<>
Realtime Website Traffic
THƠ THẦY TRẦM-VÂN
| |
atoanmt |
Date: Thứ Ba, 21 Jun 2011, 8:36 AM | Message # 1 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
| Thầy Võ-Văn-Vạn, Bút hiệu Trầm-Vân, là Cựu Giáo-Sư dạy các Trường Trung-Học trong miền Nam trước 1975.
Tuy bây giờ đã rất lớn tuổi, nhưng "Hồn Thơ" của Thầy lúc nào cũng trẻ-trung, và (theo Tôi nghĩ) Thầy có thể sáng-tác cả trăm bài Thơ trong 1 ngày rất dễ-dàng.
Tuy làm Thơ rất nhanh và rất nhiều, nhưng bài Thơ nào của Thầy cũng đều hay và có nhiều "từ" mộc-mạc lại được Thầy dùng biến thành rất dễ thương.
Trân-trọng giới thiệu đến các Bạn 2 Bài Thơ của Thầy Trầm-Vân do chính Thầy trình-bày, vừa gởi cho Tôi qua Email:
AToanMT
|
|
| |
atoanmt |
Date: Thứ Ba, 21 Jun 2011, 9:54 AM | Message # 2 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
| Thầy Trầm-Vân có Trang riêng dưới đây, các Bạn yêu Thơ hãy vào xem:
AToanMT
|
|
| |
LSK |
Date: Thứ Ba, 21 Jun 2011, 11:24 PM | Message # 3 |
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
| Nhà thơ Trầm Văn và Thầy đã giới thiệu.
"... Bàn tay cha dắt đến trường Rịn mồ hôi, rịn gió sương gót trần ..."
Không phải so sánh phân biệt với các mẹ các chị và các em (gái) vì do LSK ở phái : Làm cha. Nhưng đúng là con cái thường thương Mẹ nhiều hơn Cha. Biết bao bài hát ca ngợi tình cảm và tấm lòng người Mẹ, trong khi nói về Cha hã hữu hơn. Nói về quê hương gọi ví là quê mẹ - nghe mềm mãi, quyến luyến hơn là quê cha đất tổ . Làm Cha phải cứng rắn, nên có vẻ thiệt thòi !!! Thôi thì mình ráng chịu. Báo tuổi trẻ vừa qua có phóng sự : "Ba luôn bên con" cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp
http://tuoitre.vn/Nhip-so....on.html
" Rịn lời nghiêm nghị dạy răn Bàn tay đau xót mấy lần xuống roi Cho con từ đó bớt chơi Chăm ngoan học tập nên người lớn khôn"
Ba của LSK đã mất cách đây 23 năm, sau này nhiều khi nghĩ lại mới thấm vấn đế đó. Bởi vậy nghĩ lên hai đấng sinh thành thì phải bất so sánh Công Cha Nghĩa Mẹ.
|
|
| |
Kiencanghp |
Date: Thứ Năm, 23 Jun 2011, 10:17 AM | Message # 4 |
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
| Cảm ơn Anh Toàn, KC là người yêu thơ và cũng rất thích sưu tầm thơ "nhất là thơ tình dĩ vãng" của atoanmt kìa .
Mỗi bài thơ được làm ra, nó cũng như là chắt lọc từ máu của Tim, từ những đêm dài trăn trở, từ những khắc khoải nhớ thương, từ những điều quá xa xôi của một thời dĩ vãng ... và tiếc nuối ... những bài thơ như vậy đọc hay lắm, đã lắm ạh !
Mỗi câu từ đọc lên nó thấm đẫm hồn người viết, hồn người đọc. Làm cho bất cứ ai yêu thơ đọc rồi, đều gói ghém lại, coi như kỷ niệm của riêng mình. Thoáng đâu đó một chữ, một từ cũng đều giật mình ...cứ ngỡ đó là thơ của riêng mình ai đó mang vung vít ngoài chợ đời ...
KC cảm ơn Anh, cảm ơn Thầy Trầm Vân đã mang cho những tâm hồn giàu cảm xúc những khoảnh khắc trĩu nặng tình yêu Quê-Hương, yêu Cha Mẹ, và Tình Yêu lứa đôi !
|
|
| |
atoanmt |
Date: Thứ Sáu, 29 Jul 2011, 10:30 AM | Message # 5 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
|
AToanMT
|
|
| |
atoanmt |
Date: Thứ Sáu, 29 Jul 2011, 10:31 AM | Message # 6 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
|
AToanMT
|
|
| |
hailove |
Date: Thứ Sáu, 29 Jul 2011, 10:42 AM | Message # 7 |
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
|
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
|
|
| |
atoanmt |
Date: Thứ Hai, 12 Dec 2011, 3:39 PM | Message # 8 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
|
AToanMT
|
|
| |
phiy |
Date: Thứ Tư, 14 Dec 2011, 1:12 PM | Message # 9 |
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
| Thơ lục bát dễ dàn trải, có thể nói nên được những điều mình muốn nói. Tuy nhiên, để làm được hay và thanh thoát như những bài này cũng phải là người biết nhiều từ ngữ, vận dụng khéo léo mới được.
|
|
| |
ThiệnTâm |
Date: Thứ Bảy, 17 Dec 2011, 11:27 AM | Message # 10 |
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |
|