Mùng 5 tháng 5 năm Bính Tuất ( 31/05/2006 ) TT chính thức nhập môn Sachthi Cholas ( Thái lan ) .
Sau khi quỳ gối đọc 5 lời thề , TT nghe ông Thầy làu bàu mấy câu gì đó rồi bất ngờ đập nguyên cái mâm bắp nổ lên đầu TT .
Bắp văng tung tóe , mắt đổ hào quang chưa kịp định thần lại bị tạt luôn 1 ly nước lạnh vào mặt làm TT nốc ao luôn .
Rồi ổng vẽ chữ bùa gồng bắt uống , bắt đọc bài chú để học thần quyền :
" Năc bich chi huyt , năc bus dun chich , năc hay nung du .Năc mí lí thí .Năc lươn mô quên .Bus lươn fuon , thăc quơn quay , chai đăc lươm , long lay nia , xang xế no xăc rặc , bus thăc năc mí mú mô ..............."
108 biến , mỗi biến thổi ra rồi lại hít vào .
TT luyện được 3 ngày thì mang ra đánh thử .
Thần quyền chắc là phải đánh với thần , TT nghĩ vậy nên thách đấu với 2 ông Quan Bình và Châu Xương .
Kết quả : TT bị nghẹt thở , đau nhói nơi ngực và té xuống đất .
Trò dại thì thầy phải chịu đòn .
Ông thầy của TT phải nhang đèn xin lỗi Tổ và lãnh 1 đao .
Sau này TT bỏ luôn không thèm học thần quyền nữa .