NGŨ HỔ LÂM TRẬN ( TẦM SƯ 6 )
|
|
ThuanThien |
Date: Thứ Hai, 24 Jan 2011, 5:29 AM | Message # 1 |
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
| NGŨ HỔ LÂM TRẬN .
Năm 2007 .
Một sáng chủ nhật , 3 người bạn đồng nghiệp ( 2 nam + 1 nử ) rủ TT xuống Lê quang Định ( Gò vấp ) soi căn . Đi hết con hẻm nhỏ đến 1 căn nhà thơm phức mùi nhang . Ấn tượng đầu tiên là hình ảnh chủ nhà đang ngồi se nhang bằng các dụng cụ thủ công . Phòng khách chật chội bởi mùn cưa , bao bì và nhang thành phẩm . Đặc biệt , chủ nhân lại là 1 thương binh cụt hết 2 chân. Sau khi chào hỏi , TT và mấy người bạn được hướng dẫn lên căn gác . Trên đây đã có 2 thân chủ ngồi chờ từ sáng sớm. Vị thầy là 1 phụ nử ngòai 50 và đặc biệt : cụt hết 1 chân. TT quan sát nhanh cách thức thờ cúng trong căn phòng .Tất cả đều bình thường chỉ có thêm 1 cặp ngựa và 1 đĩa đặt tiền Tổ. Không biết sư mẫu này tu luyện pháp môn gì mà nói đến đâu thì các thân chủ đều " dạ đúng " đến đó . TT kiểm tra 3 người bạn của mình thì thấy việc ở cơ quan theo lời sư mẫu đúng 80% , thật là ngưỡng mộ. TT được sư mẫu kêu lên cuối cùng . Sư mẫu hỏi : " nam cần gì ? " , TT thưa : " con muốn tìm thầy học đạo " Sư mẫu nhắm mắt lại hồi lâu rồi nói : " ta biết mi là ai rồi , đến đây thử phép của ta . Ta cho binh gia bao vây hết căn nhà này , mi đừng hòng chạy thóat . "
Phen này cũng chít nữa rồi , sao mà xui thế , mình đi tầm sư chớ có " đả sư " đâu ?
Đang suy nghĩ vẩn vơ , TT bổng giựt mình nghe tiếng hét : " kêu Tổ của mi về đi , hôm nay ta cho mi bài học : má nhìn không ra "
Sư mẫu xuất chiêu ........... TT thấy ngộp thở ......... Không khí căng thẳng , mấy nguời bạn TT cũng sợ , nhưng ngay sau đó sư mẫu thu phép về rồi bảo : " mi hay lắm , ngũ hổ hiện ra sau lưng mi cản phép của ta . Mi về thỉnh hình ngũ hổ mà thờ , 12 giờ trưa ngày rằm , đội hình lên đầu hướng về mặt trời rồi đem an vị . Ta không còn gì để nói nữa . Thiên cơ bất khả lậu " . TT và mấy nguời bạn cảm tạ ra về . Bước xuống cầu thang mà trong đầu chập chờn 5 ông ngũ hổ . Chưa hết nấc thang cuối cùng , TT đã buông chân nên cắm đầu vào rổ mạt cưa làm cho mấy bạn đi sau cuời ra nước mắt .
Ngũ hổ ơi , hổ ngủ rồi , giờ còn " xấu hổ " thôi .
|
|
| |
duyenhanhngo |
Date: Thứ Hai, 24 Jan 2011, 10:49 PM | Message # 2 |
 Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |
|
tieuthu_soma |
Date: Thứ Năm, 27 Jan 2011, 11:52 AM | Message # 4 |
 Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
| T T có thể cho TTSM xin địa chỉ thầy soi căn đó được không , gia đình TTSM có người mất 50 năm rồi mà không tìm thấy xác , mình muốn soi căn để biết mà còn lo việc cúng kiến cám ơn TT nhiếu
|
|
| |
ThuanThien |
Date: Thứ Sáu, 28 Jan 2011, 5:05 AM | Message # 5 |
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
| Thân chào TTSM . TT đến nhà sư mẫu đó có 1 lần rồi " gút bay " luôn , không nhớ địa chỉ . 3 ngừơi bạn thủa ấy thì 1 người đã nghỉ làm , 1 người chuyển sang đơn vị khác, còn 1 người đã đoàn tụ với ông bà . Cái vụ truy tìm hài cốt nên liên hệ với nhà ngoại cảm . Ở Trà vinh có nhiều ông Lục , TTSM có thể nhờ các vị này nhập thiền xem dùm cho cụ . Tiểu thư sợ ma đi tìm hài cốt thì coi chừng ...... ma sợ tiểu thư . Thân ái .
|
|
| |
tieuthu_soma |
Date: Thứ Tư, 09 Feb 2011, 3:49 PM | Message # 6 |
 Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
| cám ơn T T , nhưng thật sự ở Trà Vinh mình không biết ai hết , lại thêm mẹ mình cũng không tin mấy nữa , mình cũng khổ tâm ghê gớm khi ở nhà không ai nghe mình cám ơn về bài trả lời của bạnAdded (09 Feb 2011, 4:49 PM) --------------------------------------------- cám ơn T T , nhưng thật sự ở Trà Vinh mình không biết ai hết , lại thêm mẹ mình cũng không tin mấy nữa , mình cũng khổ tâm ghê gớm khi ở nhà không ai nghe mình cám ơn về bài trả lời của bạn
|
|
| |