Thứ Ba
16 Apr 2024
4:50 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » CÙNG NHAU GÓP VUI » ÔNG NÔ-Ê THỜI-ĐẠI (ĐÓNG CHIẾC TÀU ARK)
ÔNG NÔ-Ê THỜI-ĐẠI
atoanmt Date: Thứ Năm, 01 Sep 2011, 3:11 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CHUYỆN ÔNG NOAH – ÔNG NÔ-Ê THỜI-ĐẠI


Năm 2007, Chúa đến gặp Ông Noah (Tên VN thường gọi là Ông “Nô Ê” ), người hiện đang sống ở Anh và nói:
-"Một lần nữa, trái đất đã trở thành xấu xa và con người sinh sôi nhiều...quá tải ! còn nghẹt hơn xe Honda, xe Trụng-Cộng nhái ở Hà Nội và Sài Gòn nữa !,
Ta cần phải thay đổi ! Phải diệt sạch bọn ác-ôn, mà lưu lại người tin Chúa !

Nhà ngươi hãy đóng 1 chiếc Thuyền Ark khác. Chứa 1 số người tốt, đủ cặp Nam Nữ , và muông thú thì chứa mỗi thứ 1 đôi Đực, Cái, Trống, Mái để truyền giống nhé.

Ta cho ngươi cái bản vẽ Auto CAD nè, theo đó mà đóng Thuyền, thời hạn xây đựng là 6 tháng. Sau đó ta sẽ làm mưa bất tận trong suốt 40 ngày, 40 đêm để quét sạch mọi thứ trên Trái đất tội lỗi này ! Chỉ chừa duy nhất những Người và Thú trên Thuyền làm giống mà thôi !!!”


Sáu tháng sau, Chúa nhìn xuống và thấy Noah ngồi khóc mùi-mẫn trước sân nhà, mà chẳng thấy chiếc Thuyền khổng-lồ Ark đâu cả !

Chúa gầm lên:
-"Nô-Ê ! chiếc Thuyền ta bảo đóng đâu dzồi ? Ta sắp làm mưa đây ! "

Ông Noah khóc nói:
-"Lạy Chúa tha thứ cho con, vì con bị rắc rối nhiều quá. Con xin kể ra đến 9 cái rắc-rối cho Chúa nghe nè:

1/- Con cần giấy chấp-thuận của Sở-Xây-Dựng.

2/- Sở Cứu-Hoả-Phòng-Cháy-Chữa-Cháy thì đòi nhà con phải lắp đặt hệ-thống phun nước chữa lửa trước khi xây dựng công-trình. Bảo đàm an toàn cho công-nhân.

3/- Con Mụ Tám-Nhiều-Chiện lối xóm, thì thưa con, Mụ ấy nói xây dựng lớn như thế sẽ gây ồn-ào, khiến Chồng Mụ sẽ không nghe được những lời lải-nhải cằn-nhằn nhìu chiện của Mụ.
Chưa nói đến chiện sẽ áng mất phong cảnh nên thơ của cái vườn Hoa...Bùm-Bụp bên sân nhà của Mụ ta !
Mặc dù con đã nói với Mụ ấy là con chỉ làm tạm-thời trong 6 tháng là xong thôi !
Thế mà Mụ ấy vưỡn lôi con ra ...Toà-Án-Nhân-Dân để xử. Mụ còn hăm doạ là sẽ ... “bảo Công-An đưa con vào Thường-Tín để Công-An làm...đấm bóp, mát-xa mát-xiếc con nữa !”

4/- Sau đó, đến lượt Sở-Giao-Thông-Vận-Tải gởi cho con bản “Dự-Trù Chi-Phí” về việc họ phải dời chuyển các cột Điện từ vườn nhà con đến Biển, dự-trù khi con hoàn thành chiếc Thuyền xong, phải có lộ trình đưa nó ra Biển nữa !

Con đã gân cổ nói với họ rằng Biển sẽ tự-động đến tận vườn nhà con !
Nhưng họ phớt lờ đi, hông thèm nghe, và còn có thái-độ cho rằng con bị loạn thần kinh ! Vì mê đọc Tây Du Ký, hoặc chuyện Phong-Thần, nên các lời nói của con cứ ... “Y như người ở cõi Trên !”

5/- Chuyện lấy Gỗ đóng Thuyền, lại là 1 rắc-rối khác nữa Chúa ạ !
Uỷ-Ban-Bảo-Vệ-Cây-Trồng nói là tất cả các Gỗ quý-hiếm, đã được quy-hoạch, chỉ đặc-biệt phục-vụ cho các “Đại-Gia” mà thôi.
Họ bảo con là:
-“Loại phó-thường-dân Nam-Bộ, giai-cấp bần-cố-nông”
lại hông là Liệt-Sung Liệt-Sĩ,
hông là Cán-Bộ Cán-Búa,
hông là Đại Gia Đại Gió... gì cả,
thì đừng bao giờ nghĩ đến việc đốn Gỗ Quý đóng Thuyền, hoạ chăng là có nằm Mơ !”


Ngoài ra Họ vừa phát hiện ra 1 giống chim Cú, loại hiếm, thích đậu ở cây Gỗ tốt, nên họ đã rào các Cây gỗ tốt ấy lại để bảo-vệ giống Chim Cú đó.
Thậm chí, có 1 số "Đại-Gia" định lập Hội mới, dùng hình ảnh con Chim Cú làm biểu-hiệu cho Nhóm của họ. Vì có người đã tuyên-bố:
-"Chúng ta nên "làm-ăn-đi-Đêm kiểu Chim Cú" cho an-toàn, khó bị phát hiện, để khỏi phải ở buổi "Kiểm-điểm Nội-bộ mà phát-biểu câu:
-"Kính Thưa các Đồng-Chí chưa bị lộ !"


Con bảo họ có rào cũng vô-ích, hông bằng con sẽ chứa nó trên Thuyền của con thì mới hòng lưu giống được.
Họ chỉ cười lên hô-hố, Chúa mà nghe được thì cũng phải tức... "nộn" cả dzuột nên đấy Chúa ạ
!


6/- Khi con bắt đầu thu thập các loài động vật, quanh nhà, như Gà, Vịt, Ngỗng, Chó, Mèo, Chuột, Heo, Lợn, Trâu-Bò, Dê, Ngựa thì Hội Bào-Vệ Súc-Vật, cùng với Hội Bảo-Vệ Môi-Trường đã ùn ùn kéo đến nhà con lập biên-bản.
Hội Bào-Vệ Súc-Vật kết tội con là độc-ác và vô-nhân-đạo ! vì đã gom các con Thú ấy vào 1 chỗ ở quá hạn-chế !

Con hỏi Họ sao lại là độc-ác?
Họ chỉ ngay:
-“Đấy, xem kìa, Con Trâu cụng con Bò, Con Bò hất con Dê, Con Dê húc con Ngựa, con Ngựa đá con Chó, Con Chó táp con Heo, con Heo ủi con Mèo, con Mèo tát con Ngỗng, con Ngỗng nhéo con Vịt, con Vịt cạp con Gà, con Gà mổ con Chuột, con Chuột cắn đuôi Trâu...

Đấy, Ông gom bọn thú ở chung cho chúng cấu-xé lẫn nhau thế mà không là ác độc hay sao?”


Con thấy họ nói tuy có ní, nhưng "lếu" họ biết "nà" chỉ ngần ấy Thú thì có là bao ! Trong khi theo Lịnh của Chúa, con còn phải thu mua, ủa lộn, thu gom tất cả các muông thú từ trên Rừng, xuống dưới Biển, rồi chất cả lên Thuyền nữa cơ chứ.
Họ mà thấy con gom xong, chắc họ sẽ sợ...vãi cả ... "ammoniac" ra Chúa nhỉ ?

Còn cái Mụ Chủ Tịch Hội Bảo-Vệ Môi-Trường, ngày trước ngồi Bán Cá ..Dzồ, Cá Tra, Cá Ba-Xa Ba-Xiếc ở Chợ-Cá-Trần-Quốc-Toản, vậy mà bi giờ bầy đặt làm sang y như một Tiểu-Thơ-Đài-Các-Cành-Vàng-Lá-Ngọc !!!

Mụ ấy bịt khẩu-trang 2 ba lớp rồi đứng xa tận cổng, tay cứ chỉ chỉ vào đống phân thú mới có cao hơn 1 m trong sân nhà con, làm như là hôi thối lắm vậy Chúa ạ !

7/- Sau đó, Hội-Đồng Quận, và Cơ-Quan-Quản-Ní-Đường-Sông nhào dzô, phán quyết rằng con không được phép đóng Thuyền to như bản vẽ của Auto-Cad đó !

8/- Con có nghe nói đến 1 Uỷ Ban mới được thành-lập để giúp đỡ Dân chúng, là Ủy-Ban-Cơ-Hội-Bình-Đẳng. Nên con đã đến nhờ họ-giúp... "xử-ní" chuyện của Sở Lao-Động và Sở Thương-Binh Xã-Hội.

Vì hai Cơ-Quan ban ngành này đã hong cho phép con dùng các Ông-Thợ-Mộc-Thương-Binh-Tàn-Tật, cũng như cấm con dùng bầy con Trai của con để đóng Thuyền nữa !
Mà họ bắt con phải Thuê các Ông Thợ Mộc có bằng cấp và...ngoại hình đẹp 18 đến 20 tuổi ! có tay nghề và từng có kinh-nghiệm đóng Tầu...vượt biên hẳn hoi mới được !

9/- Nhưng vấn-đề sau cùng mới làm con sợ: Là Cục Hải-Quan và Sở Thuế-Vụ đòi bắt giữ và sẽ "phấn-khởi-hồ-hởi-tiếp-thu" !, lấy tất cả tài-sản của con ! HĂM DỌA ĐƯA CON ĐI KINH TẾ MỚI !

Từ nhà cửa, đồ-đạc, thú-vật, ngay đến cả đống phân mà con định sẽ dùng trồng rau bán chợ đen chợ đỏ kiếm thêm chút tiền lẻ, họ nói cũng sẽ tiếp-thu, tịch-thu tất-tần-tật.

Lý-do:

Họ kết-tội là con đang dự-định trốn ra nước ngoài theo kiểu vượt biên bằng Thuyền cùng với các giống thú quý hiếm ở trong nước !

Vì vậy, xin Chúa tha-thứ cho con, để con còn lo chạy với các Quan, các Quan Toà từ bé đến to...chắc ít nhất là phải đến 10 năm nữa con sẽ được cấp giấy phép... trồng cây Gỗ Tốt để đóng Thuyền Chúa ạ.
A MEN...





ATOANMT phỏng dịch.
Nguồn: http://www.guy-sports.com/humor/stories/story_short.htm

Theo trong Kinh Cựu Ước,kể lại rằng:

Trong thời thượng cổ, thế gian này đã có lần phải trải qua một trận lụt khủng khiếp, cơn đại hồng thủy, khiến cho tất cả mọi sinh vật sống trên mặt đất đều bị hủy diệt.
Đó là vì hồi ấy nhân loại trở thành sa đọa, tội lỗi đến nỗi Chúa muốn hủy bỏ hết đi, để tạo dựng một lớp người mới.

Chỉ còn mỗi một gia đình trung thành với Chúa là gia đình ông Noah.

Chúa bèn bảo ông đóng 1 chiếc thuyền "Ark" thật lớn, chứa đủ lương thực và vật dụng, rồi tuyển lựa trong các lòai sinh-vật, mỗi loài 2 con, 1 đực 1 cái để đưa xuống thuyền.

Khi moi việc đã hoàn tất, Chúa cho mưa lũ rơi liên tiếp trong 40 ngày đêm, làm chìm ngập và giết chết tất cả mọi vật... )


AToanMT
 
hailove Date: Thứ Năm, 01 Sep 2011, 9:52 PM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
happy

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
LSK Date: Thứ Sáu, 02 Sep 2011, 1:08 AM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng


Thầy
 
ThiệnTâm Date: Thứ Sáu, 02 Sep 2011, 10:47 AM | Message # 4
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
THẦY

Message edited by ThiệnTâm - Thứ Sáu, 02 Sep 2011, 10:58 AM
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 03 Sep 2011, 6:58 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
LouAnn Date: Chủ Nhật, 04 Sep 2011, 1:01 AM | Message # 6
Major
Group: Users
Messages: 86
Status: Tạm vắng
THẦY
 
thanhxuansg Date: Thứ Hai, 12 Sep 2011, 11:33 PM | Message # 7
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
THẦY
 
Trantrans_68 Date: Thứ Ba, 24 Jul 2012, 8:19 PM | Message # 8
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng


 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Jul 2012, 8:53 PM | Message # 9
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 08 Oct 2012, 9:57 PM | Message # 10
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
happy happy atoanmt
 
truclam2011 Date: Thứ Hai, 08 Oct 2012, 10:25 PM | Message # 11
Lieutenant
Group: Users
Messages: 76
Status: Tạm vắng
happy
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » CÙNG NHAU GÓP VUI » ÔNG NÔ-Ê THỜI-ĐẠI (ĐÓNG CHIẾC TÀU ARK)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO