Thứ Năm
25 Apr 2024
4:23 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN TÔN GIÁO » THẦN QUYỀN!
THẦN QUYỀN!
VanVTV Date: Thứ Hai, 09 Aug 2010, 11:51 PM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
Anh antoanmt kính mến!
Bản thân em rất thích võ thuật. Đã từng tập qua karate (đai nâu)và Vịnh Xuân. Sau có lần giao đấu với một người (đấu trên tinh thần học hỏi thôi, chứ không phải uýnh lộn đâu). Em dùng cả đòn chân của karate và nhập nội dùng đòn tay của Vịnh Xuân, đánh trúng mấy phát nhưng cha kia vẫn trơ ra. Rồi sau đó dính một đòn của chả, em nằm luôn, trọng tài đếm tới 30 mà vẫn khinh không thèm đứng dậy happy .
Em hỏi ra, mới biết chả tập Thất Sơn Thần Quyền, mà chỉ mới học có nửa năm. Em vừa ngạc nhiên, vừa khoái quá trời và phát tâm tìm thầy để học hỏi.
Mãi, cũng tìm được một ông thầy ở ngoại thành Hà Nội. Chọn ngày đẹp giời, tắm rửa sạch sẽ, mốm huýt sáo vang, nhảy cà tưng vì phấn khởi tột độ, mua hoa quả tới nhà thầy làm lễ nhập môn.
Ông thầy thắp nhang, thổi khắp các huyệt đạo hiểm trên thân thể em, rồi sau đó đốt hai lá bùa, cho vào li nước và bảo em uống. Sau đó trao cho câu chú khấn xin quyền. Em làm theo, thành tâm đọc và rất tin tưởng chờ đợi "thần nhập". Nhưng chờ mãi không thấy ai dẫn quyền cả. Một lúc lâu không được, thầy bực quá, bảo "để tao làm lại".
Rồi lại bắt em cúi đầu, dang tay, dạng chân, nhấc gót... để thổi hương. Rồi em lại đọc chú và ... đứng đợi. Một lúc vẫn không thấy gì.
Em đành phải hé mắt ra nhìn, thấy ông thầy vã mồ hôi vì hai lần thổi hương, hơn nữa lại có một số đệ tử và người hiếu kì đứng đó xem. Em vừa thương thầy, vừa không muốn làm ổng mất mặt với các đệ tử và đám người kia, nên đành phải giả vờ loạng choạng ngã một phát ra đất, lăn lộn mấy vòng cho phải phép rồi đứng dậy ra quyền "karate", đấm đá vù vù. Vừa đấm, vừa liếc ông thầy, thấy ổng có vẻ hài lòng lắm, và những người đứng xem cũng tròn mắt nhìn thầy đầy kính trọng.
Xong màn biểu diễn, thầy cho em một nắm bùa dài và vuông về bảo uống rồi tập. Thú thật, em hơi buồn vì cái màn "trình diễn" bất đắc dĩ kia, nhưng trong bụng tự động viên mình "Có thể lúc đó thần chưa nhập, cứ về tập một cách thành tâm, tin tưởng. Biết đâu thần sẽ thương...???"
Vậy là hàng đêm, em mặc quần xà lỏn, hiên ngang đeo đai vàng qua nách, nuốt bùa, đứng lên sân thượng thành kính đọc chú, chắp tay trước trán xin ra quyền. Nhưng đứng mãi, quyền không thấy đâu, chỉ thấy bọn muỗi được thể xông ra oanh tạc, vì lúc đó em ở trần, lại đứng im, nghiêm ngắn, muỗi đốt không dám đuổi vì sợ mắc tội bất kính. Nhưng riết rồi không chịu nổi, em đành phải tự đi những bài quyền mà mình đã biết, và tự an ủi: "Thôi thì thần không nhập, mình tự đi quyền cho khỏe người và đỡ bị muỗi xơi"!
Cứ như vậy, cho tới khi xài hết chỗ bùa, vẫn không ăn thua gì. Hôm còn hai lá cuối cùng, em nuốt, lại mặc quần xà lỏn, cởi trần, hiên ngang đeo đai vàng lên sân thượng, chắp tay cầu khẩn. Đọc xong câu chú, em còn cẩn thận chú thích thêm: "Hôm nay con dùng đến lá bùa cuối cùng, cũng đã gần sáu tháng rồi. Con cầu xin được chư vị cho ra quyền!" Lại đứng đợi, muỗi lại đốt...
"Nguyễn Y Vân"!!!!!!!!
Em đành nhắm mắt, cố tình ép mình vào vô thức, quên đi tất cả những gì đã học, nguều ngoào chân tay đấm đá. Bỗng "cạch" một phát, em nhảy cẫng lên, đau muốn chết, vì hóa ra đá phải cái cột sắt trên sân thượng.
Em vừa ngồi xoa chân, rịt máu, vừa buồn muốn ứa nước mắt, vì biết là thần không nhập rồi. Chứ nếu thần nhập, thì cú đá vào cột đó ăn nhằm gì?
Vậy là em đành phải tạm bỏ giấc mộng Thần Quyền...
Nhưng từ đó tới nay, em vẫn không ăn thịt chó, thịt trâu, cá chép và không "cưỡng bức phụ nữ"...
Anh antoanmt kính mến!
Kỉ niệm của em với Thần Quyền là vậy. Là một người rất giỏi huyền môn và Thần Quyền, Anh có thể giải thích, vì sao số em lại đen đủi như vậy không? Không lẽ em thuộc thành phần bất hảo tới mức bị "thần chê" hay sao?
Thôi thì đành tự an ủi: "Tuy mình bị THẦN VÕ chê, nhưng vẫn may là các... THẦN VỆ NỮ... còn thương...!!!" happy
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 11 Aug 2010, 9:54 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn VanVTV nè,

Nếu Bạn có Chí, (Chí đây là Nam-Nhi Chí-Khí, chớ hong phải trên Đầu Chí cắn đâu nghen!)
và có Tâm kiên-nhẫn theo đuổi việc Học Huyền-Thuật, thì tôi nghĩ chắc cũng có ngày Bạn đạt được mà...

Bạn hãy đọc kỹ phần "Lễ Nhập Môn" trong chuyện "Anh Năm Sư-Huynh" mà Tôi đã viết đi...

Tuy vậy...
Nếu các Bạn trẻ nào thành-tâm và kiên-trì, vào trang Nhà này của Tôi...dạo chơi lung-tung, để Tôi coi giò coi cẳng...Nếu thấy hợp, thì cho dù Bạn đó ở đâu, Tôi cũng có thể dùng..."Nhất-Dương-Chỉ"
để điểm-đạo...ủa nói lộn, (Tui hong biết điểm-đạo là gì cả !!!)
Mà Tui sẽ..."Cách không điểm huyệt" 1 phát !
...thì Bạn đó sẽ được "Chư-Vị" nhập về dạy Võ liền hà...


AToanMT
 
NHIEU Date: Thứ Tư, 11 Aug 2010, 10:47 PM | Message # 3
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Đọc bài của VanVTV thấy bạn là người khá thông minh dì dỏm nếu gặp Thầy xịn chắc lên đai nhanh lắm . Cố gắng lên nhé
Đọc bài của Nam thấy bạn Nam khá sâu sắc . Mong trang nhà càng ngày càng có nhiều bạn hiền
 
VanVTV Date: Thứ Năm, 12 Aug 2010, 6:46 AM | Message # 4
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
Cảm ơn tỉ NHIEU đã có "nhời" khen
Ủa, nhìn avatar thấy dễ thương nên gọi tỉ. Giả sử có lầm thì xin "huynh" đừng có uýnh bash bash bash nha!
Rất vui vì được làm quen với tỉ...
 
NHIEU Date: Thứ Năm, 12 Aug 2010, 9:17 PM | Message # 5
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Đẹp thì khoe , xấu thì che , đã che chắc chắn là xấu ủi xấu ùi rồi , hoàn toàn ko dễ thương đâu .Mà tỷ hay huynh gì cũng vậy , ko sao hết , chúng ta chỉ quan tâm chúng ta đang muốn nói cho nhau nghe gì đáng nghe , đáng học ko thôi . Mà riêng VanVTV ĐỪNG LÀM thần ái tình bận rộn qua hay lúng túng hoài đó nhé
 
VanVTV Date: Thứ Năm, 12 Aug 2010, 10:56 PM | Message # 6
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
Quote (NHIEU)
Mà riêng VanVTV ĐỪNG LÀM thần ái tình bận rộn qua hay lúng túng hoài đó nhé

Cái vụ này thì không cố tình tác động được đâu. Bởi cái thằng bé có cánh, cầm cung tên bay lượn khắp nơi, nó bắn vào ai, người đấy "chết". Mà nó thì hay bắn nhăng cuội theo cảm tính lắm. Quí nó bắn, mà ghét nó cũng bắn luôn biggrin

Nhưng một điều quan trọng nhất, là vào trang nhà của Thầy Antoanmt, chắc chắn đệ cũng như nhiều thành viên khác, đều mang tâm nguyện làm quen và học hỏi nơi Thầy cùng các cao nhân khác thôi. Chứ hổng dám xiên xẹo gì khác đâu.
Chúc HUYNH TỈ NHIEU nhiều niềm vui!

Added (12 Aug 2010, 11:56 PM)
---------------------------------------------

Quote (NHIEU)
Mà tỷ hay huynh gì cũng vậy , ko sao hết , chúng ta chỉ quan tâm chúng ta đang muốn nói cho nhau nghe gì đáng nghe , đáng học ko thôi .

Hê hê! Hỏi để đệ biết cách xưng hô cho phải đạo thôi mừ!
OK, xin lĩnh ý!


Message edited by VanVTV - Thứ Năm, 12 Aug 2010, 10:53 PM
 
cafesnt Date: Thứ Năm, 12 Aug 2010, 10:58 PM | Message # 7
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Ờh há, mà thằng bé Thần Ái Tình nó ko có mắt, nên cung tên nó bắn trúng ai, người đó chít ! smile
 
anhkiet Date: Thứ Sáu, 13 Aug 2010, 10:38 PM | Message # 8
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
sau khi đọc bài của bạn vanvtv anh kiet cảm thấy an ủi hơn bạn, ak từng học thần quyền được trên 10 năm, tuy là xuất huyền được nhưng cảm thấy sức lực không đủ để mấy vị đó ra hết tay, đánh được nhưng rất mệt thở hào hển luôn.
AK còn cảm nhận được sự học của mình còn quá xa với thầy toàn, chỉ 1 chiêu 1 dương chỉ của thầy thôi là đầy đủ qui luật rồi.
Ak hy vọng 1 ngày nào đó thầy truyền pháp môn này lại, để sau này không mai mọt đi.
thân chào thầy cùng các bạn, mong học hỏi kinh nghiệm thêm về huyền thuật.
 
VanVTV Date: Thứ Sáu, 13 Aug 2010, 10:55 PM | Message # 9
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
Cảm ơn bạn anhkiet đã chia sẻ. Vâng, đúng là tôi chưa có duyên, nhưng CHƯA không có nghĩa là KHÔNG. Có lẽ các Chư Vị muốn cho tôi một bài học để tự biết mình phải rèn luyện thêm tâm tính cho tốt hơn.
Chúc bạn kì weekend thật vui!
 
anhkiet Date: Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 6:28 AM | Message # 10
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
bạn vanvtv mến chắc là bạn ở miền ngoài quá, phải ở cần thơ anh em mình gặp mặt uống cafe nhé, mà các anh em trên diển đàn có ai ở ct không ? nếu có mình họp mặt cho vui.... happy

(không có y khoe khoan đâu)

nhân tiện đây có vài đường quyền xin huynh đệ xem cho vui

http://www.youtube.com/watch?v=FP5fIt0m_Yw

Message edited by anhkiet - Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 6:34 AM
 
VanVTV Date: Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 12:07 PM | Message # 11
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
Chào bạn anhkiet!
Chà chà chà! Bạn đi quyền oách đấy chứ. Nhảy múa, song phi, ngã lộn... như cascadeur rồi còn gì tongue happy biggrin ! Tôi mà lỡ bắt chước bạn, bay một phát thì ngã đánh uỵch, không chừng đi toi nguyên cả cột sống, chỉ có nước đem bán cho hàng phở ninh lấy nước lèo smile .
Tiếc quá, tôi lại ở Hà Nội. Nếu có dịp vào Cần Thơ, sẽ đến thăm bạn. Còn bạn, nếu ra Hà Nội, nhớ hú tôi một tiếng nha! Số telephone của tôi: 0912.573.053
Nào, cạch phát cho dzui!
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 8:14 PM | Message # 12
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn AnhKiet,

Ở Cần Thơ, có 1 Anh hiện là chủ 1 Nhà Hàng (Trong Thành-Phố) kiêm 1 Khách Sạn (Gần Ngã Tư Bến Xe Mới) Năm 2008 mình về có gặp...
Anh chàng này cũng có học...cũng oánh võ khá lắm...
Rồi Tôi hỏi Sư-Phụ của anh ta là ai...?
Anh ta đáp: "Là..."
Tôi nghe thế nên đã nói:
-"Vậy sao ? Vậy Thầy của Em là ...
Là Học-Trò của Đệ-Tử Anh !, người Đệ Tử của Anh đó có Tên là "Bích Võ-Sư"
!"

Anh chàng ngẩn mặt ra nói:
-"Trời !, Sư-Tổ của Em, "Bích Võ-Sư", là Đệ-Tử của Anh?"

Tôi đáp:
"Ừa, đúng dzậy đó Em ! "

Anh ta càng ngẩn-ngơ...ngẩn mặt ra 1 hồi rồi rụt rè hỏi:
-"Trời ! vậy Em hong biết, nãy giờ cứ kêu "Anh" hoài, dzậy bi giờ phải xưng-hô ra sao đây? hỗng lẽ kêu Anh bằng Sư-Tổ-Tổ ? "

Mình cười khà khà nói:
-"Thì cứ kêu Anh Toàn, rồi cứ xưng Em như hồi nãy chứ có sao đâu !"

Bạn ở Cần-Thơ thử hỏi Ai là chủ Nhà-Hàng kiêm Chủ Khách-Sạn đó đi nhé.
Kiếm ra được,Bạn nói Thầy Toàn chỉ, hắn sẽ dẫn Bạn dzô Nhà Hàng của hắn, nhậu ...mệt xỉu lun.

Rồi từ đó, anh em có thể trao đổi Huyền-Thuật với nhau nhé.


AToanMT
 
anhkiet Date: Chủ Nhật, 15 Aug 2010, 3:22 AM | Message # 13
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
coi bộ khó tìm đây sad .
nhưng Ak cố tìm thử xem sao wacko ....
mà ak xin mạn phép hỏi thầy toàn môn phái cũa thầy có tên là gì vậy? nếu như mật tông thì sao lại có quyền trong đó nửa ta...???
nếu Ak tìm không ra thầy phải giúp ak đó nha ???? happy

số ĐT AK:0939.411141

 
socolar Date: Thứ Hai, 23 Aug 2010, 0:06 AM | Message # 14
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Quote (atoanmt)
Nếu các Bạn trẻ nào thành-tâm và kiên-trì, vào trang Nhà này của Tôi...dạo chơi lung-tung, để Tôi coi giò coi cẳng...Nếu thấy hợp, thì cho dù Bạn đó ở đâu, Tôi cũng có thể dùng..."Nhất-Dương-Chỉ"
để điểm-đạo...ủa nói lộn, (Tui hong biết điểm-đạo là gì cả !!!)
Mà Tui sẽ..."Cách không điểm huyệt" 1 phát !

Em socolar thuộc U đầu 3 đuôi chót vót có phải là "bạn trẻ" không bác Toàn ha tongue ? nếu phải thì bác lưu tâm socolar giùm em nhé tongue :p .


Message edited by socolar - Thứ Hai, 23 Aug 2010, 0:07 AM
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 24 Aug 2010, 9:32 AM | Message # 15
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
(quote=socolar) Em socolar thuộc U đầu 3 đuôi chót vót

Bạn Socolar ơi,
Mình ra nước ngoài hong lâu, mà khi về VN, thấy và nghe rất nhiều câu, nhiều chữ...rất lạ !
Hong hiểu luôn đó!
Ví dụ như câu Bạn viết nêu trên đó. Mình hoàn toàn hong hỉu được !
U đầu ? 3 đuôi ???? mừ đuôi sao còn ...chót vót nữa ???
Thiệt là hong hỉu nổi !

Cũng như tôi đọc đâu đó, thấy chữ "GATO"...cũng hong hỉu ý ngừi viết mún nói gì?

Socolar rảnh thì nói rõ cho mình biết nhé, Cám ơn nhìu lúm....
Trong khi chờ đợi, tặng Socolar nè:


AToanMT
 
socolar Date: Thứ Tư, 25 Aug 2010, 1:52 AM | Message # 16
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Quote (atoanmt)
U đầu ? 3 đuôi ???? mừ đuôi sao còn ...chót vót nữa ???
Thiệt là hong hỉu nổi !

Xin lỗi bác, em gõ hơi vội nên ý không rõ lắm. Em thuộc U30 đuôi chót vót có nghĩa là em gần 40 rồi. U là under đó bác. Người VN giỏi tiếng anh nên hay dùng tiếng anh trong cuộc sống ngày thường happy ^_^ happy .
Em kể Bác nghe chuyện này: Con gái em năm nay 5 tuổi, mẹ em chẵn 70, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Một hôm em nhờ con gái lấy đồ giùm và nó trả lời em :OK. Em ngạc nhiên quá mới hỏi nó: ai dạy con nói từ đó? " bà ngoại". Trời đất ơi, bà ngoại dạy tiếng Anh cho nó.hic hic hic.
Bác thấy tiếng Anh ở VN phổ biến tới mức nào chưa
Quote (atoanmt)
Cũng như tôi đọc đâu đó, thấy chữ "GATO"...cũng hong hỉu ý ngừi viết mún nói gì?

Cái câu này thì bác phải trích tình huống cụ thể thì mới trả lời bác được. Chứ trích"GATO" thì em cũng bó chân, bó tay luôn

Cảm ơn bác đã mời ăn kem. Sài Gòn mấy hôm nay mưa gió, ăn lạnh hổng ngon. Em thích Bún mắm của bạn Nam hơn. Trời lạnh, quây quần cả nhà bên nồi lẩu thì , rồi 888 với nhau Ui cha mẹ ơi,....sung sướng


Message edited by socolar - Thứ Tư, 25 Aug 2010, 1:54 AM
 
Nam Date: Thứ Hai, 30 Aug 2010, 7:55 PM | Message # 17
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
Quote (socolar)
Em socolar thuộc U đầu 3 đuôi chót vót có phải là "bạn trẻ" không bác Toàn ha tongue ? nếu phải thì bác lưu tâm socolar giùm em nhé tongue tongue .

Chưa qua U 4 thì còn trẻ quá chừ happy
Thầy atoanmt ơi, khi nào Thầy điểm Nhứt Dương Chỉ cho Socolar thì cho Nam ké xem Socolar đi quyền !

 
Dragon Date: Thứ Ba, 31 Aug 2010, 3:29 AM | Message # 18
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng
Quote (atoanmt)
Cũng như tôi đọc đâu đó, thấy chữ "GATO"...cũng hong hỉu ý ngừi viết mún nói gì?

Quote (socolar)
Cái câu này thì bác phải trích tình huống cụ thể thì mới trả lời bác được. Chứ trích"GATO" thì em cũng bó chân, bó tay luôn

Dragon xin chào Thầy..chào cả nhà...
Dragon bị hắt xì nhiều quá..và biết có việc liên quan đến mình nên vào nhà hóng hớt.. quả đúng không sai...
Thầy ơi.. GATO là em có ý chòng ghẹo Thành Thật ..vì hôm đó Thành Thật ngắm nghía ava mới của em và envy wink

GATO thực ra là abbreviation của 1 vài tổ chức :
1/ Gate Alliance Treaty Organization
2/ Global Anti-Terrorism Organization

Mà sự sáng tạo của cư dân mạng thì no limit..nên dùng GATO thay thế cho cụm từ :
GHEN
ĂN
TỨC

Nhằm mang 1 ý nghĩa vui !


♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.


Message edited by Dragon - Thứ Bảy, 27 Nov 2010, 10:43 AM
 
tenciu Date: Thứ Ba, 28 Dec 2010, 11:34 PM | Message # 19
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
trời . hết ý .u nói u hiểu.tui nói tui hiểu,2 ta cùng hiểu cool smile
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 29 Dec 2010, 10:31 AM | Message # 20
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
BSKH Date: Thứ Sáu, 31 Dec 2010, 3:55 AM | Message # 21
Sergeant
Group: Users
Messages: 31
Status: Tạm vắng
Bạn VanVTV mến thấy bạn có lòng học Đạo mình khuyên bạn mấy lời nhé.
Chánh Đạo khó gặp, Minh Sư khó tìm. Bạn bám luôn atoanmt xin học là chắc ăn. Ảnh là Phật quyền thứ thiệt đó. Nghĩ lại đến giờ mình vẫn còn sợ ngày điểm đạo vô Tổ: chóng mặt, buồn nôn, hoa cả mắt, xụi lơ luôn wacko
 
maithanhlong169 Date: Thứ Sáu, 31 Dec 2010, 9:46 AM | Message # 22
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng
vui vui vui ..
 
Nam Date: Chủ Nhật, 16 Jan 2011, 3:11 PM | Message # 23
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
Măm mới, Nam cũng mong thầy atoanmt điểm đạo cho vài thành viên trong diễn đàn này để ace được học hỏi thêm.

Nam

 
Nam Date: Chủ Nhật, 16 Jan 2011, 3:13 PM | Message # 24
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
Thầy có điểm đạo nhớ đùng quên socolar nha.

happy

 
atoanmt Date: Thứ Hai, 23 May 2011, 10:06 AM | Message # 25
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
socolar Date: Thứ Ba, 24 May 2011, 0:01 AM | Message # 26
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Quote (Nam)
Thầy có điểm đạo nhớ đùng quên socolar nha.

Cảm ơn Nam đã có lòng nhờ thầy điểm đạo cho socolar. Nếu được nhất định mình sẽ múa thần quyền cho Nam xem, nếu cần bonus thêm túy quyền, hổ quyền.... linh tinh quyền.Hi hi hi
Bác atoanmt thấy sao?
 
NDS Date: Thứ Bảy, 28 May 2011, 8:25 AM | Message # 27
Lieutenant
Group: Users
Messages: 67
Status: Tạm vắng
Hjx, hôm nay NDS mới đọc được bài " cách không điểm huyệt" của Bác....hay dữ biggrin
Mấy hôm nay trong lúc trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh NDS nghe thấy tiếng nói lạ, rồi tự dựng lại có tiếng nói đọc câu chú này, vừa đọc xong thì NDS bật tỉnh.....hjx.... wacko
Không biết có phải bác cách không đả ngưu hay là NDS bị mắc bệnh hoang tưởng đây o_0
Chẳng may NDS bị mắc bệnh hoang tưởng thì mong bác " Nhất Dương Chỉ chữa bệnh cho NDS nhé happy
 
xson Date: Chủ Nhật, 29 May 2011, 1:30 AM | Message # 28
Private
Group: Users
Messages: 2
Status: Tạm vắng
Chào huynh Atoanmt.
Đọc các mẫu chuyện nhỏ ở trên, đệ cũng thấy mình bị như vậy.
Học Thần quyền, Phật quyền....., đã nhiều năm mà đệ cũng không có cảm giác gì hết. Mong được huynh chỉ giáo và khai ngộ.
Chân thành biết ơn sự giúp đở của huynh.
 
Thiện_Huệ Date: Chủ Nhật, 29 May 2011, 11:00 AM | Message # 29
Private
Group: Users
Messages: 14
Status: Tạm vắng
Các sư huynh có ai ở Sài Gòn ko? Đệ năm nay 30 tuổi, một lòng cầu minh sư huyền thuật chỉ dạy cho đệ mà 4 năm rồi vẫn chưa tìm được. Đệ rất muốn học Thần quyền và huyền thuật, mong các sư phụ, sư huynh thương tình dẫn dắt cho đệ, đệ tạc dạ ghi ơn!!!
Nếu con có duyên với Thầy thì xin Thầy cho con được học nơi Thầy!!!
 
ThuanThien Date: Chủ Nhật, 29 May 2011, 12:22 PM | Message # 30
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
 
xson Date: Thứ Sáu, 03 Jun 2011, 7:33 AM | Message # 31
Private
Group: Users
Messages: 2
Status: Tạm vắng
Chào huynh Atoanmt.
Lâu quá không thấy huynh cho ý kiến gì hết. Buồn quá ! sad sad sad
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN TÔN GIÁO » THẦN QUYỀN!
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO