<>
 Realtime Website Traffic
 
   
		
		
		
	
		
		
	
		
		
			| 
				
				HỎI THẾ GIAN, TÌNH LÀ GÌ ?
				 |   |  
| Kiencanghp | 
Date: Thứ Bảy, 07 Aug 2010, 7:16 PM | Message # 1 |  
 Lieutenant 
Group: Users 
Messages: 60 
Status: Tạm vắng 
 
 | Tản mạn về “Mồ chim Nhạn”   Chuyện kể rằng năm ấy Nguyên Hiếu Vấn (元好問) đi thi, khi đi chơi qua sông Phần, thấy có đôi chim Nhạn chẳng may một con mắc bẫy, không thoát ra được mà chết, con còn lại nó cứ bồi hồi bay đi bay lại trên không trung, kêu hoài thảm thiết, rồi bỗng nhiên nó lao mình xuống đất chết theo. Nguyên Hiếu Vấn cảm động, liền mang đôi chim Nhạn đã chết ấy chôn cất bên bờ sông Phần, lấy đá đắp lên đánh dấu ghi nhớ, gọi là “Nhạn khâu” (gò Nhạn). Rồi làm bài từ “Mô ngư nhi”   Mồ Chim Nhạn :   “Vấn thế gian tình thị hà vật   Trực giao sinh tử tương hứa   Thiên nam địa bắc song phi khách   Lão sí kỷ hồi hàn thử   Hoan lạc thú   Ly biệt khổ...”   “Hỏi thế gian, tình ái là chi?   Sống chết một lời hứa lụy   Nam Bắc chia ly hai đàng   Mưa dài nắng dãi quan san   Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau   Biết cùng ai, biết nói gì ?   Khi vui gang tấc, ngàn sầu biệt ly ...”   Ta vẫn hiểu, đời là “cõi mộng”, “vạn sự vô thường” sao chữ Tình cứ xoắn xít đời người. Như kiếm khách Lý Mộ Bạch trong Ngọa Hổ Tàng Long, lúc chàng nhập định gần tới cảnh giới ngã diệt, thì “có điều gì đó, bâng khuâng u buồn níu ta lại”?...đó chính là tình cảm câm nín với nàng sư muội...   Lý Mạc Sầu yêu Lục Triển Nguyên, nhưng y lại đi kết hôn, sinh con với kẻ khác, khiến nàng một đời trinh nữ cô đơn, đau đớn. Lý Mạc Sầu luôn xuất hiện một cách rất đặc biệt, chưa thấy người đã nghe tiếng hát, với câu hỏi đã làm loài người trăn trở tự nghìn xưa: "Hỏi thế gian, Tình là gì?".   "Hỏi thế gian, Tình là gì?" mà một linh hồn Ngạ Quỉ trải qua 5000 năm vẫn quay trở lại dương gian tìm người con gái có nụ cười :”...Nàng cười đẹp đến độ... chân tôi mềm nhũn ra...”. Khi người con gái ấy ra đi vĩnh viễn đã làm cho linh hồn Ngạ Quỉ đau đớn quá mà thốt ra những lời này:   “... Lần này tôi không có nước mắt, nhưng trong tim tôi đau như là nhỏ nước mắt, đau tới mức tôi không thể thở...   Trong bão cát, tôi gạt đi dòng lệ cuối cùng, cô đơn đi về phía thế gian mênh mang...Luân hồi, Nhân quả, Tình duyên, Yêu đương, Thương đau, Mê hoảng trong giờ phút này đều hoá thành sao băng rơi, vạch qua chân trời, rơi vào trong cõi xa sâu vô đáy.Thế giới là một màn đen kịt, là trái tim tôi, trong tim loé lên một ánh sao băng huy hoàng ngắn ngủi, thế giới đã sáng lên trong khoảnh khắc đó, thứ ánh sáng không bao giờ tắt nổi...”   Thứ ánh sáng không bao giờ tắt nổi đó xuyên suốt từ ngàn đời nay, từ loài người cho tới cánh chim, từ con vật bé nhỏ cho tới quái thú hung dữ, khi trái tim đã chạm vào cung bậc của Yêu Thương thì vạn sự trở lên hòa ái, mềm mại, che chở, nâng niu nhau.   Một lời hứa là niềm tin người ta trao nhau, để biết trong cuộc đời có một điều vô cùng kỳ diệu : Đó là Tình Yêu. Tình yêu đôi lứa là những rung động tinh tế trong tâm hồn con người mà tạo hóa ban cho. Nếu không có những rung động tinh tế đó thì không có Tình Yêu, có phải không ?   Khi lời ru Tình Yêu chia hai ngả thì người con gái bần thần trong kỉ niệm mà viết ra những lời này : “ Em nói với anh: Em đã khác xưa rồi... Giờ đây cái còn lại trong em chỉ là người đàn ông duy nhất lấy đi nhiều nước mắt, nhiều tình yêu nhất nơi em là anh, chỉ vậy thôi".    Và người đàn ông đau khổ : “Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa. Chẳng biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, chẳng biết rồi rượu, cồn hay một điều gì đó có thể thổi bay đi mọi ký ức về em nơi anh. Chỉ biết rằng em là người duy nhất đã lấy đi được linh hồn anh.”   Để rồi... khi sắp sửa nhập định, đạt cảnh giới “Vô Ngã” thì ... có điều gì đó, bâng khuâng u buồn níu Ta lại ...!   "Hỏi thế gian, Tình là gì?"     
 |  
|   | 
 |    |  
| atoanmt | 
Date: Thứ Năm, 12 Aug 2010, 9:10 PM | Message # 2 |  
 Generalissimo 
Group: Administrators 
Messages: 5096 
Status: Tạm vắng 
 
 |      
  AToanMT
 |  
|   | 
 |    |  
| cafesnt | 
Date: Thứ Hai, 16 Aug 2010, 8:36 AM | Message # 3 |  
 Major general 
Group: Moderators 
Messages: 357 
Status: Tạm vắng 
 
 | EM CHẲNG LÀ GÌ CẢ   Em chẳng là gì cả   Dáng nhỏ bé tý thôi   Hồn Tôi gom ý lạ   Một phút bỗng chơi vơi   Em chẳng là gì cả   Ánh mắt xinh long lanh   Phút nhìn em rộn rã   Hồn tôi đã lênh đênh   Em chẳng là gì cả   Tóc ủ chút mây trời   Tôi sợ mình sa ngã   Vương vấn áng mây trôi   Em chẳng là gì cả   Đôi môi xinh nụ hồng   Cho một lần tôi đã   Hôn giấc mơ viễn vông   Em chẳng là gì cả   Những e ấp ngây thơ   Có chút gì là lạ   Sao lòng tôi ngẩn ngơ   Em chẳng là gì cả   Nên tôi mến chút thôi   Cuộc đời Tôi - kẻ lạ -   Chỉ mến thương nửa vời !   Em chẳng là gì cả   Tôi hơi hơi nhớ em   Ôi niềm vui rộn rã   Nhìn dáng em nghiêng mềm   Em chẳng là gì cả   Nhưng Tôi nghĩ khó quên   Ngập hồn đầy nỗi nhớ   Những hôm nào xa em   Em chẳng là gì cả   Vì mình dường còn xa   Tôi nơi này xa lạ   Nhìn em ngát hương hoa   Em chẳng là gì cả   Tôi không yêu không yêu   Chỉ thấy mình như đã   Nhớ em hơi hơi nhiều       
 |  
|   | 
 |    |  
| socolar | 
Date: Thứ Ba, 17 Aug 2010, 0:54 AM | Message # 4 |  
 Colonel 
Group: Users 
Messages: 194 
Status: Tạm vắng 
 
 | Trời, vào đây thấy mọi người toàn cao thủ làm thơ, làm thơ dễ như húp cháo loãng ấy. Tại hạ khâm phục, khâm phục   Socolar tui thì chỉ biết trích thơ của người khác thôi.   Tình là:  Đôi Dép   Tác giả: Nguyễn Trung Kiên   Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em   Là bài thơ anh kể về đôi dép   Khi nỗi nhớ trong lòng da diết   Những vật tầm thường cũng viết thành thơ   Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ   Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước   Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược   Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau   Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao   Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp   Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác   Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia   Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi   Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng   Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết   Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu   Cũng như mình trong những lúc vắng nhau   Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía   Dẫu bên cạnh đã có người thay thế   Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh   Đôi dép vô tri khăng khít song hành   Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối   Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội   Lối đi nào cũng có mặt cả đôi   Không thể thiếu nhau trên bước đường đời   Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái   Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại   Gắn bó nhau vì một lối đi chung   Hai mảnh đời thầm lặng bước song song   Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc   Chỉ còn một là không còn gì hết   Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ... 
 
 Message edited by socolar - Thứ Ba, 17 Aug 2010, 0:55 AM  |  
|   | 
 |    |  
| NHIEU | 
Date: Thứ Tư, 25 Aug 2010, 9:39 PM | Message # 5 |  
| 
 Major 
Group: Users 
Messages: 81 
Status: Tạm vắng 
 
 | Bài thơ này tôi tặng một cô bé 24 tuổi có tâm hồn mềm mại đang hụt hẫng khi vô tình biết tin nhắn của chàng trai gửi lời hẹn hò làm quyen với một kẻ khác . Đối với cô bé là trời long đất lở , còn với chàng trai đó chỉ là cuộc dạo chơi thám hiểm thử sức do ham vui   Thiên đường mong manh     Mong manh đỏng đảnh vô tình   Lung linh huyền ảo tựa vương tơ trời   Đâu tinh để nhận thương yêu   Đâu say đủ biết yêu thương nồng nàn   Thế rồi ta nỡ mất nhau   Thế rồi ta ngỡ có nhau trọn đời   Tơ lòng chỉ khẽ rung thôi   Nào đâu ai biết , ai hay thực tình   Sóng tinh ào ạt xô bờ   Làm ta thảng thốt giật mình tới lui   Thực hư ,hư ảo ,mộng huyền   Chỉ vì thế đó ,đời đời tìm nhau   Nhiều -tháng 2-2010   Tình yêu là những rung động đẹp , là báu vật được ban tăng nên dù là tình yêu đơn phương hay song phương thì cách tốt nhất là nâng niu quý trọng nó . Tôi đã mạn phép đổi từ “ đôi môi “ thành “ trái cây “ trong câu hát “ Tình yêu như đôi môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây thiên đường “Bài : Xin làm người hát rong - Trần Long Ẩn do My Linh mp3, Nghe nhac “   Thành câu “Tình yêu như trái cây dịu ngọt treo hờ hững trên cây thiên đường “   Vì như thế nó mới nói lên tính vô thường của vạn hữu 
 |  
|   | 
 |    |  
| Kiencanghp | 
Date: Chủ Nhật, 29 Aug 2010, 8:19 AM | Message # 6 |  
 Lieutenant 
Group: Users 
Messages: 60 
Status: Tạm vắng 
 
 | Chào NHIEU    Tình Yêu...là món quà xa xỉ cho ai cố công tìm kiếm, bởi nó xuất phát từ mũi tên đỏng đảnh của thằng bé mù. Càng tha thiết hiến dâng nó càng chạy xa như cơn sóng lùi bờ...   KC đã đọc đâu đó nói về Tình Yêu. Khi yêu ai đó, là từ sâu trong duyên nghiệp tiền kiếp ta còn mắc nợ nhau. Biết đâu, xung quanh ta, có biết bao nhiêu đời, kiếp ta từng là vợ chồng, yêu thương mặn nồng với ai đó trong số người ta quen biết, rồi dở dang, chia ly, rồi trôi lăn nhiều kiếp nay có duyên gặp lại ? khi ta thấy mến thương người nào đó... nghĩa là từ thẳm sâu ký ức ta nhớ lại... Tình Yêu mà ta đã từng có với người đó...   Thật là buồn quá phải hok bạn ? cứ hoài nhớ thương, yêu, ghét...luân hồi nhiều kiếp mà sao còn chưa thể trả hết nợ nần cho nhau ?   Kiếp trước đã lạc mất nhau, kiếp này nếu có duyên gặp lại... xin đừng...làm khổ nhau bằng oán hờn giận dỗi, mà phải bằng sự tri ân sâu sắc ... Có như thế may ra mới trả được nợ duyên, phải hok bạn hả ?   KC hok bít nàm thơ, chỉ sưu tập những bài thơ của bạn, làm thành một vid tặng bạn, mong bạn đón nhận và hoan hỉ cho tấm lòng KC luôn muốn mang niềm vui đến mọi người.              *Cafesnt hoặc Thầy Toàn ơi, làm ơn giúp KC đưa cái vid lên với, hok hỉu sao mờ KC hok đưa được, cảm ơn nhìu nhìu ! đường link đây ạh http://www.youtube.com/watch?v=2yfH8uY4OBY     
 
 Message edited by Kiencanghp - Chủ Nhật, 29 Aug 2010, 8:48 AM  |  
|   | 
 |    |   |  
| cafesnt | 
Date: Thứ Ba, 31 Aug 2010, 1:35 AM | Message # 8 |  
 Major general 
Group: Moderators 
Messages: 357 
Status: Tạm vắng 
 
 | Úi dzùi ui, nhìn thấy anh Thầy đánh đòn KC mờ cafesnt sợ quá   . Đã thế anh Nam còn cười nắc nẻ nữa chứ   . Bi giờ cafesnt viết bài phải hết sức cửn thựn mí được.          
 |  
|   | 
 |    |     
		
		 
  
 
 
 
  |