Thứ Bảy
20 Apr 2024
4:19 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » Ngàn Lần Cảm Ơn Thầy !
Ngàn Lần Cảm Ơn Thầy !
tieuthu_soma Date: Thứ Ba, 21 Feb 2012, 2:27 PM | Message # 1
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
hôm nay con kính đến Thầy lời chúc sức khoẻ và ngàn lời cám ơn của con kính đến Thầy , người Thầy Tôn Kính , một tấm lòng bố tát , một tình thương bao la đối với tất cả chúng con , được có duyên quen biết Thầy đó củng là một điều phước lành của bản thân con , con sẻ luôn trân trọng và giử gìn tấm lòng Thầy đối với con
hôm nay con đã hết rồi cái cảm giác lo âu , bồn chồn , ngực nặng nề , tuy con còn buồn tí xíu vào một vấn đề khác ,nhưng nhờ Thầy chỉ dẩn mà con đã hết những cảm giác đó , thật là diệu kỳ Thầy ơi ! đúng là Phật pháp vô biên
hôm nay nhân đọc bài (tích đức cải tạo vận mệnh ) con xin chia sẻ với Thầy về chuyện gia đình con , và con củng mong Thầy cho con xin một lời khuyên. để cải tạo nghiệp cho gia đình con
_ ông sơ con ( ba của bà cố mẹ của ngoại con ) có tất cả 16 người con , và trong mổi người con đó gia đình họ điều giàu sang , hạnh phúc , duy chỉ có gia đình bà cố con là có vấn đề , bà cố con là người con thứ 10 trong anh em , cuộc sống thì nghèo nàn vất vả , con cái không hạnh phúc , không biết có phải cái nghiệp mà gia đình con phải gánh hay không?
_ bà cố lấy ông cố là người tàu sanh được ngoại , rồi sau đó không biết biến cố gì đó , ông cố về tàu , có xin ông sơ mang vợ con theo , nhưng ông sơ không đồng ý và từ đó đến nay coi như là mất tích luôn
_bà cố lây thêm chồng sau sanh được thêm 3 người con ( 2 trai 1 gai ) và củng kể từ đây tất cả phụ nữ trong gia đình con điều phải dang dở chuyện tình cảm và điều 2 đời chồng trở lên
_ngoại con lấy ông ngoại sanh được 1 mình mẹ con thì ông ngoại mất ( ông ngoại là lính VNCH ) , sau đó ngoại lấy thêm 2 đời chồng nữa ,( nhưng tất cả điều mất ) có thêm 3 người con củng (2 trai 1gai )
ai củng nói số ngoại sát chồng , cho nên ngoại không dám lấy thêm cho dù ngoại rất đẹp và có nhiều người đeo đuổi
_dì em của ngoại cùng đờii chồng
_mẹ con thì sanh 1 mình con là gái , thì than ôi đời con Thầy củng biết , củng lở dở tùm lum , và mẹ củng 2 đời chồng
_dì con ( em của mẹ ) củng chia tay , nhưng không bước thêm bước nửa ( nếu lấy thì cùng là 2 )
_dì có 3 người con ( 2 gai 1 trai ) , 2 đưá con gái củng không hạnh phúc ( 1 đưá đã chia tay ) , 1 đứa thì đang cố gắng sống , vì nó sợ lại lập lại đến con nó củng sẻ 2 đời chồng ( vì nó có đến 3 đứa con gái )
_bản thân con củng có con gái , cho nên con củng rất sợ mai sau con của con củng sẻ giống những người trong gia đình
cho nên con rất muốn níu kéo tình cảm cuối cùng này là như thế đó Thầy !
con không hiểu kiếp trước gia đình con tạo nhiều oán nghiệp hay sao? mà cả dòng mấy đời điều phải vướng vào tình cảnh như thế?
kính thưa Thầy :
trong thời gian vừa qua , con biết con đã làm phiền rất nhiều đến Thầy , mà Thầy thì luôn bận rộn cứu giúp biết bao người , không phải riêng bản thân con cần cứu giúp , có nhiều người cần hơn con nửa
con biết Thầy đã rất nhọc lòng vì con , đã cố gắng giúp con , nhưng có thể vì con nóng lòng quá mà đã làm hư chuyện của Thầy , một lần nữa con xin lổi Thầy , mong Thầy tha lổi cho con !
con vẩn biết Thầy đang âm thầm giúp đở nhiều người , trong đó có con , con luôn cầu chúc cho Thầy có thật nhiếu sức khoẻ đế cứu giúp chúng con ( nhất là con ) con có nhiều chuyện quá đúng không Thầy?
con bây giờ đang nghe theo lời khuyên của Thầy là ( cái gì của mình sẻ trờ về bên mình ) con luôn hy vọng một ngày nào đó của con sẻ quay về bên con như lời Thầy nói
hôm nay con xin chia sẻ về chuyện gia đình con , mong Thầy cho con xin một lời khuyên , vì sau chuyện con bịnh vừa qua , con đã biết Phật pháp nhiệm mầu và luôn hiển diện quanh ta !
Thầy lại là người đức độ nhân từ , con nghĩ con được Thầy cứu giúp đó củng là còn xót lại chút phước đức của bản thân con
hôm nay con với tất cả tấm lòng thành kính đến Thầy , con thành thật biết ơn Thầy rất nhiều !
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 21 Feb 2012, 10:03 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
tieuthu_soma,
Hãy post "Giờ sanh" của TTSM vào đây, KHÔNG POST NGÀY THÁNG NĂM SANH !

Hoặc
post vào "Tin Nhắn Riêng" là tốt nhất !
Để Tui coi xem Mồ Mả Tổ Tiên có bị phạm gì không? nếu có, tôi sẽ hướng-dẫn cách hoá giải nhé.

Yên Tâm.

NHỚ: CHỈ POST GIỜ SANH, KHÔNG BAO GIỜ POST GIỜ NGÀY THÁNG NĂM SANH TRƯỚC CÔNG CHÚNG !!!
Nghen.


AToanMT
 
tieuthu_soma Date: Thứ Tư, 22 Feb 2012, 7:58 AM | Message # 3
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
thưa Thầy !
về phần phía mồ mã tổ tiên phía ngoại con thì đó giờ củng chôn 1 nơi và không di chuyển đi nơi khác , còn bà cố con thì vẩn còn sống thưa Thầy
nếu nói về phía bà ngoại là như thế , nhưng nếu nói về phía ông ngoại con thì thật sự không có mồ mã gì hết Thầy ơi !
_ông ngoại con là con duy nhất của ông cố , sau đó ông ngoại chết trận khi mẹ con mới 6 tháng , bà ngoại ở với mẹ chồng ( bà nội của Mẹ con ) được thêm 2 tháng nữa , lúc đó mẹ con 8 tháng , thì một hôm tự nhiên có một con chim chết trong buồng ngủ của ngoại con , bà cố lúc đó biết là có điềm không tốt cho nên củng căn dặn ngoại nhiều thứ , thì mấy hôm sau việt cộng cho người mời bà cố con đở đẻ ( bà cố là mụ vườn ) sau đó thì thủ tiêu mất tích , đến giờ gia đình con củng không biết bà cố con chết khi nào và xương cốt nằm ở nơi nào? bà ngoại kể bà cố con có nhận một người con nuôi là người bắc di cư , nhưng không lâu sau đó ông bác củng bị việt cộng đón đường bắt và chặc đầu chết , không cho thân nhân lấy xác , cho nên gia đình con không biết xương cốt của bác ấy nơi nào?
sau đó ngoại con hay tin việt cộng định bắt ngoại nữa , nên ngoại con lẹ làng ẩm mẹ trốn thoát ,
sau năm 75 thì ngoại có về lại thì mồ mã của ông ngoại con củng bị san bằng , cho nên về mồ mã thì gia đình phía ngoại con không ai được mồ yên hết
hằng năm cứ đến ngày giổ ngoại thì mẹ con cúng và mời hết tất cả 3 người cùng về , vì 2 người kia không biết ngày giờ mất
đó là một chuyện buồn của phía gia đình con đó Thầy !
cám ơn Thầy đã cố gằng giúp con trong thời gian qua , mà con thì có quá chuyện để nhờ Thầy giúp , hhihi nhiều chuyện quá đúng không Thầy?
 
LSK Date: Thứ Năm, 23 Feb 2012, 9:47 AM | Message # 4
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
Nghe chuyện của tiểu thơ, thấy tội quá ha sad
Vậy là đúng như Thầy dự đoán, mồ mả ông bà nhà tiểu thơ có vấn đề rùi.
Tiểu thơ phài nương nhờ Thầy giúp đỡ thôi
Cầu chúc tiểu thơ sẽ luôn may mắn

LSK
 
tieuthu_soma Date: Thứ Năm, 23 Feb 2012, 12:52 PM | Message # 5
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
cám ơn bạn nhiều lắm , cho nên mình mai mắn có cơ duyên quen Thầy là một phước đức của bản thân mình đó bạn
cho nên mình nhiều chuyện quá Thầy thì mệt mỏi với chuyện của mình luôn hihihi
 
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » Ngàn Lần Cảm Ơn Thầy !
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO