Thứ Ba
16 Apr 2024
5:57 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » GỜI ANH ATOANMT (THƯ CỦA XXX (ATOANMT ĐÃ CHE TÊN LẠI))
GỜI ANH ATOANMT
atoanmt Date: Chủ Nhật, 16 Jan 2011, 5:03 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

THƯ CỦA XXX gởi ATOANMT:

Trước tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh cùng gia quyến, cùng lời xin lổi vì đã bất ngờ gởi thư này cho anh.
Thư đầu không biết xưng hô thế nào cho tiện, nên cũng xin mạn phép gọi anh là anh cho trẻ trung và gần gủi.

XXX xin tự giới thiệu để anh biết rõ về XXX, cùng lý do XXX viết thư cho anh.
XXX có nick là XXX trong Thegioivohinh. Tuổi đã ngoài 40, chắc là thuộc thế hệ đàn em, hoặc cháu của anh
(đọc bài của anh, đoán tuổi anh khoảng ngoài 50).

Hiện đang sống tại Đan-Mạch. Học huyền môn theo phái Chư Vị Năm Ông, nhánh Ngũ Công Vương Phật, mới chập chửng ”vào nghề”. Chăm chỉ luyện phép suốt 1 năm nay, nhưng chưa có chứng nghiệm nào rỏ ràng. Định lực yếu, điển lực, thần quyền và tiếng âm thì chập chờn.
Các phép căn bản như trục người, hòa hợp v. v. chưa có dịp sử dụng nên không biết có linh nghiệm không.
Các phép tăng sức, trợ lực luyện mãi cũng không thấy khá. Nói chung dù chuyên luyện, cho đến nay
vẫn thấy hết sức chập chờn như điện thoại di động, khi có sóng khi không.

Biết anh là người đang sống ở nước ngoài, và rất có thể anh đang sống tại Đức, gần Đan-Mạch,
nên XXX viết thư này mong được kết tình đồng đạo và học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm ở anh,
nếu anh không chê người ”non tay ấn” này, vì XXX nghĩ, là người học đạo, ngoài việc học pháp,
cũng cần có thêm kiến thức huyền môn tổng quát qua những người đi trước.

XXX được thầy dạy dỗ tận tình, ngặt vì sống xa thầy nên có nhiều việc không hỏi rỏ được.
Căn cơ lại kém, nên luyện phép không khá, không có thầy bên cạnh chỉ dẫn, sửa sai đúng lúc.
Xa thầy thì hỏi bạn, chỉ mong học hỏi kinh nghiệm của đồng đạo để bù bổ vào chổ khiếm khuyết.

Hiện XXX đang có nghi vấn là vì mình đang sống ở nước ngoài, ngăn cách biên địa nên phép luyện chập chờn.
Anh có thể giúp XXX giải tỏa mối nghi vấn này không?
Đúng ra phép Ngũ Công thuộc gốc Phật pháp, nên không bị ngăn cách biên địa.
Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế hình như vẫn bị chút trở ngại đối với người mới học, điển lực chưa đủ dầy,
định lực chưa đủ sâu.
Anh có thể giải thích giúp XXX vấn đề này không?
Ngày mới ra nước ngoài, anh có thấy đạo lực của mình yếu đi và phải luyện lại các phép không?

Đọc thấy anh làm việc ngày từ 12 -14 giờ, nên không dám hỏi nhiều. Xin tạm ngưng.
Nếu thấy XXX quá đường đột, xin anh bỏ qua cho. Dù sao vẫn xin cảm ơn anh trước.

Mến chúc anh và gia quyến luôn an vui.

Thân mến
XXX
__________________
Kính
XXX
__________________________________________________________________

Thân chào Bạn XXX,

Nhận được bài nhắn tin của bạn, mình đã hiểu bạn là người thiết tha hiếu học.
Đồng thời cũng thành-thật khi kể cho mình biết tình trạng luyện Phép của Bạn.
Mình đã định hồi âm bạn lâu rồi, nhưng mỗi lần vừa viết được vài câu, lại bị chuyện này nọ bận rộn
khiến mình không viết được. Thành thật xin lỗi bạn nhé.

Bi giờ, mình nói sơ sơ về mình cho bạn rõ: Mình tên thật là Toàn, đang ở Toronto, Canada,
bút hiệu Atoanmt (chỉ có nghĩa đơn giản là Anh Toàn Mật Tông thế thôi)
Mình 5X tuổi, do đó có lẽ bạn gọi mình bằng Anh là đúng. Hoặc cho thân mật hơn, xem nhau như Anh Em vậy.

Trở lại vấn đề, mình không học “theo phái Chư Vị Năm Ông, nhánh Ngũ Công Vương Phật”.
Nhưng ở VN, có rất nhiều Môn Phái, danh xưng tuy khác nhau, mà mình lại thấy có nhiều câu chú giống nhau.
Do đó, với mình, Môn Phái nào cũng được,
MIỄN LÀ KHI HỌC, QUA THỰC HÀNH , GIÚP ĐƯỢC CHO BẢN THÂN HAY CHO MỌI NGƯỜI LÀ TỐT.

Nhưng đi sâu hơn nữa, không môn phái nào mà không lấy CHỮ PHẬT làm căn bản.

Tự đó, mình cần phải học, đọc nhiều các Kinh Điển từ Tiểu Thừa cho đến Đại Thừa của Phật Giáo,
để mình có thể thăng tiến thêm về kiến-thức, trí-tuệ nữa.

Nếu không, mình cứ nhắm mắt niệm chú, cho Chư Vị về đánh võ…thì mình chỉ là 1 người Máy,
do ai đó điều khiển mà thôi.

Cái Tâm của Phật Giáo và Tri Thức về Chánh Đạo không có.

Về Huyền học, cho dù mình ở bất cứ nơi nào, xa Thầy Tổ, nhưng một khi mình giữ được Giới Cấm,
và chuyên luyện, thì không bao giờ bị ngăn cách cả.
Đúng y như Đức Phật đã dạy, “Tức Tâm, tức Phật, Phật Hàng Hà Sa Số Phật”.

Thực tế mà nói, trường hợp của bạn…bạn viết:
-”Các phép tăng sức, trợ lực luyện mãi cũng không thấy khá.
Nói chung dù chuyên luyện, cho đến nay vẫn thấy hết sức chập chờn như điện thoại di động, khi có sóng khi không.”

Mình không biết rõ là Cách thức bạn tập luyện như thế nào, nếu bạn cần mình hướng dẫn thêm,
mình không ngại, nhưng trước hết, bạn phải kể rõ ràng từng chi tiết:

1/- Bài chú đầu tiên khi luyện tập.
2/- Bạn có được dạy “Án 4 Phương” không ?
3/- Ấn chú đầu tiên được truyền dạy.
4/- Giới cấm của bạn gồm những giới gì?
5/- Sư Phụ của bạn đã truyền vị Hộ Pháp nào vào người của bạn,
(Câu chú ra sao?)

Và cách truyền pháp vào người của bạn khi thọ giáo là cách nào:

- Xâm Kim?
- Uống Bùa?
- Họa Bùa bóng?
- Khăn Ấn ?

Nếu bạn không ngại kể cho mình biết, thì mình sẽ có cách hướng dẫn bạn thêm.
Và nếu trả lời các câu hỏi trên của mình, bạn đừng dùng qua tin nhắn, mà hãy email trực tiếp đến mình qua :
".....@yahoo.ca"

Mình thấy trước tiên bạn cần:

1/- Tự luyện Ấn & Chú sao cho bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, mình chỉ cần niệm một chữ đầu là đã có Hộ Pháp chuyển thân ngay.

2/- Bước kế tiếp mới học cách trị bịnh, tự trị cho mình xong mới trị cho người
Nên nhớ, 1 cơ thể lành mạnh, mới là 1 Thầy giỏi. Sau đó mới luyện Phép này nọ sau.

3/- Điển lực, Thần Quyền, Tiếng Âm, chỉ là hàng thứ yếu, phải đi qua bước một & hai trước,
mới luyện bước ba sau.

Vài hàng gời đến bạn, hy vọng những góp ‎‎ý trên sẽ gây chút vui vẻ cho bạn.

Mến

ATOANMT


AToanMT
 
ThuanThien Date: Thứ Hai, 17 Jan 2011, 6:54 AM | Message # 2
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng

Khắc nguyện ân sâu bậc Tổ hiền .
Nặng thề hậu bối Tiểu Thuận Thiên .
Phá thư , trừ ếm , hồi phong vũ .
Phục quỷ , hàng ma dứt lụy phiền.

Đứng trước thái sơn càng thấy mình là hòn sỏi nhỏ .

Ước mong một lần được sư Minh Không " điểm huyệt " . (nhất dương chỉ )

Kính Thầy Atoanmt.

 
HaiPhong Date: Thứ Bảy, 26 Mar 2011, 1:55 PM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 10
Status: Tạm vắng
smile smile smile
 
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » GỜI ANH ATOANMT (THƯ CỦA XXX (ATOANMT ĐÃ CHE TÊN LẠI))
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO