Thứ Bảy
20 Apr 2024
5:42 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » SÁNG-TÁC » NHỮNG CHUYỆN NGẪU NHIÊN (Nhân quả trong đời sống hiện tại)
NHỮNG CHUYỆN NGẪU NHIÊN
tenciu Date: Thứ Sáu, 31 Dec 2010, 10:36 PM | Message # 1
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
Sau 1 thời gian bán sơn chủ nhà lấy lại mặt bằng .Tenciu trở lại thời kì vô tư.Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng ở quán cafe .Mục đích là để họp mặt với các ông bạn già .( Đúng nghĩa ,vì ông nào cũng hơn tenciu 1 con giáp )để học lóm được chút nào hay chút đó
Trong số này có 1 ông tên Khảnh,tenciu không biết ông tu theo pháp nào,chỉ biết là vài thàng ông lại nhập thất,và nhịn đói chừng 10 ngày. Ông có cả 1 kho sách rất quý,mà các tay học về huyền bí đều phải thèm .Tất cả các sách huyền bí , bạn chỉ cần nói tên là ông đều có.Nhưng không ai tin là ông có .là vì ông chỉ nói là ông có sách,chứ chưa ai thấy và cũng không bao giờ ông trả lời là trong sách nói gì' Riêng tenciu thì hơi tin vì có vài lần tenciu tình cờ nghe được ông Khánh nói chuyện riêng với bạn ổng, trước mặt tenciu. ( có lẽ là ông nghĩ tenciu còn con nít chưabiết gì ) có vẻ rất tâm đắc về mấy cuốn sách
tenciu có 1 người bác, rất nghèo nhưng rất đặc biệt. (Bản thân tenciu thỉnh thoảng vẫn nhét cho ông ít tiền tiêu vặt)
Không biết tại sao ông có sức thu hút đặc biệt đối với tenciu. Tenciu từng hỏi dò bác tu theo pháp nào . Bác tôi chỉ cười và nói đạo nào cũng trở về với Phật pháp
Một hôm tôi mời bác đi uống cafe để tôi giới thiệu bạn của tôi.
Hôm sau bác tenciu kêu ra uống cafe và nhờ tenciu 1 việc
< BÁc nhờ cháu nói giúp với ông Khánh là cho Bác mượn mấy cuốn sách >>
Đây là chuyện ngoài sức của tenciu,nên tenciu không hứa chắc. chỉ nói là sẻ hỏi giùm.
Sau đó tenciu gặp ông khánh .ông rất là bình thản trả lời. << được,không sao. Chỉ có một điều kiện là không được mang sách ra khỏi nhà >> Thật là 1 ngạc nhiên lớn.?
tenciu về thưa lại với bác,Bác gật đầu nói << vậy là quý lắm rồi >>
Thế là ngay ngày hôm sau bác tenciu ngày ngày đi xuống nhà ông Khánh đọc sách.
Được 1 thời gian . Bác tenciu lại gọi ra uống cafe và nói
<< Cháu à, ông khánh sắp tới ngày nhập thất. Thật là bất tiện cho bác, khi ông Khánh nhập thất,mà bác ngày nào cũng tới nhà, mà vợ ông ta thì lại trẻ đẹp. Bác không muốn có chuyện hiểu lầm xảy ra>>
tenciu lại phải hẹn 2 người ra ,và xin phép ông Khánh cho tenciu được copy cuốn sách. Ông Khánh nói
<< được,nể lời cậu bạn nhỏ nàylắm tôi mới cho.Chớ người khác mua tôi cũng không bán >>Nghe câu nói nạy tenciu thật sự hãnh diện,và rất ngạc nhiên,tại sao mình được ưu đãi như vậy.
Ông Khánh nói tiếp <<Nếu muốn copy thì phải để tự ông đi copy,chứ không thể giao sách cho mình,biết đâu mình copy làm 2 bản, và tenciu chỉ phải trả tiền giấy phôtô. mà thôi. Như vậy thì chỉ đếm trang mà tính tiền,ngoài đường bây giờ photo 1 tờ là 5 đồng nếu chịu thì OK >>
Thấy lời đề nghị hợp lý.mừng quá tenciu ok không suy nghĩ
1 tuần sau .Ông Khánh kêu tenciu ra đưa sách .sau khi đếm trang tenciu phải trả tới 2 chỉ vàng .
Tay run run lấy tiền ra đưa ,mà tự trách mình sao sơ xuất,không để ý là sảch gì và bao nhiêu trang.Nhưng trong lòng thật sự vần cám ơn ông Khánh

Chiều hôm đó 2 bác cháu đi uống cafe ,mỗi người 1 tâm sự.
Bác vui vì được cuốn sách quý
Cháu thì lo trong bụng bây giờ cụt vốn ,lấy tiền đâu mà sống. Nhưng chẳng dám nói cho bác mình biết sad
tai nghe tới giờ sổ xố. Bất chợt tenciu chụp tay bác. << trúng số rồi Bác ơi >> ten ciu mừng rỡ.
Bác tenciu bình thản hỏi <<cháu trúng được bao nhiêu?>>
Sau khi nhẩm tính ,tôi trả lời <<vừa bằng cuốn sách này thôi bác à >>
Bác tenciu cười bảo << tại vì cháu có cái tâm ,nên Trời Phật sẽ không để cho cháu bị thiệt thòi >>......

Thầy Dũng râu
Thầy Dũng râu là 1 thầy dạy trống nổi tiếng , thỉnh thoảng ca sĩ KHánh LY vẫn gởi thư về hỏi thăm.
Thầy thường hay bảo tenciu, << nếu tao mà có chết thì mày thay tao chăm sóc em mày>>
tenciu không hiểu tại sao ông thường dặn tenciu như vậy. Vì con lớn của thầy chỉ nhỏ hơn tenciu có 1 tuổi. Và đã có gia đình , đang có sự nghiệp tương đối. người thì làm ca sĩ,người thì là nhạc công. Trong khi đó thì tenciu sự nghiệp lúc đó chỉ có 2 cài dùi trống,đánh thì chưa đúng nhịp.
Cho nên mổi lúc ông nói ,tenciu chỉ biết nói rằng, <<Thầy đã quá coi trọng con,con còn chưa thể so sánh với các em ,thì làm sao con có thể chăm sóc cho tụi nó >>
Sau khi từ giã nghề bán sơn,tenciu không có tiền đóng học phí nên không dám đi học. dù thầy không đòi tiền.
Bẵng 1 thời gian tự , nhiên tenciu nhớ đến Thầy.Nhưng trong túi không có tiền,nên cứ tự hẹn ngày mai rồi sẽ đi thăm Thầy,nhưng cái ngày mai có tiền không bao giờ tới, ruột gan cồn cào tenciumới tâm sự với người em kết nghĩa,anh này là con một ông thầy dịch lý rất nổi tiếng ở quận Thành Bịnh. ủa quên Bình Thạnh . mà mình xém làm đệ tử. Nhưng vì tenciu không đủ điều kiện nên không học được, nhưng gia đình vẫn rất mến tenciu
Anh đề nghị là đi thăm Thầy của tenciu ngay .quà cáp thì anh ta lo
Hôm sau 2 anh em tới nhà Thầy. Để cậu em bên ngoài . tenciu vô nhà ,gặp CÔ đang ngồi ngoài hàng ba,sau khi chào Cô ,tenciu hỏi Thầy đâu ,để tenciu vô chào
<< ở trỏng đó >> nhìn vô nhà chỗ Thầy hay ngồi uống trà ,không thấy đâu ,tenciu quay ra hỏi lại ,
<<không có, cô ơi>> cô vẫn trả lời như cũ <<trỏng đó >> lại quay vô vẫn không thấy tenciu hỏi << chắc là ổng trên lầu,thôi để con lên lầu >> Lần này Cô mới nói <<ở trển đó >> ngờ ngợ tenciu nhìn kỹ lại mói thấy hình Thầy trên bàn với bát nhang. hỏi ra thì mới chôn ngày hôm qua.
Ngồi an ủi cô 1 lúc ,tenciu xi phép ra về. Thì cô hỏi ,sơn nào tốt giá bao nhiêu, sau khi tenciu trả lời Cô nói hôm nào Cô gởi tiền để tenciu mua cho Cô sơn bàn thờ Ông Thầy. tenciu đáp << Thôi cô để cho con lo chuyện này,không được đốt nén nhang tiễn đưa thầy thì chỉ còn lại chút việc này là con có thể làm cho Thầy>>

Sau đó tenciu ra về. Trên đường về tenciu kể cho cậu em nghe, Cậu em nói <<Anh đừng lo ,chiều nay mình có tiền>> tenciu hỏi tiền đâu mà có ,vì 2 anh em cùng thất nghiệp như nhau ,hắn nói << chiều nay mình đánh số đề theo số nhà của Ông Thầy. thế nào cũng trúng >
tenciu không tin. Cậu em cười nói . Anh đừng có lo ,miễn sao anh có tiền thì thôi
Chiều hôm đó quả thật là sổ xố đó. Mừng quá ,với lại đã lâu không có tiền ,2 thằng xài xả láng,
SẢng hôm sau ra uống cafe tenciu hỏi tiền thì mua sơn,hắn nói hôm qua ,anh em mình xả láng ,bây giờ hết tiền rồi.
Giần quá tenciu chửi cho hắn 1 chập. Lát sau nguôi giận. tenciu hỏi bây giờ phải làm sao. Hắn cười mỉm chi (tên hắn là Chi ) nói chiều nay mình đánh tiếp số này. Thế nào cũng trúng

Chiều hôm đó quả thật lại ra cùng một số. Mừng quá 2 thằng lại vi vu 1 chuyến, sáng ra ,hỏi tiền mua sơn.
Cùng 1 câu trả lời .Hết tiền. Giận quá lại chưởi cho hắn 1 trận .Hắn ngồi cười cười và phán 1 câu << chiều nay mình sẽ có tiền,em sẻ đánh lại số cũ>> chịu hết nỗi tenciu nói <tao không cần biết,chiều nay mà trúng số.tao sẽ là thằng cầm tiền.và việc đầu tiên là tao đi mua sơn >>
Và chiều hôm đó việc đầu tiên tenciu làm là đi mua sơn. Sau khi đi mua sơn về ,vô quán cafe tenciu hỏi hắn lời lỗ bao nhiêu,sau khi tính toán ,hắn trả lời <<sau khi mua sơn,và cafe,thì huề vốn >>
Có phải là nhân quả là ngay tại kiếp này.không cần đợi tới kiếp sau. Phải không các bạn.
về loại chuyện này tenciu còn nhiều lắm .mà là chuyện thật đó

 
maithanhlong169 Date: Thứ Bảy, 01 Jan 2011, 11:02 AM | Message # 2
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng

 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 01 Jan 2011, 11:56 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn Tenciu,
Mình cũng nghĩ như Bạn, là:
NHÂN-QUẢ NGAY TẠI KIẾP NÀY

Sẽ cố tranh thủ tiếp chuyện với Bạn...bằng cách sẽ kể lại vài chuyện lạ...giống chuyện của Bạn đó !
(Nhưng...hấp dẫn lúm ! vì có "chiện Tình-Yêu" trong đó ! )

Khi tui còn chưa rảnh, Bạn hãy tiếp tục kể chuyện của Bạn đi nhé.
Lời văn của Bạn, giản-dị, chân-thành dễ mến lắm !



AToanMT
 
tenciu Date: Chủ Nhật, 02 Jan 2011, 11:59 PM | Message # 4
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
Chào ANH TOÀN.
Cám ơn ,A T đã xem qua . Anh đẫ quá khen mà bảo là tenciu hành văn. Thật ra tenciu không có tư tưởng là làm văn. Và cũng không trau chuốt lời văn.Chỉ sợ chiếm chổ quá nhiều trên diễn đàn nên cố gắng viết ngắn gọn lại.
Mục đích của tenciu là chỉ mong kể lại ít chuyện mình trải qua .Có ai đó rút ra được chút kinh nghiệm ,làm cho cuộc sống họ nhẹ nhàng hơn. Đó chính là mục đích mà tenciu viết lại những chuyện cũ


Message edited by tenciu - Thứ Hai, 03 Jan 2011, 0:00 AM
 
Dragon Date: Thứ Hai, 03 Jan 2011, 8:34 AM | Message # 5
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng


♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.
 
Votu Date: Thứ Tư, 04 May 2011, 10:49 PM | Message # 6
Private
Group: Users
Messages: 16
Status: Tạm vắng
Cảm ơn Huynh vì những bài viết rất hay! mong anh bỏ chút thời gian để kể tiếp những câu chuyện của mình
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 04 May 2011, 11:42 PM | Message # 7
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Nhân bạn tenciu kể chuyện quyển sách copy làm Ken nhớ lại chuyện của bản thân....

Hồi nhỏ học cấp 3 có đi chung với tụi bạn lên Sài Gòn chạy vòng vòng chơi .. sau đó cả đám vô 1 cửa hàng thời trang ngắm nghía cho biết .. Ken với thằng bạn đi vòng vòng gặp 1 chỗ bán xâu chuỗi .. Ken thấy xâu chuỗi 108 hột nhìn cũng đẹp nên mua .. sau đó cả đám đi ăn kem ... có người lại bán vé số Ken mí mua mấy tờ .. hong ngờ chiều xổ số lại trúng được đúng số tiền mà Ken đã mua xâu chuỗi đó .. thiệt là ngộ nghĩnh ..

Bài viết hay lắm .. nhớ kể thêm nha


Đại Bi Chú
 
Thiện_Huệ Date: Thứ Sáu, 20 May 2011, 9:58 AM | Message # 8
Private
Group: Users
Messages: 14
Status: Tạm vắng
 
FORUM » THÀNH VIÊN » SÁNG-TÁC » NHỮNG CHUYỆN NGẪU NHIÊN (Nhân quả trong đời sống hiện tại)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO