SÀI GÒN TRƯỚC 1975
MỘT THỜI THANH-LỊCH
Bị chết mê chết mệt với vẻ sành điệu của nam nữ Sài Gòn thập niên 60 - 70
Ngày xưa mà váy đuôi cá, giày búp bê, váy công chúa..., ôi sành điệu hơn mình bây giờ luôn ý. Phải công nhận xu hướng thời trang của giới trẻ Sài Gòn xưa lúc đó sành điệu ghê!
Một màn trình diễn ngoài phố, nữ ca sĩ diện váy dài bồng bềnh còn hai anh chàng đánh đàn rất nghệ sĩ khi mặc áo thun ôm sát cùng quần ống loe:
Ca Sĩ Thanh Lan,
nhạc sĩ đàn bass chơi cây Hofner là cố ca nhạc sĩ Duy Quang,
trong ban nhạc Dreamers của gia đình cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Váy đuôi cá lúc ấy đã bắt đầu xuất hiện
Những chiếc váy bồng bềnh tôn vẻ nữ tính
Kiểu tóc phồng, hơi uốn là trào lưu được yêu thích những năm 70,
các thiếu nữ Sài thành rất tự tin với kiểu tóc sành điệu này
Váy phồng chấm bi với tóc vấn cao
khiến thiếu nữ trông như một cô công chúa điệu đà
Váy bút chì, xẻ tà, chân váy midi…
nhanh chóng được bạn nữ cập nhật và diện rất xinh xắn

Áo thun đơn giản phối với quần loe cùng giày cao gót
là hình ảnh thường thấy của các thiếu nữ Sài Gòn giai đoạn này

Váy ôm cùng giày cao gót và mix với túi xách ton sur ton
khiến các cô nàng thu hút mọi ánh nhìn

Không phải chỉ cánh phụ nữ mới chăm chút chưng diện,
các đấng mày râu cũng cực ngầu
khi mặc áo sơ mi kết hợp quần tây
và đôi lúc mang kính đen trông rất hiện đại
Trang phục của các thiếu nữ vô cùng đa dạng,
được kết hợp tinh tế với giày và túi xách hợp tông
Cặp đôi diện đồ sành điệu dạo phố trên chiếc Vespa
- một kiểu xe rất được ưa chuộng thời ấy
Những quán cà phê Sài Gòn tấp nập những thanh niên lịch lãm
vận áo sơ mi và quần tây
Nguồn:
http://vitalk.vn/threads....2115497