Thứ Sáu
19 Apr 2024
4:57 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » CÙNG NHAU GÓP VUI » Tuyển tập truyện cười 2
Tuyển tập truyện cười 2
cafesnt Date: Thứ Ba, 29 Jun 2010, 10:49 PM | Message # 1
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Với tư cách là ....

Ai cũng hiểu rõ nhiệm vụ và bổn phận mình phải làm thì xã hội sẽ thật sự phát triển phải không? Hãy xem những người sau đây đã làm gì với những vai trò và bổn phận khác nhau.

Giám đốc ngân hàng cùng cô thư ký trẻ đi chơi vùng ngoại thành trên chiếc ô tô BMW đời mới. Chẳng hiểu do ít khi lái xe hay do xe mới quá chưa điều khiển quen mà đột nhiên ô tô chết máy. Ông giám đốc nói:

- Với cương vị là sếp của một ngân hàng thì anh sẽ có thể gọi nhân viên tới sửa chữa, nhưng với tư cách là một người đàn ông thì anh sẽ phải tự sửa xe.

Nói rồi, ông ta bước ra và chui xuống gầm xe xem xét.

Trong khi đó, cô thư ký nghĩ bụng:

- Với tư cách là một phụ nữ, mình có thể ngồi yên trên xe, nhưng ở vị trí là một thư ký, mình phải ở bên cạnh sếp, nhất là trong những tình huống khó khăn.

Lập tức cô bước ra và cũng chui vào gầm xe...

Nửa tiếng sau, một người đàn ông đi ngang qua rẽ vào nói:

- Đáng lẽ với tư cách là một người lịch sự, tôi không nên làm phiền, nhưng là một công dân, tôi thấy cần phải báo cho hai vị biết, chiếc xe của hai vị đã bị ai đó lái đi mất từ cách đây 10 phút rồi.

Chỉ tại mắt kém

Mắt kém lại không đeo kính nhiều khi khiến người ta rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu.

Hai vợ chồng nhà nọ dẫn nhau đi xem triển lãm mỹ thuật. Cô vợ mắt cận thị nặng 12 đi-ốp nhưng lại sợ xấu không dám đeo kính. Xem hết bức tranh này đến bức tranh khác, cuối cùng dừng lại trước một bức tranh, cô quay sang bảo chồng:

- Anh xem, cả đời em chưa bao giờ thấy một bức chân dung xấu như thế này.

Ông chồng vội vàng kéo vợ đi chỗ khác, khẽ bảo:

- Suỵt, không phải tranh đâu, cái gương đấy.

Tư tưởng lớn gặp nhau

Trong giờ học môn Toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to: "Ô, cô vẽ cái mông kìa".

Cô giáo rất giận cho lớp tạm nghỉ và đi mời thầy hiệu trưởng xuống để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp.

Thầy hiệu trưởng được mời xuống chưa kịp nghe rõ chuyện gì, vừa bước vào lớp đã nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé đang đứng sợ sệt ở góc lớp:

- Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?

Tại sao nai lại có sừng?

Hai vợ chồng nọ du lịch, trong lộ trình có mục vào tham quan vườn bách thú. Hai người đi lại ngắm nghía các con thú và để ý thấy có rất nhiều cảnh "yêu đương" đang diễn ra tại các khu chuồng.

Khi đi ngang chuồng cọp, anh hướng dẫn viên nói:

- Thưa quý vị, loài cọp là một loài mạnh mẽ, chúng có thể quan hệ tình dục trong 45 phút.

Người vợ liền quay qua chồng:

- Anh thấy chưa..45 phút đó...

Đến chuồng sư tử, anh hướng dẫn viên nói tiếp:

- Cón sư tử thì cũng khỏe, chúng giao phối khoảng trên 30 phút...

Người vợ nhéo chồng:

- Đó...trên 30 phút cơ đấy...

Khi ngang chuồng nai, anh hướng dẫn viên lại tiếp tục:

- Còn bọn nai này thì chỉ có 3 phút thôi.

Người chồng liền ngó sang vợ:

- Em thấy chưa...có 3 phút thôi đó.

Người vợ thủng thẳng:

- Chẳng thế nên nai mới MỌC SỪNG đó...

Chồng: !!!!!

Cafesnt sưu tầm từ khám phá 24h

Message edited by cafesnt - Thứ Tư, 30 Jun 2010, 0:49 AM
 
cafesnt Date: Thứ Tư, 30 Jun 2010, 0:46 AM | Message # 2
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Sâu quá mất rồi

Một cô gái bị lỡ độ đường trên một quãng đường vắng lúc trời đã sắp tối. Đang lo lắng không biết làm thế nào đề về thành phố kịp trước khi trời tối, bỗng có một chiếc xe tải chạy đến. Cô gái mừng rỡ vẫy xe xin đi nhờ. Xe đỗ. Anh chàng lái xe vốn là một tay háo sắc, nhân thấy cô gái đang ở thế bí mới đồng ý cho đi nhờ xe với điều kiện cô phải cởi bỏ tất cả quần áo.

Sau khi suy nghĩ, cô gái đành đồng ý vì nếu ở lại ngoài đường một mình có khi còn nguy hiểm hơn! Đi được một đoạn, do không tập trung lái xe, anh chàng lái xe đâm sầm vào một gốc cây, cô gái bị hất ra ngoài, còn anh lái bị mắc kẹt trong xe, chỉ thò được cái chân ra ngoài. Lái xe bảo cô gái:

- Cô mau đi tìm người tới kéo giúp tôi ra mau.

Cô gái đáp:

- Nhưng tôi đang thế này làm sao đi được? Tại lúc nãy anh lại bắt tôi bỏ hết quần áo đấy.

Lái xe bảo:

- Thôi còn oán trách gì nữa. Thì cô lấy chiếc giày của tôi mà che tạm vậy.

Cô gái nghe lời, tháo chiếc giày ở chân anh lái xe che vào chỗ cần che rồi chạy đi tìm người tới giúp. Chạy được một đoạn dài, cô gặp một anh cảnh sát giao thông. Vừa thở hổn hển, cô vừa nói:

- Anh cảnh sát.... nhờ anh...kéo giúp.... anh lái xe ra với...

Anh cảnh sát nhìn vào chiếc giày cô đang giữ, tròn mắt ngạc nhiên:

- Sâu thế này thì kéo ra làm sao được nữa?

Dấu hiệu có gia đình

Quan tòa hỏi một nhân chứng nữ: - Có chồng hay chưa? Bà này thở dài. Tòa nói với thư ký: - Ghi đi: chưa chồng.

Tòa quay sang hỏi một nhân chứng nam:

- Đã có vợ chưa?

Người này cũng thở dài. Tòa nói:

- Ghi đi: đã có vợ.

Loại có học thức

Hành vi có học thức không phải lúc nào cũng được hoan nghênh chào đón và đánh giá cao.

Anh nọ đi nhậu về, say khướt, phải vào một nhà bên đường của một phụ nữ độc thân ngủ nhờ qua đêm.

- Cô cho tôi nằm tạm ở sofa là được rồi, tôi hứa với cô là tôi chỉ ngủ thôi, không làm điều gì khác. Hãy tin tôi, tôi là người có học.

Nhìn bộ dạng hiền lành của anh nọ, thiếu phụ gật đầu. Chỉ chờ có thế, anh ta lăn ngay ra ghế sofa đánh một giấc dài.

Sáng dậy, anh nọ cảm ơn và xin phép ra về trong lúc chủ nhà đang cho gà ăn ngoài sân. Nhìn bầy gà chỉ có 2 con, một trống một mái, anh nói:

- Trống mái đầy đủ, sao cô không cho nó ấp nở thêm một bầy gà con nữa có hơn không?

- Ấp nở sao nổi anh ơi, con gà trống nhà tôi là thứ có học!

***

Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:

- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?

Ông kia trợn mắt:

- Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được !

Cafesnt sưu tầm từ khám phá 24h rah

 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » CÙNG NHAU GÓP VUI » Tuyển tập truyện cười 2
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO