atoanmt |
Date: Thứ Năm, 20 Sep 2012, 3:23 PM | Message # 1 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
| Chuyện không giải thích được trong lịch sử Y học Mỹ:
Ngày 13 Tháng Chín, Năm 1847 Ông Phineas P. Gage, 25 tuổi là quản đốc của đường Sắt Công ty Rutland & Burlington. Khi cho nổ chất nổ để phá đường, 1 thanh sắt dài hơn 9 tấc (3 feet), nặng gần 6 ký (13 pounds) đã bay xuyên thủng mặt Ông Gage ! Đi dọc theo thùy não bên trái, đập vỡ hầu hết các bộ não !!!.
Ông bị ngã ngửa ra sau, run run 1 chút rồi mới bất tỉnh, Nhưng khi các Bác Sĩ khám, thì Ông Gage lại toàn tỉnh táo và ý thức được mọi chuyện chung quanh. Sau cuộc phẫu thuật, Ông đã hồi tỉnh rất nhanh, chỉ có Mắt Trái bị mù. Và vài tháng sau, Ông ta đã đi làm lại bình thường.
Trường hợp bình phục của Ông đã khiến rất nhiều Bác-Sĩ chuyên khoa theo dõi và nghiên cứu, và họ chỉ nói là: “Không thể giải thích được” !!!
Vài năm sau khi Ông chết, Thanh Sắt xuyên đầu cũng như phần Bó Bột Đầu của Ông , đã được đặt vào Viện Bảo Tàng ở Trường Cao-Đẳng Y tế Massachusetts, USA.
(ATOANMT tổng hợp từ US MEDICAL HISTORIES)
AToanMT
|
|
| |
LongTracAn |
Date: Thứ Năm, 20 Sep 2012, 10:07 PM | Message # 2 |
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
|
Đại Bi Chú
|
|
| |
daohoanam |
Date: Thứ Bảy, 22 Sep 2012, 7:04 PM | Message # 3 |
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |
ThuanThien |
Date: Chủ Nhật, 23 Sep 2012, 9:27 AM | Message # 4 |
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
| THẦY
|
|
| |
Cường |
Date: Thứ Hai, 02 Mar 2015, 2:20 AM | Message # 5 |
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |
champiqn |
Date: Thứ Ba, 03 Mar 2015, 0:56 AM | Message # 6 |
Lieutenant
Group: Users
Messages: 45
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |