Đờn Ca Tài Tử
|
|
thanhlongphapsu |
Date: Thứ Sáu, 14 Feb 2014, 9:15 AM | Message # 1 |
 Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
| botay.com
|
|
| |
atoanmt |
Date: Thứ Sáu, 14 Feb 2014, 10:11 AM | Message # 2 |
 Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5086
Status: Tạm vắng
| Mấy tay Nhậu miền Nam như đám này ... là chuyện mà chính tôi thường gặp cũng như đã được tham dự cùng với họ ! Vì sau 1975 đi chui nhủi xuống vùng 4 tìm đường vượt biên, nên mới có dịp nhậu nhẹt với các tay đờn "cây nhà lá vườn" kiểu trên đó ...
Dù Nhậu có say sỉn đến mấy, nhưng khi ca vọng cổ, thì họ vẫn giữ đúng nhịp như thường ! Đặc biệt ở clip này, ngoài cái Ông hát hay, rất tự nhiên và vững nhịp, xuống câu 45, 50 ...ngay chóc nhịp song lang ! Còn có 2 tay Đờn rất giỏi, nói theo kiểu miền Nam là: "Đờn rất tươi !" Hay thiệt ....
AToanMT
|
|
| |
thanhlongphapsu |
Date: Thứ Sáu, 14 Feb 2014, 7:47 PM | Message # 3 |
 Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
| Nghĩ đi nghĩ lại thấy anh thiệt là gan dạ đó anh Toàn, đi lang thang lủi thủi một mình xuống vùng 4. Trong khi cái đám cầm quyền dưới quê toàn là lủ ngốc và ngang ngược.
Ấy vậy mà anh cũng đi trót lọt , cái thời đó có tuần, có tháng tui bị rơi vô tình huống đói rả ruột, đói mờ cả mắt. Tuy là có hồng nhan tri kỷ, nhưng mấy con bồ tui thuộc loại giả mù rất đúng lúc. Mà mình thì do sĩ diện đàn ông không lẻ ngữa tay xin tiền hay xin ăn. Nên đành chịu đói thấy bà cố tổ luôn.
Sau này tui nghĩ yêu đương con khỉ khô gì, không hiểu được đối phương đang ở trạng thái nào. Đi dạo với em buổi tối mà đói meo râu em nào có biết. Mà mấy em cũng ngộ, tui dẫn đi đâu thì đi đó, khát nước cũng không biết rủ tui vô quán Phải nói là ngu thấy sợ
Về nhà tui phải uống nước mưa trong lu cho đã khát mà bụng thì ấm ức , và nhịn đói đi ngủ.
Còn anh lang thang trên vùng 4 mà vẫn có chổ ăn, chổ ngủ, có người nhân làm con nuôi nữa mới đã chứ.
Nhiều người bắt ma thì bị ma nó thù, nó báo oán rất thê thãm. Còn anh bắt ma nhưng ma nó lại nghe lời anh, vậy mới hay.
Mấy tháng nay, tui ngủ hay bị tê người nha anh Toàn, theo kiểu nằm lâu không trở mình nên nghẹn máu , do vậy hay gặp ác mộng. Mà toàn là người chết trong xóm về phá không mới ngộ chứ. Chắc lúc đó, máu của mình lưu thông chậm lại, nên âm khí trong người mình thoát ra nhiều hơn , do vậy mà cùng tần số với từ trường của ma hay sao đó. Tui bị đè mà còn bị độp nữa mới tức chứ. Không cách nào vùng vẫy dù thần trí của mình đả tỉnh. Biết là có chuyện rồi. Tay chân không cử động được, nên không dùng ngón tay bắt ấn được.
Niệm chú cũng không xong, niệm Quan Thế Âm cũng không thoát. Tui tưởng phen này chắc hạ màn rồi. Lúc tuyệt vọng nhất là lúc thở không được, thì trong óc tui có mệnh lệnh đọc nhanh câu mà anh dạy. Nhưng tui quên không nhớ mấy chử sau là gì, cứ lẫn quẫn trong óc.... Ế....... Ế...... cuối cùng tui khấn 36 vị Phật tức thì tui phang ra một tràng nguyên câu ngon lành, máu huyết tự nhiên lưu thông bình thường. Tui mở mắt ra nhìn vào bóng đêm thì một bóng trắng bật lên bay vụt ra cửa sổ.
Hôm nay là rằm tháng Giêng, cầu chư Phật phò hộ độ trì cho anh tinh tấn trên con đường anh đã chọn để có thể cứu giúp mọi người
|
|
| |
atoanmt |
Date: Thứ Bảy, 15 Feb 2014, 11:19 AM | Message # 4 |
 Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5086
Status: Tạm vắng
| Bất cứ cái giường ngủ nào, nếu đã làm theo cách "TRẤN" dưới đây liên-tục 7 đêm .
Thì các Quỷ Thần nào đã thường đến quấy phá trước đó ... Sẽ ... bùn Tình mờ bỏ đi luôn .
Không trở lại nữa !
AToanMT
|
|
| |
|
|
Tieuquanhquanh |
Date: Thứ Năm, 06 Mar 2014, 10:03 AM | Message # 7 |
Lieutenant
Group: Users
Messages: 40
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |