Thứ Sáu
19 Apr 2024
9:49 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » XIN CẢM ƠN THẦY
XIN CẢM ƠN THẦY
tenciu Date: Thứ Ba, 31 May 2011, 2:16 AM | Message # 1
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
XIN KÍNH CHÀO THẦY

Kể từ hôm được Thầy chữa khỏi bệnh đến nay. Thấm thoát đã 3 tuần. Suốt trong thời gian này TC lúc nào cũng nghĩ đến Thầy.
Thầy thật là khiêm tốn và giàu lòng bác ái. Nhờ có Thầy giúp mà TC mới khỏi bệnh. Thế mà Thầy vẫn khiêm tốn mà nói là < phước chủ may thầy >. Nếu TC có phước thì chắc đã không bị bệnh rồi . Nếu Thầy không chữa bệnh cho. Thì không biết giờ này phước của TC đang ở nơi < Mô >
Trong thời gian bị bệnh , tinh thần của TC thật sự là rất xuống dốc, theo dõi trên D Đ thì thấy Thầy về VN, TC thật sự là tuyệt vọng lắm. Cũng may TC đọc được tin là Thuận Thiên sẽ gặp Thầy, nên TC nhờ T T chuyển lời giùm.
Trông ngóng từng giờ mà không biết T T có đọc mail không. Cho đến khi nhận được thơ hồi âm của T T .
Trong đó T T có nói là Thầy sẽ chữa bệnh cho TC . Đang lái xe trên đường đi mà trong lòng thật là xúc động, bồi hồi, nước mắt cứ muốn trào ra.( phần thì mừng, vì sẽ được Thầy chữa bệnh .Phần thì cảm động , vì tấm lòng của Thầy rất là bác ái, phần thì nghĩ đến T T đã nhiệt tình giúp đỡ ) cái cảm giác đó không thể diễn đạt bằng ngôn từ .
Chỉ có thể nói là cái cảm giác ấy giống như là được cải tử hồi sinh vậy.
Cám ơn Thầy nhiều lắm, biết nói sao được bằng hai tiếng cám ơn từ tận đáy lòng. Vì tuy Thầy chỉ cứu một mình TC nhưng sau lưng TC thì lại có vợ bệnh và con thơ. Nên cả nhà TC đều rất biết ơn tới Thầy
Không biết TC có thể làm gì để tỏ lòng tri ân đến Thầy.
Chỉ biết xin ơn trên ban phước, phù hộ cho Thầy và gia quyến được mọi sự bình an, khỏe mạnh và toại ý.

KÍNH THẦY
 
tenciu Date: Chủ Nhật, 05 Jun 2011, 2:51 AM | Message # 2
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
 
LouAnn Date: Thứ Bảy, 11 Jun 2011, 9:38 AM | Message # 3
Major
Group: Users
Messages: 86
Status: Tạm vắng
Chào TenciuDuyenHanhNgo,
Mình cũng như các Bạn, đã được Thầy trị bịnh cho, nhưng mình hong bit viết kẽ ra như các bạn, vì mình gõ chữ Việt có dấu rất lâu...
 
tenciu Date: Thứ Hai, 20 Jun 2011, 5:23 AM | Message # 4
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
mình cũng như Bạn thôi. cứ gõ những gì mình nghĩ. Đơn giản như mình đang giỡn thôi mà
 
kathy Date: Chủ Nhật, 28 Jul 2013, 10:05 PM | Message # 5
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » XIN CẢM ƠN THẦY
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO