atoanmt |
Date: Thứ Ba, 27 Jul 2010, 11:44 PM | Message # 1 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5086
Status: Tạm vắng
| CHUYỆN VUI VỀ TRÀ (Bài viết của Thầy Lưu-Khôn)
(AToanMT và Giáo-Sư Lưu Khôn Trò đứng sau Thầy)
Trịnh-Tiếp, hiệu Bản-Kiều, là một danh-sĩ đời Thanh (Trung Quốc). Ông đậu tiến-sĩ đời Vua Càn-Long và được bổ làm Huyện-Lệnh suốt 16 năm. Vì không hợp với bọn cường-hào trong vùng, ông xin cáo Quan về ẩn chốn núi rừng. Ông rất giỏi thi-văn và thư-họa. Tính-tình khoáng-đạt, tuy nhà nghèo phải sống bằng nghề bán Tranh, nhưng ông không phải bán cho bất kỳ ai và bán bất cứ lúc nào.
Kiếm đủ chút tiền để sống, không bán. Người nào nhìn không hợp nhãn, không bán. Bọn quan lại quyền quý, không bán.
Ông vẽ Lan, vẽ Trúc, vẽ Đá là để an-ủi những người lao-động cực-khổ trong thiên-hạ, chứ không phải vẽ cho bọn dư ăn dư để trong xã-hội an-hưởng. Đối với ông, ưa ghét thật rõ ràng.
Vậy mà, có một hôm, trong bộ quần thô áo vải, ông đến viếng một cảnh Chùa. Vị Sư trụ-trì không biết ông và đã tiếp ông một cách rất lạnh nhạt.
“Ngồi” Nhà Sư nói với ông, rồi bảo chú Tiểu: “Trà”. Chú Tiểu bưng lên hầu ông một chén Trà thật đạm-bạc.
Sau khi hai bên cùng ngồi nói chuyện với nhau, nhà Sư nhận thấy ông đối-đáp trôi chảy, không phải như là một kẻ thất-học, bèn đưa lên một văn-phòng gần chánh-điện để trò chuyện lâu hơn. Đến nơi, nhà Sư nói với ông: “Mời Ngồi”, và truyền cho chú Tiểu “Dâng Trà”.
Lát sau, nhà Sư biết người ngồi đối diện chính là Trịnh-Tiếp, một Đại Thư-Họa Gia, một quái-kiệt đất Dương-Châu. Thái-độ của nhà Sư thay-đổi hẳn lập-tức. Bằng một giọng hết sức cung-kính, nhà Sư thỉnh vị Khách-Quý lên phương-trượng, miệng không ngớt: “Mời ngồi lên trên”, đồng thời vội-vã sai chú Tiểu “dâng Trà thật ngon”.
Lúc Trịnh-Bản-Kiều sắp sửa ra về, nhà Sư khẩn-khoản xin ông đề từ lưu-niệm. Không chút giận-dỗi, mà cũng không phải suy-nghĩ dông-dài, ông cầm bút chấm mực, rồi thong-dong viết câu Đối như sau:
Tọa, thỉnh tọa, thỉnh thượng tọa 坐 , 請 坐 , 請 上 坐
Trà, kính Trà, kính hảo Trà 茶, 敬 茶, 敬 好 茶
Ý nói:
Ngồi, mời ngồi, mời ngồi lên trên. Trà, dâng trà, dâng trà thật ngon.
Được Trịnh-Bản-Kiều chính tay viết cho câu Đối, lúc đầu nhà Sư hết sức vui mừng, nhưng kịp nghĩ lại thì đỏ Mặt tía Tai, vì biết mình đã bị dạy cho một bài học là từ đây phải bỏ cái thói
“xem Khách, mời Trà”.
San Jose, cuối tháng 4-2010 LƯU-KHÔN
(ATOANMT trích-dẫn từ Tạp Chí Văn-Hóa Việt-Nam của các Sư-Huynh Đồng-Môn ở Houston, số 49 Mùa Hè 2010)
AToanMT
|
|
| |
cafesnt |
Date: Thứ Năm, 29 Jul 2010, 11:03 AM | Message # 2 |
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
| “Xem Khách, mời Trà”. Hay, hay !
|
|
| |
Nam |
Date: Thứ Sáu, 30 Jul 2010, 8:39 PM | Message # 3 |
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
| Giả như khi nào đến Lận Đận nghé qua thăm anh tt mờ nghe nói ngồi chơi thì biết được đãi trà hông phải là trà thượng hạng. Thôi thì uống vài chai vậy !
|
|
| |
LouAnn |
Date: Thứ Hai, 13 Jun 2011, 0:35 AM | Message # 4 |
Major
Group: Users
Messages: 86
Status: Tạm vắng
| Bài viết của Thầy rất hay và sâu sắc, xin cám ơn Thầy
|
|
| |
|
ThiệnTâm |
Date: Thứ Bảy, 04 Aug 2012, 10:42 AM | Message # 6 |
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |
LongTracAn |
Date: Thứ Bảy, 04 Aug 2012, 3:28 PM | Message # 7 |
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
|
Đại Bi Chú
|
|
| |
|
HienTao |
Date: Thứ Sáu, 10 Aug 2012, 5:18 AM | Message # 9 |
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 67
Status: Tạm vắng
| "Quái kiệt" Người Post còn "Quái Kiệt hơn"
|
|
| |
Trantrans_68 |
Date: Thứ Sáu, 10 Aug 2012, 9:06 AM | Message # 10 |
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
| Chà, anh Toàn lên hình cũng đẹp Giai quá hén các bạn
|
|
| |