Ôi! Thật dễ chịu làm sao!”
"Má ơi! Má đâu rồi!!!"
Các chú tiểu mới sẽ trải nghiệm đời sống tu hành trong 21 ngày.
Một Tiểu tăng đang trầm tư về cuộc sống trong 3 tuần tới.
Vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Chú tiểu Hyun Su, bên trái đang nhìn vào bạn khác trong buổi lễ tại chùa Chogye ở thủ đô Seoul.
"Huynh khóc xấu quá, huynh ơi!"
“Sao zậy huynh? Mình cạo đầu xong rồi mà!!!”
“Thôi kệ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, hihihi…”
"Ô hô, có ai đang chụp tụi mình kìa!!!"
Added (17 Feb 2011, 8:38 PM)
---------------------------------------------
LẠM BÀN: Theo sự nhận xét thô thiển của mình, các em còn quá nhỏ để sống với thời gian quá dài trong khuôn khổ đúng nghĩa của 1 người xuất gia. Quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn những hình ảnh "châm hương" cho các em. Có mấy ai, những người "trưởng thành" như chúng ta đây chịu đựng được như vậy? Các em đã khóc bù lu bù loa khi bị cạo đầu cơ mà dù chẳng đau đớn gì, thử hỏi bắt các em trải qua cái cảnh châm hương thì các em "sống trong giây phút" kinh hoàng đến mức độ nào. Đó! Thật... hơi... "tàn nhẫn"… Nếu kiểu này mà thực hiện ở các nước Tây Phương thì sẽ được mời đi ở nhà "miễn phí" khỏi đóng tiền "trọ"… chung thân hổng chừng với cái án treo ngược đãi, hành hạ con nít "child abuse". Cho nên đối với mình, chưa chắc đã đem lợi ích gì cho các em mà có thể trở thành có ấn tượng không tốt cho các em sau này.
Mình không phản đối học cách sống như vậy mà ngược lại, mình hưởng ứng đối với các bạn trẻ lớn hơn nên dự vào những khóa tu học... để biết cách sống có ý nghĩa hơn cũng như bớt đi những tệ trạng trong gia đình cũng như ngoài xã hội…
Vào cuối năm 2006, mình qua bên Texas và được người chị bạn cho xem
“Cuối Cùng Chúng Tôi Đã Xuất Gia” [我終於齣家了] Khóa Tu Ngắn Hạn 5 ngày ở Linh Nham Sơn tự tại Đài Loan do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ sang tiếng Việt. Tuy chỉ xem có 1 lần mà mình vẫn còn ấn tượng về phim "tự thuật" ấy… Mình vừa tìm thấy trên mạng YouTube chỉ có tiếng Phổ Thông thôi. Và trên mạng chia phim ấy ra làm 11 đoạn ngắn và mình xin post lên cái website của đoạn đầu tiên mà thôi. Nếu các bạn muốn xem, xin tự mở cái website ấy. Mình vừa rồi cũng xem lại và cũng không tránh được "mủi lòng" y như lúc coi ban đầu của những năm trước...
http://www.youtube.com/watch?v=wki01df0rKA&feature=related