Thứ Năm
28 Mar 2024
5:24 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » SÁNG-TÁC » 2 câu chuyện bói toán góp vui
2 câu chuyện bói toán góp vui
hailove Date: Chủ Nhật, 05 Jun 2011, 8:20 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
đây là hai câu chuyện do ba mình kể ra,bởi vậy đúng sai thật giả ra sao thì xin thầy và chư huynh đệ tỷ muội xem qua cho mình ý kiến:
ba mình là 1 người rất thích bói toán,sách nghiên cứu bói toán ở nhà nói không nhiều thì ít cũng khoảng 5,6 quyển và đây là hai câu chuyện bắt nguồn từ việc đi xem bói của ba mình:
chuyện thứ nhất:ba mình vốn là dân vượt biên nhưng không qua được xứ Mỹ xa hoa mà lại vướng ở 1 cái đảo không biết là gần malaysia hay indonesia gì đó,ở đó được 7 năm thì bị trục xất về,khi về quê hương thì khỏi nói nghèo đói lắm,làm ăn chòi sụt bất thường,nên cuối cùng nợ nần quá mua 1 chiếc honda cup 78 chạy xe ôm,trong những người bạn của ba mình,có chú Hưng(đã đổi tên và cũng đã khuất) dường như có nghiên cứu qua kinh dịch(1 quyển sách rất hay của trung hoa nhưng mình đọc lại chẳng hiểu gì) và 1 số sách bói toán gì đó,bữa đó ba mình đang ngồi ở bến xe ôm uống cafe thì chú Hưng tới ngồi chơi và có coi cho 1 quẻ:
-anh hai tháng sáu này phải cẩn thận 1 tý nha
-có gì mà phải cẩn thận vậy Hưng?
-theo em coi thì thấy tháng 6 này anh sẽ bị 1 vật bằng kim loại,có thể đâm vào bụng anh hay qua vẹt gì thì em không dám chắc,nhưng chắc chắn trong tháng 6 này có 1 ngày mà em không rõ là ngày nào anh sẽ bị như vậy
-ờ...ờ...
ngồi chơi cafe,thuốc lá xong chú hưng ra về làm ba mình cứ ngồi ngẩn ngơ chẳng hiểu làm sao lại bị đâm hay va quẹt tại chạy xe ôm cũng nguy hiểm lắm.

Bẳng đi ít lâu sau vào 1 ngày trong tháng 6(sory mình cũng chẳng nhớ ba kể là ngày mấy) trên đường đi ra bến xe ôm thì gần bến xe ôm ba mình thấy 1 người phụ nữ đang dừng xe nghe điện thoại thì ở 1 khoảng cách xa xa chừng 5,6m thì có hai người đàn ông đứng đó cứ quan sát người phụ nữ,ba mình vốn thấy chuyện bất bình hay ra tay tương trợ,ông liền chạy đến gần người phụ nữ nói nhỏ cho đủ người đó nghe:
-chị cất điện thoại vô rồi đi đi,tôi thấy có hai đứa tụi nó đứng rình chị nãy giờ đó
người phụ nữ hoảng hồn "dạ" 1 tiếng rồi bỏ điện thoại vào túi chạy thẳng còn ba mình thì đến đậu ở bến ở gần đó
khi ba mình đến đậu thì chú Cường(đã đổi tên và người cũng đã khuất) làm nghề sửa xe ở bến đó và cũng là bạn của ba mình liền nói:
-tao thấy mày nên thủ sẵn cái gì đó để sẵn phòng thân đi,tao thấy tụi nó bỏ đi mà hậm hực lắm với lại tụi nó biết mày đậu bến ở đây nữa.
-ừ,để tao kiếm cái gì đó thủ thân mới được.
ba mình liền thủ sẵn 1 cây ba phân vuông để sẵn trên xe thì đúng như lời chú cương nói chừng 5,7 phút sau 1 toán người gần 30 chục người tay đao kiếm sáng ngời,mặt đằng đằng sát khí chạy đến chỗ ba mình,ông hoảng quá nhảy xuống xe bỏ của chạy lấy người,trong lúc đó không biết sao "có cái gì đó quẹt qua bụng ông",nhìn lại thấy chú cường cũng hoảng hồn quăng hết cả đồ nghề trong lúc hoảng quá chú quăng cây tua vít quẹt qua bụng ba mình,nhưng đám người đó đâu có quan tâm gì đến chú mà toàn tâm toàn sức rượt theo ba mình,ba mình chạy được 1 lúc thì hết đường tấp vào 1 quán gần đó,khách trong quán chạy tán loạn hết,nhanh tay khép hờ cửa lại,kiếm được 2 con dao tử thủ trong quán ai vào là quyết 1 phen sống mái.rốt cuộc cả đám người gần 30 tên chẳng ai dám vào mà quay ra đập cái xe ba mình tơi tả rồi bỏ đi.
Kết cục:có hai cảnh sát hình sự chứng kiến toàn bộ sự việc,đợi lúc hai tên rình rập giật đồ đó lon ton trên đường cho 1 đạp rồi lôi về phường,phần ba mình thì chạy lên chạy xuống làm chứng,xong cái xe te tua phải bỏ tiền ra sửa happy ,và cũng cho thấy chú hưng đoán đúng bị 1 vật kim loại đâm vào hay quẹt qua bụng.


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Message edited by hailove - Thứ Năm, 09 Jun 2011, 0:47 AM
 
ThuanThien Date: Thứ Hai, 06 Jun 2011, 10:22 AM | Message # 2
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng



Rùi sao nữa bạn ?
 
hailove Date: Thứ Tư, 08 Jun 2011, 7:07 AM | Message # 3
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
hôm nay hailove em xin tiếp tục câu chuyện thứ 2:
đó là vào 1 buổi chiều tối,sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi thì ba mình liền lên đường đi ra bến xe,nhưng trước khi đến bến xe thì lén bà xã chạy ra nhà 1 bà thầy ở đường bà hom(xin được giấu tên),bà này là chuyên bói bài,sau khi lên bài,thì bà mới nói với ba mình với nét mặt hơi âu lo:
-từ bữa nay đến qua hôm sau ông nên ở nhà
-sao vậy chị?
-tôi nhìn bài thấy ông bị xe đụng,có thể sẽ gãy chân.
-trời,ghê vậy hả.
thế là ba mình chào bà thầy bói rồi đi đến bến xe ôm bỏ qua lời bà thầy bói vì kế sinh nhai là trên hế mà trong lòng vẫn cứ hoang mang tột độ.thế là cứ vừa chạy xe sát sát lề mà trong miệng vẫn cứ niệm "nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát".miệng niệm không dứt,niệm liên hồi,khi gần đến bến xe ôm thì 1 tiếng "RẦM" vang lên.nhìn lại thì thấy xe một nơi còn người thì văng vào lề,thì ra có 1 thanh niên khoảng 17,18 tuổi chạy ngược chiều lại đụng vào ông,nhưng may quá nhìn vào cái chân không bị gì cả,nhìn tổng lượt trên cơ thể thì chỉ trầy xước sơ sơ,nhìn lại cái xe thì cú đụng làm gãy cái phuộc nhúng hay cái sườn xe gì đó (mình không nhớ rõ lời kể).nhìn lại anh kia thì đang nằm đường thấy cũng không bị thương nặng lắm,ông vội chạy lại đỡ lên,ông xin anh thanh niên đền cho mình lại cái bộ phận xe bị gãy rời kia,thì anh ta nói để kêu chú lại đền cho.rồi anh ta chở ba mình đến chỗ ông chú.ông chú nghe đụng xe mà tới gãy đồ trong xe thì ngạc nhiên:
-trời mày đụng cái kiểu gì mà tới gãy...ghê vậy
-dạ con chạy hơi nhanh,đụng vô chú đây.chú cho con xin tiền đền cho chú ấy.
-mày dẫn tao lại coi cái xe coi sao mà mày đụng gì mà dữ vậy
thế là anh ta tống ba đến cái chỗ ảnh đụng ba mình cũng gần cái bến xe ôm.đến nơi nhìn cái xe te tua của ba mình,ông ta quay qua "ông cháu":
-mày chạy dữ quá ha?lát về tao cho mày te tua như cái xe happy
lúc đó có 1 người bạn của ba mình,cũng chạy xe ôm ở đó đến,nói nhỏ vừa đủ cho người chú nghe:
-cái xe nó mục hết rồi đừng có đền cho nó(đúng là giang hồ hiểm ác)
nhưng vô tình sao ba mình cũng nghe được,ông thẳng thắn nói luôn:
-xe tôi nó cũng mục hết rồi,vô tình cháu anh nó đụng nên mới gãy như thế,tôi thì nghèo khổ,anh thương thì đền cho tôi,còn không thì tôi tự sửa
-À,không có gì đâu tôi chỉ muốn xem nó chay làm sao mà làm gãy cái xe thôi
nói rồi ông ta móc ra 50.000 đ đưa cho ba mình,không ngờ số tiền vừa đủ mua phụ kiện để thay thế không thừa cũng không thiếu.
bởi vậy mình mới nghiệm ra được cầu quan thế âm người có nhiều cách cứu,không phải lúc nào người cũng hiện thân ra cứu,mà cái nghiệp của mình thì mình phải trả,cầu người có chăng mình trả nhẹ hơn 1 chút.
câu chuyện của em xin kết thúc ở đây


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
duyenhanhngo Date: Thứ Năm, 09 Jun 2011, 2:08 AM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
surprised
 
ThuanThien Date: Thứ Bảy, 11 Jun 2011, 8:00 AM | Message # 5
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
HAILOVE
 
FORUM » THÀNH VIÊN » SÁNG-TÁC » 2 câu chuyện bói toán góp vui
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO