Tính đến hôm nay TT đã đưa danh tánh của 15 vong linh vào chùa Linh bửu tự nhờ các chư tăng cầu siêu trong mùa đại lễ Vu lan theo yêu cầu của họ. Chuyện xảy ra đúng là hữu duyên thiên lý:
1/ Lần thứ nhất: TT mua thuốc được thối lại 2 đồng tiền xu 2 ngàn bỏ túi rồi quên luôn. Hai hôm sau, đứa em gái qua rủ cầu cơ mới sực nhớ nên mang ra sử dụng. Kết quả có 5 vong hồn chết đã mấy chục năm về xin cầu siêu (4 người bệnh già mà chết, 1 người cảnh sát bị bắn chết năm Mậu Thân 1968)
2/ Lần thứ hai: Vào chiều 29/08/2010 có hàng chục vong hồn tề tựu trước nhà TT và liên lạc với TT bằng cách truyền âm cho người em gái .
Trong số này có 1 người theo đạo công giáo, 2 người bộ đội chết tại Campuchia năm 1978, 1979.
Còn hàng chục vong linh khác xin được giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm (em gái TT bị mệt), TT nói với họ đi nhờ người khác thì họ trả lời: tìm người khác như tìm kim đáy bể.
Qua bài viết này, TT xin Thầy Atoanmt và quý bằng hữu chia sẻ cầu nguyện cho các vong linh được vãng sanh siêu thoát
( Các vong linh đều ở Q.8 )
Đa tạ .