Hồi xưa bên Việt Nam tui cũng rất thích con Chim này, nhưng nuôi hoài no không chịu nói . Nghe người ta bày là phải cho nó ăn ớt rồi lột lưỡi nó thì nó mới biết nói .
Tưởng thiệt, tui trộn cơm với ớt cho nó ăn cả tháng, từ mập chuyễn qua ốm nhom, tui mang nó vô mùng banh miệng nó ra để lột lưỡi nó . Sau khi lột lưỡi , nó bị đau rát không ăn ớt được mỗi ngày nó kêu đau thê thãm rồi chết vì đói . Bây giờ nghĩ lại còn thấy hối hận tỗi lỗi .
Sang đây, tui coi sách thì thấy họ nuôi rất dễ không có vụ ăn ớt và họ hướng dẫn cách dạy chim nói .
Cho nên, trình độ dân trí của người Việt rất thấp, giáo dục yếu kém nên con người thường gây tội ác mà không biết đó là một đại tội hành hạ súc vật .