ThuanThien |
Date: Thứ Năm, 19 May 2011, 11:21 AM | Message # 1 |
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
| Thưa Thầy và các bạn .
Câu chuyện này TT không muốn kể ra vì nó là huyền vi diệu lực . Nay đọc bài viết của Thầy " dùng điếu thuốc thay nhang " vẫn đạt kết quả tuyệt vời , đủ chứng minh rằng PHẬT PHÁP VÔ BIÊN. Thuận Thiên xin phép Thầy , chia sẻ trên diễn đàn để một lần nữa minh chứng cho chân lý ấy .
1/ CHIẾC NÓN RƠI .
Trưa ngày chủ nhật 08/05/2011 , TT và Cuongej theo Thầy lên chùa Đồng Hiệp - Chợ Cầu- Gò Vấp thăm Thượng tọa Thích Minh Ngãi ( bác Trọng ) là bạn học cũ của Thầy . Theo lời Thầy dặn , TT đã ghi đầy đủ tên họ , ngày tháng , năm sinh của bạn Tenciu mang lên chùa để Thầy làm phép .( kết quả đã được Tenciu viết trong bài " Có phải là thần y " ) Sau bữa cơm chay với ngài Thượng tọa , chúng tôi đựơc ngài đưa lên chánh điện cho Thầy tác pháp. Thầy dâng hương hoa , trà quả cúng Phật rồi làm phép cho Tenciu , thỉnh cầu chư Phật gia hộ cho cả TT và bạn Cuongej
Xong việc , chúng tôi từ giả Thượng tọa và cùng đưa Thầy về Thủ Đức , nghỉ ngơi chút xíu để tối còn tham dự Offline tại Sàigòn . Từ Thủ Đức về nhà TT khoảng hơn 40km , trời nắng chang chang nên TT quyết định dzọt nhanh . Qua khỏi nghĩa trang liệt sỉ Bình Chánh độ chừng cây số , TT tăng tốc lên 70km/g để qua mặt chiếc xe cùng chiều phía trước thì bất ngờ chiếc nón bảo hiểm máng bên trái trên chiếc xe ấy đứt dây lăn lông lốc xuống đường ngay trước đầu xe TT . Chùi ui .... chít rùi ! Thắng lại cũng té , không thắng cũng té . TT sắp sửa biến thành " anh hùng xa lộ " với chiến tích " cường đài " . TT chỉ còn kịp gọi 2 tiếng : Thầy ui !
...... Và thật bất ngờ : 1 luồng gió mạnh từ đâu thổi tới làm bật chiếc nón trên đầu TT ra sau . Chiếc nón và áo khoác của TT bi giờ trở thành cánh buồm căng gió làm khựng lại tốc độ của chiếc YAMAHA 135 trong tích tắc vừa đủ thời gian chiếc nón bị rơi lăn qua bánh trước xe của TT .
Thế là thoát nạn và tối hôm ấy TT đã có mặt tại quán Cafe Trân châu .
2/ LẤN TUYẾN .
Một tuần sau , cũng trên Quốc lộ 1A trên đường về nhà sau giờ làm việc . TT cũng hay chạy ẩu , gần đến BigC An lạc thì tấp qua lề trái để về Q.8 ( làn đường dành cho ôtô ). Không may hôm ấy gặp phải công an. Một chiếc áo vàng lao ra giữa đường giơ cao cây gậy chỉ vào TT . Rắc rối nữa rùi, nhưng số chưa đen ,TT nhớ lại câu chú phòng thân của Thầy trước lúc chia tay . TT liền niệm : " Ề hế ..............quên rùi khúc sau " ( vì bị bất ngờ và chưa sử dụng nên TT quên mất câu sau ) .
Thế mà ......... dù thiếu câu sau , cây gậy của chú công an cũng đột nhiên chuyển hướng chỉ về chiếc xe phía dưới . TT quay lại không hiểu tại sao ? Vì chiếc xe kia chạy đúng làn đường .
Vậy là thoát nạn .
KHÔNG THỂ NGHỈ BÀN .
Câu chuyện đến đây là hết rùi . Cảm ơn các bạn đã đọc xong .
Message edited by ThiệnTâm - Thứ Năm, 07 Jul 2011, 12:03 PM |
|
| |
LongTracAn |
Date: Thứ Năm, 19 May 2011, 11:48 AM | Message # 2 |
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
| hong biết nghĩ sao luôn
Đại Bi Chú
|
|
| |
cuongej |
Date: Thứ Năm, 19 May 2011, 11:49 AM | Message # 3 |
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng
| Huynh đi sai luật nhé, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá
|
|
| |
newxp |
Date: Thứ Sáu, 20 May 2011, 4:17 AM | Message # 4 |
Private
Group: Users
Messages: 15
Status: Tạm vắng
| Câu chuyện nào của huynh ThuanThien cũng đều ly kỳ ngoài sức tưởng tượng. Mong huynh tiếp tục kể thêm những câu chuyện khác để mọi người hiểu thêm về sự kì diệu của Phật pháp.
|
|
| |
hailove |
Date: Thứ Sáu, 20 May 2011, 8:52 AM | Message # 5 |
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
|
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
|
|
| |
Thiện_Huệ |
Date: Thứ Sáu, 20 May 2011, 10:48 AM | Message # 6 |
Private
Group: Users
Messages: 14
Status: Tạm vắng
| May cho anh rồi đóa, nhớ chạy cẩn thận hơn anh Thuận Thiên ơi, còn cafe với em nữa muh
|
|
| |
|
Việt-Nam |
Date: Thứ Ba, 28 Jun 2011, 5:56 AM | Message # 8 |
Private
Group: Users
Messages: 1
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |