Thứ Tư
24 Apr 2024
1:30 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » MA GIỮA BAN NGÀY (ANH TOÀN)
MA GIỮA BAN NGÀY
atoanmt Date: Thứ Sáu, 16 Mar 2012, 0:31 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
MA GIỮA BAN NGÀY

Ngày xưa, lúc tôi mới 4 tuổi, một hôm đang ngồi chơi ở sàn nước của nhà sau, bỗng tôi cảm thấy như có ai nắm lấy cổ chân mình, tôi hét lên:
-“Má ơi, ai kéo chân con”

Hét xong là tôi lăn ...tủm xuống sông Đa-Kao

Mẹ tôi đang ngồi giặt đồ gần đó, quay lại nhìn thấy tôi mất tiêu, nên bà vội chạy lại, thấy bóng cái áo trắng của tôi chập chờn dưới nước, Bà liền nhoài mình xuống, khoắng tay 1 vòng là túm được cái áo và lôi tôi lên.
Vừa lúc đó, thì Ba tôi cũng từ trong nhà chạy lại, ông lẳng lặng ...tát cho tôi 1 cái vào mặt đến choáng váng. Tôi ngẩn ngơ hong hiểu gì cả, cho đến khi nghe Mẹ tôi nói:
-“Trời, con nó lỡ ngã xuống sông, sao anh lại đánh nó làm gì ?”
Tiếng Ba tôi đáp nhỏ:
-“Mắt nó trông lơ-láo, phải tát như thế thì nó mới mau hoàn hồn lại chứ ! ”
Mẹ tôi kể:
-“Em nghe nó thét lên là có ai nắm chân nó lôi xuống đó anh !”
Ba tôi nói:
-“Thế à, vậy thì là “Ma Da” rồi, em đi mua nải chuối về, đặt cúng chỗ nó ngã lúc nãy đi !”

Chuyện chỉ có thế, nhưng đã khiến tôi nhớ mãi, và cũng khiến cho cái “Thế giới của Ma Quỷ” đối với tôi luôn luôn là 1 hấp-dẫn lạ lùng. Tôi chẳng những thích nghe “chuyện Ma”, mà còn thích đi tìm Ma nữa ! Để coi Ma là như thế nào?...
Hễ nghe nơi nào có Ma, là tôi mò đến, và 1 mình ban đêm lại chỗ đó ngủ, để mong cho gặp được Ma ! Có lần, sau 1 cái Chùa, có 1 ngôi mộ xây rất lớn, mà người ta đồn là mộ của 1 ông Quan Tây chết rất linh thiêng ...

Nghe vậy, tôi đã lén đem chiếu trải, và giăng mùng ngay trong Mả để ngủ, mà trước khi ngủ còn cúng 1 đĩa bánh và van vái cho “Ông Tây” hiện về nữa ! Nhưng tôi ngủ đến 3 đêm, chẳng thấy gì hết, bèn buồn tình, hông thèm đến ngủ nữa.

Vậy mà Ma đêm không gặp, tôi lại tình cờ gặp “Ma giữa ban ngày”, hôm nay tôi xin được kể ra để chia xẻ với các bạn đây.

Năm tôi 16 tuổi, một hôm đang ở nhà, thì có khách từ phương xa đến tìm Ba tôi, nên Mẹ tôi gọi tôi lại và nói:
-“Con à, có Bác Đại-Tá Tự đến thăm Ba con, vậy con lấy xe đi tìm Ba về nhé. Con nhớ nhà Bác Thầu-Khoán Đạt ở “Mũi Tàu” Phú-Lâm không ?”
Tôi đáp:
-“Vâng, con nhớ Bác Đạt mà, nhà Bác có cả 1 vườn Mai lớn đẹp lắm.
Mẹ tôi gật đầu:
-“Đúng rồi đó, sáng nay có người đến đón Ba con vào nhà Bác Đạt chơi, vì Bác ấy mời Ba vào xem Hoa Mai 16 cánh vừa nở, vậy con lấy xe chạy đi ngay đi, nhớ nói với Ba là có Đại-Tá Tự ngoài Đà-Nẵng vào thăm Ba nhé .”

Khi tôi vừa bước vào sân trước của nhà Bác Đạt, thì tôi đã nghe tiếng cười nói ồn ào của ...sòng nhậu trong nhà, cô con gái của Bác Đạt chạy ra cười đón tôi:
-“A, Anh Toàn, lâu lắm mới thấy anh vào đây, chắc anh đi kiếm Bác Trai hả ?”
-“Ơ, chào em Thuý, Ba anh ở đâu, cho anh vào nhắn tin gấp đi !”

Cô ta cười toe, vẫy tay chỉ tôi đi theo và nhà trong, sau nghi lễ khoanh tay chào từ người trong bàn nhậu đến mỏi Cổ ! tôi mới được phép lại gần Ba tôi để nhắn tin.
Nghe tôi nói xong, ông bảo:
-“Được rồi, Ba đang nói chuyện dở dang, con ra ngoài phòng khách ngồi chờ Ba 10 phút rồi Ba ra về luôn nhé”
Cô Thuý nhanh nhẩu nói:
-“Ừa anh ra nhà ngoài ngồi đi, để em ra sau vườn hái Mận vào cho anh ăn, Mận lớn và ngọt ghê nơi


(Tưởng cũng nên ghi chú thêm 1 chút chỗ này cho các Bạn...không ở Miền Nam hiểu rõ hơn là:
Trong Nam, chữ "nơi" mà các Cô hay dùng ở cuối câu, rất dễ thương, đó là tiếng nói lướt nhanh của câu "anh ơi" = n...ơi )


Thế là tôi ra phòng khách ngồi 1 mình, nhìn quanh quẩn, lo ngắm các bức tranh sơn dầu treo trên tường, đồng thời cũng không quên chú ý nghe tiếng guốc của cô Thuý quay trở lại để mà có Mận ăn !

Bỗng tôi nhìn thấy dưới chiếc ghế salong của vách đối diện cái ghế tôi ngồi, có 1 cánh tay trẻ con lú ra ngoài.
Tôi nghĩ chắc em út của Thuý hay cháu nhỏ nào đã chui vào gầm ghế mà ngủ quên dưới đó...
Có tiếng Thuý vừa bước vào vừa nói:
-“Anh Toàn ơi, Mận ngon lắm, em bẻ cho anh cả chục trái lớn lớn hông à, anh coi nè...
Dĩa này em xắt sẵn anh ăn liền, còn bịch kia, lát anh đem về nhà nghen...”


Tôi lúng túng trước sự chu-đáo tự-nhiên của Thuý nên chỉ khẽ đáp:
-“Cám ơn em ...”
Rồi tôi vội cắn ngay miếng Mận, cho cái miệng mình như bị bận bịu để khỏi phải nói gì thêm nữa ...
Có lẽ biết tôi ...ngại gì đó, nên Cô Thuý càng tấn công thêm, cô ta ngồi gần tôi và vỗ vai tôi 1 cái chát , thân mật nói:
-“Chời, anh còn khách sáo cám ơn gì nữa, tụi mình quen nhau lâu rồi chớ bộ ...”
Tôi vội đánh trống lãng:
-“Kìa Thuý, sao có đứa nào chui dưới ghế sa long kia ngủ vậy ? nó lú bàn tay ra, rủi ai không thấy, đi ngang qua đạp lên thì sao ? Em lôi nó ra, ẵm lên giường ngủ đi”
Thuý cũng lầu bầu:
-“Ủa đứa nào ngủ dưới đó vậy cà ? để em lôi nó ra coi”


Nhưng khi Thuý vừa nắm lấy bàn tay lôi ra, thì chỉ có 1 đoạn tay thôi ! Cô ta thét lên thất thanh:
-“Ma Ma trời ơi Ma Ma ...”
Đồng thời liệng ngay khúc tay đó ra ngoài sân trước cửa, và ngã ngửa vào người tôi !

Tiếng thét ghê rợn lanh-lảnh...dựng Tóc Gáy của Thuý làm mọi người ở nhà trong chạy cả ra, ai ai cũng hỏi:
-“Cái gì vậy, cái gì mà con Thuý la dữ vậy ?”
Thuý lúc đó cứng miệng ú ớ chỉ tay ra ngoài sân, Tôi cũng hoảng, chỉ theo và nói:
-“Có 1 cánh tay Ma xuất hiện kia kìa !”

Hồi nãy, khi bước và chỗ bàn tiệc, lúc tôi khoanh tay chào các Bác, thì tôi đã thấy có 1 ông ...hỗng giống ai ! Vì mọi người ai cũng mặc quần tây, áo sơ-mi lịch sự, chỉ có mỗi ông ta là lại mặc nguyên 1 bộ đồ bà-ba đen, tóc bới lên 1 cục sau ót, coi giống mấy cụ ở ...miệt vườn lên thành-phố vậy !

Bây giờ thì ông ấy có lẽ đã hơi say vì cái mặt đỏ gay, Ông ta nói:
-“Ma đâu, để tui, tui là Thầy Pháp Tư-Niên nè, Ma Quỷ nào dám giỡn mặt với tui chớ ?”
Vừa nói, ông ta vừa chen qua mọi người và bước lại cạnh tôi, ông hỏi:
-“Ma gì ? ở đâu?”
Tôi chỉ ra cái cánh tay còn nằm trơ trơ trước cửa. Ông ta nhìn 1 chút rồi hét:
-“Dữ dằn ha, dám hiện hình giữa ban ngày, bay đâu, lấy chai rượu cho ta !”

Lập tức có người ở phía sau đưa chai rượu cho ông, Ông ta cầm lấy, ngậm 1 hơi, rồi tay đốt nhang vẽ bùa lằng ngoằng về phía cánh tay...mọi người im phăng phắc nhìn ông, ông phun phèo 1 hơi rượu vào cánh tay đó ...

Rượu bay đi, cánh tay còn nguyên !

Khiến ông tức quá, mặt đã đỏ, mà hong bit bi giờ do giận dữ, hay do mắc cở, càng khiến đỏ hơn ! Ông lại vẽ thêm Bùa bằng nhang, và hớp rượu phun phèo-phèo liên-tục mấy lần nữa, đồng-thời ông còn hoa quyền, bắt Ấn đánh, điểm về phía cánh tay Ma !
(Cảnh tượng này, nếu có tên nào khoái..."đánh Ấn" mà thấy được, thì bảo đảm tên đó sẽ đập Đầu binh-binh xuống đất để bái "Ông búi Tóc" đó làm Sư-Phụ !)

Nhưng dù ông oánh Ấn, phun Rượu...vẫn hong ăn thua, cánh tay Ma không biến mất, vẫn nằm nguyên chình-ình chỗ cũ !
.....
Bỗng có tiếng Ba tôi nói:
-“Ma quỷ gì mà Ma, để tôi...Sẵn, thôi chào mấy anh tôi về luôn nghe, vì nhà có khách phương xa đến thăm...”

Nói xong, Ba tôi thản nhiên cầm mảnh Báo tiến đến phủ lên cánh tay, rồi cầm lên gói lại, bỏ vào bịch nylon. Xong lên xe, vẫy tôi lên ngồi rồi chở tôi đi ! Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người !

Khi chạy xe ra khỏi nhà của Bác Đạt 1 chút, ngang 1 dãy tường dài, Ba tôi cầm cái bọc cánh tay đó, ném luôn qua bên kia tường, thấy vậy, tôi hỏi:
-“Ủa, vậy hong phải là cánh tay Ma sao Ba ?”
Ông cười khà khà nói:
-“Sau dãy tường đó là khu nhà Xác của Bệnh-Viện, cánh tay đó bị cưa, rồi Chuột hay Chó Mèo nó tha vào nhà Bác Đạt, chứ Ma Quỷ gì đâu. Cái Ông Thầy Pháp hồi nãy say rồi , nên cứ nói là Ma ....ha ...ha ...ha...”



ATOANMT


MA NGHĨA ĐỊA

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:




CHUYỆN MA - CHUYỆN KINH DỊ





AToanMT
 
cuongej Date: Thứ Sáu, 16 Mar 2012, 3:58 AM | Message # 2
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng
happy smile
 
tieuthu_soma Date: Thứ Sáu, 16 Mar 2012, 11:03 AM | Message # 3
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
smile
 
ThiệnTâm Date: Thứ Sáu, 16 Mar 2012, 11:54 AM | Message # 4
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 16 Mar 2012, 1:46 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
ThuanThien Date: Thứ Sáu, 16 Mar 2012, 1:52 PM | Message # 6
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
THẦY
 
Trantrans_68 Date: Thứ Tư, 08 Aug 2012, 10:57 PM | Message # 7
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
 
HienTao Date: Thứ Sáu, 10 Aug 2012, 5:36 AM | Message # 8
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 67
Status: Tạm vắng
Thầy kể quá có hậu
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Ba, 02 Oct 2012, 5:40 AM | Message # 9
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
tongue wacko surprised angry sad smile happy tongue
 
loclv88 Date: Thứ Tư, 10 Aug 2016, 6:28 PM | Message # 10
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Thầy!

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » MA GIỮA BAN NGÀY (ANH TOÀN)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO