Thứ Tư
24 Apr 2024
7:51 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » GÓP VUI » Võ Sư Kính nhận học trò (Cuongej gõ lại từ bản viết tay của anh Kính)
Võ Sư Kính nhận học trò
cuongej Date: Thứ Bảy, 28 Jan 2012, 12:10 PM | Message # 1
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng
Nam Mô A Di Đà Phật,

Tôi tên: T. Kính, Pháp danh Huệ Tựu là đệ tử của đệ tử “THẦY TOÀN”.

Đầu xuân mới, tôi có đến chơi nhà huynh đệ đồng môn và được biết đến trang mạng của Sư tổ, nhân dịp này tôi xin kính chúc Sư Tổ, các quý Thầy, Cô, Chú, Bác, Huynh Đệ thành viên trên trang mạng gặp nhiều may mắn, sở cầu như ý nguyện. Tôi cũng xin kể lại câu chuyện của tôi góp vui với quý vị và cũng xin trình với Sư Tổ về việc tôi nhận thêm một người đệ tử.

Tôi quê ở Cần Thơ, đã xuất sư và có nhận đệ tử từ khoảng 10 năm trước. Cũng không dấu quý vị, tôi do nghiệp báo quá nặng, nên vẫn đang phải trả nghiệp do những gì mình đã gây ra từ “trước” đến nay nên tôi cũng khá vất vả trong cuộc mưu sinh và hiện đang làm lao động phổ thông, nên cũng rất lâu tôi không nhận thêm đệ tử.

Thời gian trước tết Nhâm Thìn, khi đang làm thêm thợ phụ hồ, người đệ tử cũ của tôi có gọi điện cho tôi kể về một trường hợp người quen bị ám hại bằng bùa chú đến chết, và phép ếm này rất “dữ”….người chết vẫn thường về báo mộng kêu khóc, đau đớn, không đi đầu thai được.

Tôi có xin phép gia chủ, nơi mà tôi đang làm thuê, cho tôi đi gặp D là con rể của người bị hại để nghe rõ đầu đuôi sự việc. D thuật lại sự việc và có nói đã nhờ nhiều Thầy giúp mà không được, việc lần này phải nhờ Thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Tôi nghĩ tôi đạo chưa thông, đức chưa bao nhiêu, nên nghe xong tôi cũng chưa dám nhận lời. Nhưng trong tâm tôi sau khi thấy sự mong mỏi, tha thiết, thành tâm muốn cứu mẹ vợ của D, tôi có cảm giác mình sẽ làm được điều gì đó cho người đã khuất nên tôi nói tôi sẽ về trì chú cho vong 3 đêm, sau đó tùy duyên, tôi sẽ thỉnh nhờ Thầy Tổ cao hơn giúp gia đình….

Đêm thứ hai trì chú, tôi gặp - “thấy” một bông sen trắng mọc lên từ trong cát, và trong bông sen đó tỏa ra ánh sáng lung linh…. Tôi rất vui mừng vì biết rằng ý + tâm mình giúp người đã đạt. Sau khi trì chú đủ 3 đêm, tôi đến nhà người bị hại để tiến hành các thủ tục cuối cùng để trấn nhà, phá bùa, trừ tà và giải thoát hoàn toàn cho người bị hại. Thật bất ngờ cả gia đình họ đã chờ sẵn và đón tiếp tôi. Người con gái của người đã khuất kể lại trước đó 1 ngày, cô ta lại mơ thấy mẹ. Nhưng người mẹ về lần này ăn vận đẹp hơn và rất vui vẻ, thông báo với người con là giờ “mẹ sung sướng lắm, mẹ được rồi, mẹ đi tu rồi”…

Nhắc lại người con rể tên D, là người đến nhờ tôi giúp cho mẹ vợ, qua tiếp xúc thấy là người rất có tâm và có chữ hiếu… và cũng do duyên mà gặp mặt…nay con xin trình Sư Tổ cho con chỉ dẫn người này học Đạo, trở thành đệ tử của Chư Phật. Mong Chư Thầy, Tổ gia hộ chứng minh.

Nam Mô A Di Đà Phật
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 28 Jan 2012, 11:17 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
duyenhanhngo Date: Chủ Nhật, 29 Jan 2012, 11:36 AM | Message # 3
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng


Cám ơn Võ Sư Kính và Cuongej.
Chuyện chân thành và cảm động lắm.

 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 29 Jan 2012, 1:19 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Cuongej đã edit và post lên bài của Em Kính.
Chuyện mộc-mạc nhưng có hậu lắm....
Có "học", phải có "hành", và bất cứ chuyện hành xử nào, miễn đem lại lợi-ích cho người cũng đều là tốt cả.

Ngoài chuyện vừa kể ở trên, Tôi biết Em Kính đã làm tốt được nhiều chuyện khác nữa... Mong rằng hôm nào Em sẽ viết tiếp, kể ra thêm để chia sẻ đến các Bạn trẻ đang tìm hiểu về "Huyền Học" và Tôi tin rằng Em Kính sẽ còn tiến xa thêm trên đường đạo hạnh.

Chỉ sợ nhất là có nhều người học lóm trên Mạng hay học chưa ra gì mà đã ..."đánh trống khua chuông" vỗ cánh ..."gáy" như con Gà đầu ngõ...để dê con "Gà Mái" thì chít...

"Mật" là ẩn kín là thu vào, và không phô-trương cái "Ta" của mình trước người ngoài. Mà phải âm-thầm tự luyện rồi tự hỏi bản-thân là Ta học, thực-tế là đã "Đạt" được gì ? và làm được gì chưa ?

Người ta thường nói:

"Không thành-công, cũng thành "Nhân"


Mà cái "Thành Nhân" đó, gói trọn trong mấy chữ:

"NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN"

Hãy nhìn lại gia-đình, anh em, bạn bè và những người chung quanh ... xem họ đã đánh giá mình như thế nào ???
Mình có được họ thương-yêu-quý-trọng không?

Lễ không giữ, Nghĩa không bền, Tín không có, thì hãy tự hiểu mình là người...bất Trí !


Dùng cái "bất Trí" đó đối với Đời đã là 1 thất bại...
thì đối với Đạo, quả là 1 hướng khác quá xa vời !


Thiện tai, thiện tai...


AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 05 Feb 2012, 10:02 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Nhận qua Email, Ngày 3 tháng 2, 2012:

Kính thưa anh ATOANMT,

Trước hết anh cho phép em gởi lời chào thăm hỏi đến anh và gia đình

Năm ngoái em có gởi mail thăm hỏi và cám ơn tới anh nhưng trong hộp mail của anh thì có quá nhiều người gửi đến, hơn nữa thời gian anh lại quá bận rộn, mail của em lại không có gì đặc biệt nên anh không trả lời là điều dễ hiểu

Mỗi ngày em vẫn có ghé thăm trang nhà để đọc các bài viết hữu ích để tự răn lấy mình, nhất là những câu chuyện về Đạo và Phật pháp mà canh các anh chị em chia xẻ trên diễn đàn

Em viết mail này để cám ơn anh một lần nữa vì khi đọc bình luận của anh post lên ở http://atoanmt.ucoz.com/forum/60-1107-1

Đọc xong mà giật cả mình vì như đang nói tới chính bản thân em. Em tự nhận thấy vô cùng hữu duyên khi đọc những lời cảnh tỉnh tuy ngắn gọn mà sâu sắc này.

Rất cám ơn lời dạy của anh.

Thân chào anh,
(...)



Nhận qua Email, Ngày 5 tháng 2, 2012:

Kính gửi Anh,

Nhận được mail hồi âm từ anh, em thật xúc động vì anh vốn không có thời gian rảnh để trả lời từng mail mà anh vẫn viết đôi dòng cho thư của em mặc dù thư em không có gì đặc biệt

Thưa anh, quả đúng là em tuổi Giáp Thìn, năm nay là 49 tuổi ta. Đã có dịp nhìn hình của anh khi anh về VN năm trước, em biết anh lớn tuổi hơn em nhưng anh nói ra thì không nghỉ là anh lớn em đến cả một con giáp! Có lẽ anh sống hết mình giúp đời khi hữu duyên, tâm anh thanh thản, an lạc lúc nào cũng vui vẻ, hài hước nên trông anh trẻ hơn độ tuổi của anh.

Thú thật với anh, em hay ghé thăm trang nhà của anh rất thường xuyên nhưng em chẳng đóng góp được gì mặc dù em cũng muốn đóng góp chút ít gì đó. Phật pháp thì còn mức căn bản, sơ cơ, đường tu tập năm trước sụp hầm, năm sau sụp hố. Mỗi lần đứng lên trầy trụa là rút ra được bao nhiêu điều cần phải học, cần phải hành, cần phải chiêm nghiệm. Thế cho nên, em chỉ có đọc các bài viết chứ chẳng dám post bài, trích dẫn vv...

Đúng như anh dạy, việc tu của bản thân nên 'ẩn' rồi nên tự mình quán xét lại bản thân để thân khẩu ý có thanh tịnh hay không. Em khuyến người khác tu trong khi bản thân mình còn phóng dật, giãi đãi chưa thật nghiêm túc thì việc sụp hố là điều không thể tránh khỏi mà còn tự biến mình thành gà trống gáy như anh đề cập hồi nào chẳng hay.

Thế cho nên, khi đọc những dòng anh viết, em rớt nước mắt khi nhận ra mình đã đúng y như anh tả mà mình chẳng hay. Em biết ơn những điều anh chỉ dạy lắm. Mong anh có chút thời gian chia xẻ những câu chuyện huyền môn thấm đẫm tình người khi có thể cho mọi người có thể biết và học được cái tình người là trên tất cả

Dạ vâng, tháng tư - tháng năm này khi anh về chắc chắn các bạn trẻ sẽ tổ chức họp mặt lần này em sẽ tham gia để có dịp mạn đàm với anh đôi lời. Nhưng xem ra mỗi lần anh về anh sẽ bận rộn hơn với bao nhiêu người cần anh giúp đỡ

Thân chào anh,
(...)


AToanMT
 
LSK Date: Thứ Tư, 08 Feb 2012, 10:39 AM | Message # 6
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » GÓP VUI » Võ Sư Kính nhận học trò (Cuongej gõ lại từ bản viết tay của anh Kính)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO