Thứ Năm
25 Apr 2024
9:23 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN LẠ 4 PHƯƠNG » Nói giọng Bắc sau tai nạn giao thông, mê man 3 ngày
Nói giọng Bắc sau tai nạn giao thông, mê man 3 ngày
socolar Date: Thứ Tư, 19 Sep 2012, 10:00 PM | Message # 1
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Người "nói giọng Bắc sau tai nạn" thấy mình lạc lõng
Chị Nguyễn Thị Thảo ở Quảng Bình - người đột nhiên nói giọng Hà Nội sau tai nạn giao thông - mong muốn phục hồi sức khỏe để làm ăn và cố gắng tập nói lại giọng Quảng Bình vì "thấy lạc lõng quá".
>> Sau tai nạn, từ giọng Quảng Bình nói sang giọng Bắc
Ra viện từ ngày 7.8 đến nay, chị Thảo vẫn tiếp tục nói giọng Bắc đặc sệt. Hiện tại đã điều trị ổn định nhưng chị vẫn còn rất yếu, đau đầu chóng mặt, đau nửa người bên phải, thỉnh thoảng chân tay co rút, không làm được việc gì cả. Đêm chị thường xuyên mất ngủ và một ngày chỉ ăn được nửa bát cơm, dù trước đó ăn rất khỏe đến 3-4 bát mỗi bữa.
Ước muốn của chị Thảo bây giờ là phục hồi sức khỏe để làm ăn nuôi 4 đứa con và một mẹ già. Chị cũng mong cố gắng tập nói lại giọng Quảng Bình, "chứ không thì thấy lạc lõng quá".
Mẹ chồng chị là bà Đặng Thị Khòi năm nay 81 tuổi, cho biết: "Rất khó chịu khi nghe con dâu nói giọng Bắc và sợ không biết chị bị bệnh gì nữa". Bà cũng chỉ mong con dâu mau khỏe và "nó ở đâu thì nói giọng ở đó".

Sức khỏe của chị Thảo còn yếu, liệt nhẹ nửa người phải.
Trước đó, tối 25.7 trên đường đi làm về chị Thảo và một phụ nữ cùng thôn bị 3 thanh niên đi xe máy tông. Chị Thảo chấn thương vùng đầu, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới với chẩn đoán chấn thương sọ não. Sau 2 ngày điều trị ở đây chị được chuyển đến Bệnh viện trung ương Huế điều trị tiếp.
Sau 3 ngày nằm mê man bất tỉnh, chị tỉnh dậy và nói giọng Bắc trong khi bao năm qua chị chỉ nói đặc sệt giọng Nghĩa Ninh, Quảng Bình bản địa.
Chẳng hạn, chị không còn gọi cái chén (dùng ăn cơm, theo cách gọi của người Quảng Bình) như trước mà nói cái bát (theo cách gọi của người Bắc). Tiếng kêu “trời ơi” thì nay chị nói “giời ơi”, hay các từ thường dùng ở địa phương như răng rứa, đi mô về... thì chị chuyển sang thành sao vậy, đi đâu về...
Theo anh Trần Đình Lâm, chồng chị Thảo, quanh năm chị chỉ quẩn quanh với ruộng đồng, không tiếp xúc, giao du với ai là người nói giọng Bắc, thậm chí người nhà cũng chưa bao giờ nghe chị giả giọng Bắc cả. Còn chị Thảo cho biết không cảm thấy có gì khác biệt hoặc khó nói hơn khi nói bằng giọng Bắc thay cho giọng địa phương.
Phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) Nguyễn Minh Tuấn nhận định, hiện tượng chị Thảo gặp phải được coi là trạng thái rối loạn phân ly (hay còn gọi là nhân cách đôi), cùng lúc người bệnh sống bằng hai con người song song. Tình trạng này có thể gặp sau chấn thương, sau stress.
Còn theo các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới, có thể sau chấn thương bệnh nhân bị rối loạn thần kinh. Những trường hơp này bệnh nhân nên đi khám các bác sĩ chuyên khoa thần kinh để điều trị sớm.
Theo VnExpress
My WebPage
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 20 Sep 2012, 11:27 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


HỘI CHỨNG GIỌNG NƯỚC NGOÀI:
Foreign accent syndrome



Hội-Chứng Giọng-Nước-Ngoài là một tình trạng bệnh hiếm gặp vì tự nhiên bệnh nhân bỗng phát ra “Tiếng Nói Lạ” là một giọng nước ngoài.
(giống như bi giờ, đất nước ta hay nói: “Tàu Lạ” đánh ngư dân Ta ngoài biển Đông vậy !)

Trong các năm 1941 và 2009 đã có 60 trường hợp xảy ra.
Triệu chứng từ cấu âm bị méo mó. Nhưng người nói không đột nhiên đạt được một ngoại ngữ (từ vựng, cú pháp, ngữ pháp, vv).

Mặc dù một báo cáo tin tức gần đây (Y-khoa chưa được xác nhận) rằng một người Croatia đã đạt được khả năng nói thông thạo tiếng Đức sau khi tỉnh lại từ tình trạng hôn mê.

Đã có một vài trường hợp được báo cáo của vài trẻ em nói được các giọng mới từ một người nào đó với hội chứng giọng nước ngoài.

HỘI CHỨNG GIỌNG NƯỚC NGOÀI
(Foreign accent syndrome)
HAY LÀ TÁI-SINH? (Reincarnation)


Sau 1975, ở 1 xóm người Khmer (Campuchia) thuộc 1 Ấp nhỏ ven biển miền Nam Việt Nam. Nơi mà cả dân làng đều nói tiếng Campuchia, và vốn liếng tiếng Việt giọng Nam của họ rất kém ! Mà khi nói tiếng Việt, giọng lại lờ lợ rất khó nghe !

Nhưng, một hôm, có 1 em bé khoảng gần 2 Tuổi, bỗng nhiên biết nói, và đặc biệt là nói bằng Giọng Bắc Hà Nội !
Dĩ nhiên là Cha Mẹ đứa trẻ và cả làng xóm đều chẳng hiểu em bé nói gì !
Hoá ra đứa bé nói Giọng Bắc, mà làm như Nó là 1 Sĩ Quan Chỉ Huy dàn súng phòng-không bắn máy bay !
Giọng nó cứ hét toáng lên, ra lệnh lung-tung cho các "Đồng Chí" quay súng bắn máy bay Mỹ !

Kiểu nói chỉ huy bắn máy bay như thế, phải thú thật là chính Tôi cũng hoàn toàn không biết, vì trong miền Nam, không có dàn súng Cao-Xạ bắn máy bay như ở miền Bắc !
Nên hầu như tất cả "Lính miền Nam" không biết !
Vậy mà sao thằng nhóc chưa đầy 2 tuổi ở trong Làng Campuchia lại biết ?!

Chuyện của đứa bé, khiến cả làng đều sợ, sau cùng họ nhờ quý Sư ở Chùa Miên (Chùa Campuchia địa phương) đến. Có 6 Vị Sư đã ngồi thành vòng tròn bao chung quanh đứa bé, và họ tụng kinh bằng Tiếng Phạn !

Tôi không biết Quý Sư đã tụng Chú gì, nhưng sau 3 đêm tụng, cậu bé đã trở lại bình thường, quên hông thèm nói Tiếng Bắc, không thèm đóng vai Sĩ Quan Bắc Việt nữa, mà chỉ là 1 chú bé người Campuchia thôi.
Lạ ghê !


AToanMT
 
Trantrans_68 Date: Thứ Năm, 20 Sep 2012, 10:41 PM | Message # 3
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
 
Tieuquanhquanh Date: Thứ Sáu, 21 Sep 2012, 12:20 PM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 40
Status: Tạm vắng
Đề tài này thú vị à nghe. smile

Cảm ơn bạn Socolar, cảm ơn anh Toàn đã kể chuyên.


Gần nhà người thân của Tieuqq , có 1 anh là cảnh sát , bị bệnh nặng lắm , toàn bộ nội tạng bị teo hủy , suy thận giai đoạn cuối , gan suy...

Bác sĩ trả về. Đơn vị trả tiền chế độ 1 lần được gần 100 triệu. Bạn bè tới thăm chia buồn. Ván vải mua chờ khâm liệm.

Tối đó có bà bạn tới thăm, nói : Hay là cô cứ đi nhờ người làm lễ cúng bái cho chú ấy xem sao , biết đâu lại khỏi bệnh.

Bà vợ nghe thế ngày hôm sau tức tốc tới 1 phủ nọ xem bói và nhờ cúng kiếng. Đến nơi họ phán : có 1 con ma nhập vào chú ấy khi gia đình xây nhà mới đã lấy cát nơi hồn ma đó trú ngụ , giờ về làm ngay 1 mâm lễ gồm những thứ như vầy , như vầy... để làm lễ giữa sân vào khoảng từ 9h tối đến đêm.

Bà vợ nghe lời về làm lễ linh đình , cúng kiếng rỉnh rảng. Khoảng tuần sau thì anh đó khỏi bệnh thật. biggrin nhưng khổ nỗi , từ khi khỏi bệnh anh ta hoá dở , đi đâu cũng mượn tiền người ta , sáng nào cũng chửi vợ chửi con , bắc ghế ra cửa nói đủ thứ luyên thuyên , ăn thì rất nhiều mà quấy rối đủ kiểu làm cả nhà phát loạn xà bần lên.

Nhiều lúc bà vợ than thở : giá kể ông ấy chết lúc có bệnh thì gia đình còn thương tiếc , đằng này giờ cả nhà đều chán

Một hôm , ông ấy sau khi chửi vợ con rồi xách xe đi chơi , vừa chạy đến chân một cây cầu thì đụng xe , ngã lăn xuống mé bờ sông , ướt như chuột , xe thì chìm nghỉm mất tích luôn , nhưng hay một cái là... ông ta tỉnh táo trở lại , và như ngày xưa , vẫn khiêm nhường lễ phép và rất có nhân cách , bà vợ mừng như vớ được vàng.

Chuyện có thật đó , Anh Toàn thấy thế bình luận thế nào anh hả? và các bạn nữa các bạn nghĩ sao? hồn ma là có thật đúng không?
 
ThiệnTâm Date: Thứ Bảy, 22 Sep 2012, 10:02 AM | Message # 5
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
- Cảm ơn bạn Socolar cũng lâu lắm ùi ! mình mới thấy socolar trở lại. smile

- Cảm ơn Thầy đã có một bài viết cho chúng con hiểu biết thêm kiến thức về "Hội chứng giọng nước ngoài", và một câu chuyện về "Tái sinh".

 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 22 Sep 2012, 1:13 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Tieuquanhquanh

Theo chuyện bạn kể ở trên, thì tất cả đều là "Nghiệp Báo" mà thôi, coi như Ông này lỡ "xúc phạm" đến con Ma, khiến nó trả thù, khi hết nợ, thì Ông ta tự khỏi !
Tôi đã từng gặp rất nhiều "Vụ" tương tự như trên lắm...

Thậm chí, có lần Tui gặp phải....
"Ma Nữ Đa Tình"
Mặc quần áo dài Trắng, Tóc Xoã dài, Môi Đỏ, Răng Nanh, nhưng lại...
liếc Mắt đá Lông Nheo dzới Tui...
khiến Tui sợ hít Hồn... chạy mất Dép lun đó Bạn !




AToanMT
 
phiy Date: Chủ Nhật, 23 Sep 2012, 2:15 PM | Message # 7
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
A Toàn giải nghĩa như vậy rất hay ! nhưng người ấy thật có phúc nên chỉ bị văng ra tới 'mép sông'. Tuy nhiên một cú ấy cũng đã đủ đánh bật cái vía tà vạy ra rồi.
 
Trantrans_68 Date: Thứ Hai, 24 Sep 2012, 1:40 AM | Message # 8
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
Anh Toàn ơi! chạy thì nên chạy nhưng Dép không thể mất được, vì để mất dép thì phải Tốn tiền mua dép mới Anh nhỉ
 
Cường Date: Thứ Hai, 02 Mar 2015, 2:27 AM | Message # 9
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
happy happy happy
 
phongba Date: Thứ Hai, 02 Mar 2015, 6:52 AM | Message # 10
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng

Khi nào có thời gian thầy có thể kể truyện thầy gặp ma nữ đa tình cho mọi người nghe được khộng ạ .Con xem phim thấy ma nữ trong phim rất là xinh đẹp , không biết ma nữ thầy gặp như thế nào nhỉ ? Mong được thầy kể truyện quá
 
champiqn Date: Thứ Ba, 03 Mar 2015, 0:54 AM | Message # 11
Lieutenant
Group: Users
Messages: 45
Status: Tạm vắng
 
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN LẠ 4 PHƯƠNG » Nói giọng Bắc sau tai nạn giao thông, mê man 3 ngày
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO