(quote=ThuanThien:)
TT lại đi đám giỗ ở Gò Công và được người bạn giới thiệu với Dì năm . Dì năm là một thầy cúng tại dinh Ông Vàm láng , chuyên thờ cá voi . Tại đây , có ông cá voi được vua Gia long sắc phong vì có công hộ giá .
Dì năm bảo với TT : con có cốt làm thầy , dì sẻ nhờ các pháp sư đồng môn cấp sắc , ấn cho con .(quote) Ngộ quá tá !
Thuận Thiên mới gặp "Dì Năm", mà "Dì Năm" đã nói liền là:
"...sẽ nhờ các Pháp Sư đồng môn cấp Sắc Ấn" cho Thuận Thiên ! Như vậy, theo Tui thấy thì có 1 trong 2 trường hợp dưới đây:
1/- "Dì Năm" và "các Pháp Sư đồng môn" quá dễ dãi cho việc cấp Sắc Ấn !
2/- Tại vì "Dì Năm" mới gặp là biết Thuận Thiên quá Siêu nên mới lo cho "các Pháp Sư đồng môn" cấp Sắc Ấn liền, hỗng có... on đơ gì hít ráo !
Tui mong điều thứ 2 là đúng ! cho dzui dzẻ cả làng !
Mừng cho Thuận Thiên đó.
ATOANMT