Thứ Năm
18 Apr 2024
10:35 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » CÙNG NHAU GÓP VUI » Vui một tí
Vui một tí
LSK Date: Thứ Ba, 07 Jun 2011, 8:27 AM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
Bệnh nghề nghiệp


Một ca sĩ, một bác sĩ và một nhà vật lý phạm tội, chuẩn bị lên ghế điện để tử hình. Các nhân viên hỏi ca sĩ : anh muốn nói gì trước khi chết ko. Ca sĩ thổn thức hát một làn điệu Ballat . Sau đó nguời ta đóng điện nhưng không có điện, thế là ca si được tha bổng.
Đến lượt bác sĩ, người ta cũng hỏi vậy, bác sĩ lắp bắp : “ Hiện đang mùa dịch bệnh truyền nhiễm, các anh phải đeo gănbg tay vào trước khi làm việc” Đội thi hành án đeo găng tay vào và đóng điện nhưng điện cũng không có, vì vậy bác sĩ được tha ngay.
Đến lượt nhà vật lý, người ta hỏi, ông liền nói : "Mấy người ngu lắm, phải nối dây xanh vào cầu dao thì mới có điện chứ”
Xì………………đúp.

Các chuyện Ví Von

Đúng là ngu như bò


Có một bợm nhậu đi khám bác sĩ, bác sĩ khuyên anh ta ko nên uống rượu quá nhiều. Bác sĩ đem ra một xô nước và một xô rượu đặt trước mặt một con bò. Con bò liền đi đến xô nước uống nước. Bác sĩ nói :
- Anh thấy chưa, con bò cũng biết là rượu có hại cho sức khỏe.
Bợm nhậu hỏi lại bác sĩ
- Thế giữa 2 xô rượu và xô nước bác sĩ sẽ chọn uống xô nào ?
- Đương nhiên là xô nước rồi _ Bác sĩ trả lời.
Bợm nhậu liền nói :
- Đúng là ngu như bò !!!

Cũng như bò


Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ đẻ:
- "Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn tít và da đen xì như người châu Phi...."
Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai:
- "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng......"
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 07 Jun 2011, 12:27 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

SỰ THẬT

Ông Cán-bự cùng nhân-viên ghé thăm nhà Cô Thư-Ký. Con Chó Lông Xù vẩu miệng ra sủa nhân-viên 1 loạt, xong chạy lại gần Ông Cán-bự vẫy đuôi mừng.

Cán-bự ngoác miệng cười:
-“Đồng-Chí chắc là kẻ xấu nên Chó nó mắng cho, còn Tôi chưa đến đây bao giờ, mà con Chó lại vẫy đuôi mừng, chứng-tỏ Tôi là người Tốt !”

-“Ối, chả phải thế đâu Bác, chắc là con Chó này đã từng …ngửi thấy mùi của Bác ở trên người Cô Thư-Ký đấy ạ.”


AI BIẾT?

Tiểu-Thư con của Cán-Bự chạy xe honda vượt tuyến, bị Cảnh-Sát thổi.

Cô ta vênh mặt lên:
-“Sao anh dám chận xe của Tôi ? Anh có biết Bố tôi là ai không hử ?”

Anh Cảnh-Sát thật-thà đáp:
-“Tôi làm sao mà biết Bố cô là ai chứ ? chuyện đó, chỉ có mỗi một mình Mẹ của Cô mới xác-nhận được Ai là Bố của Cô thôi !”

CHÂN CHÍNH

-"Xin phép Bác, cho Cháu đưa Em đi ăn tối...đúng 10 giờ, Cháu sẽ đưa EM về...là một người chân-chính, Con xin hứa với Bác ạ..."

Bà Mẹ nhìn chàng Trai từ đầu đến chân rồi nói:
-"Chân chính thì Bác thấy rồi, nhưng thật sự, Bác chỉ sợ "Chân phụ" của Con thôi !"

ĐỪNG LO

Một Bà khiếu-nại với Văn-Phòng Cung-Cấp-Người-Giúp-Việc:
-"Cô gái mà các Chị gởi tới làm việc cho Tôi, đã bỏ trốn cùng Ông Chồng của Tôi rồi ! Các Chị phải chịu trách-nhiệm về việc này !"
-"Đừng lo, Chúng tôi xin gởi đến Bà 1 Cô khác đẹp hơn, thì Chồng Bà sẽ về ngay thôi.


KHÓ NÓI

Trong Bệnh-Viện, Anh chàng bị băng bó kín cà 2 Tay và 2 Chân sau 1 vụ nhậu xỉn tông Xe, năn nỉ cô Y-Tá:
-"Trời ơi ngứa..."ấy" quá, Cô gãi dùm Tui 1 cái được hông?"

-"Ui, tội-nghiệp hông ! Anh ngứa ở đâu dzậy?"

-"Chỗ hong tiện nói !"

-"Anh cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại !"

-"Dạ...ngứa ...ở....ở giữa hai Ngón Chưn Cái á !"

-"Chời ! Tui biểu anh nói thẳng ra! sao anh "nói thẳng" gì mờ ...còn cách xa quá! Tui gãi hong tới đâu ! chào anh !!!!"


MỚI BỊ...

Một ANh đến cho Bác-Sĩ khoa Thần-Kinh:
-"Thưa Bác-Sĩ, Tôi luôn-luôn có cảm-tưởng mình là 1 con Chó bị xích !"
-"Vậy à ! thế triệu-chứng này xảy ra từ bao giờ?"
-"Dạ, đúng 1 tháng nay rồi ạ !"
-"Rõ cả rồi ! vậy là anh mới cưới Vợ hồi tháng trước, đúng hông?"


RUỘT THỪA

-"A lô, Tôi là Cán-Bộ D đây, Trưởng-Phòng A, mời Bác-Sĩ đến ngay cùng xe cấp-cứu, Vợ Tôi đang đau Ruột Thừa !"
-"Ô, Ông D đó hả? Tôi mới cắt Ruột-Thừa cho Dzợ Ông cáh đây 1 tuần mà! Ông có thấy ai mà có tới 2 cái Ruột-Thừa chưa?"
-"Tui hong thấy, nhưng bộ Bác-Sĩ chưa bao giờ thấy Cán-Bộ có 2 Dzợ bao giờ sao hả?"


TÁC DỤNG CỦA MẬT ONG

Cụ Cán-ngố gặp Bác-Sĩ:
-"Ông hãy cho Thuốc gì giúp Tôi làm được với Cô Vợ Trẻ mới cưới 2 chuyện: "Tình và Yêu" đi !"
-"Nhìn cơ-thể và tuổi-tác của Cụ ! Tôi biết là không thể giúp Cụ được gì cả..."
-"Thế Mật Ong Chúa, Sữa Ong Chúa loại quý hiếm, có giúp được gì không?"
-"À, Thuốc đó thì Tôi có thể cho Toa cho Cụ mua dùng được, nhưng Cụ dùng xong thì cũng chỉ "vo-ve" chút ít mà thôi, còn "Châm" thì vưỡn không thể !"


CHẲNG CÓ

-" Đầu Ông ấy chả còn lấy 1 sợi Tóc, thế mà tuần nào cũng mò đến Tiệm cắt Tóc Thanh-Nữ !"

-" Bà đừng lo, ở đó họ cũng chẳng có lấy 1 cái Kéo !"


NGOẠI NGỮ


Chuột con vừa chui ra khỏi hang đi dạo 1 vòng, bỗng gặp Bác-Mèo-Râu hung bạo, chú bủn-rủn tay chân, cóng giò cóng cẳng.
Bỗng có tiếng Chó sủa gâu-gâu rền vang, Bác-Mèo-Râu cong đuôi chạy mất.
Chú Chuột quay lại, thấy Chuôt Mẹ đang đi tới, Chú hỏi:
-"Mẹ vừa làm gì mà Bác-Mèo-Râu chay mất vậy?"
Chuột Mẹ trả lời:
-"Đó là ngoại-ngữ đấy con ạ, Con nên học, rất có ích sau này"

ÔNG TÁM GAN DẠ


Ở Làng đanh1 cá ven biển, ai ai cũng biết tiếng Ông Tám là người giỏi võ và gan dạ.
Một hôm trên biển, phát hiện "Tàu lạ" đang hướng về tàu đánh cá của mình với thế tấn-công. Ông Tám ra lệnh:
-"Chú Tý lấy cái Áo-Màu-Đỏ cho tui mặc dzô gấp mới được, lẹ lên, rùi anh em chuẩn bị chống trả lại "Tàu lạ" này nghen."

Khi "Tàu lạ" cặp vào, anh em đánh cá thấy Ông Tám nổi bật với chiếc Áo-Đỏ, bay lên, tả xông, hữu đột đá văng mấy tên cướp xuống biển, nên ai ai cũng lên tinh-thần, chống trả "Bọn Tàu Lạ" quyết-liệt, khiến "Tàu lạ" phải bỏ chạy.
Chú Tý hỏi:
-"Bộ cái Áo đỏ có vô Bùa hay sao mà Anh Tám biểu lấy bận dzô dzậy?"
Ông Tám nói:
-"Bùa gì mà Bùa, tại tui hông mún anh em thấy máu của tui nếu tui có bị thương, sợ anh em sẽ mất tinh-thần chiến đấu mà thôi !"

Ngày hôm sau, mọi người hốt hoảng, khi phát hiện 1 chiếc "Tàu Lạ" lớn gấp 50 lần chiếc tàu của mình. Họ hỏi, Ông Tám đáp:
-"Tàu nó có to, nhưng nó xâm lăng ta, Ta cứ phải đánh ! !!!
Mà Chú Tý !, đi lục lấy cho Tui cái Quần dài Màu Vàng sậm đi nhé !"


AToanMT
 
LSK Date: Thứ Tư, 08 Jun 2011, 5:48 AM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng


Quote (atoanmt)
"Chú Tý, đi lục lấy cho Tui cái Quần dài Màu Vàng sậmđi !"


Chắc anh em trên thuyền phải nhào zô đeo khẩu trang ra nghinh chiến quá.!!!!



dry




Message edited by LSK - Thứ Tư, 08 Jun 2011, 5:50 AM
 
cafesnt Date: Thứ Tư, 08 Jun 2011, 10:54 PM | Message # 4
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Há há ...

"...Cụ dùng xong thì cũng chỉ "vo-ve" chút ít mà thôi, còn "Châm" thì vưỡn không thể !"


Message edited by cafesnt - Thứ Sáu, 10 Jun 2011, 9:12 PM
 
LSK Date: Thứ Tư, 08 Jun 2011, 11:25 PM | Message # 5
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
Quote (cafesnt)
"...Cụ dùng xong thì cũng chỉ "vo-ve" chút ít mà thôi, còn "Châm" thì vưỡn không thể !"


Tiếp chiêu

LÃO BẠNG SINH CHÂU


Một ông già đi khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và bác sỹ hỏi ông ta rằng gần đây ông ta cảm thấy như thế nào.
- Tôi chưa bao giờ cảm thấy sức khoẻ lại tốt như hiện nay!
Ông ta còn nói thêm với giọng tự hào
- Gần đây, tôi mới cưới một cô vợ 18 tuổi, hiện nay cô ấy đang có thai và sắp sửa sinh con. Ông nghĩ thế nào về chuyện một ông già như tôi mà vẫn có thể có con hả ông bác sỹ ?
Ông bác sĩ suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tôi kể cho ông nghe câu chuyện này nhé. Tôi có một người bạn, anh ta rất thích đi săn. Hầu như cứ bao giờ có thời gian rỗi là anh ta đều vác súng vào rừng để săn thú. Nhưng một hôm trước lúc đi săn vì quá vội cho nên anh ta không may lại cầm nhầm cái ô thay vì cầm khẩu súng".
Chép miệng vẻ ái ngại, ông bác sỹ kể tiếp:
- Khi anh ta đã vào sâu trong rừng thì bất ngờ một con gấu to lớn xuất hiện ngay trước mặt và tiến thẳng về phía anh ta. Anh ra giương cái ô lên nhằm vào con gấu và .........bóp cò surprised .
- Ông có biết điều gì đã xảy ra không? - Ông bác sỹ hỏi ông già.
- Không - Ông già hỏi tiếp giọng hồi hộp
- Điều gì xảy ra vậy?".
Ông bác sĩ nói tiếp:
- Điều thú vị là con gấu lại đổ gục xuống chết ngay trước mặt anh ta
- Điều đó không thể nào xảy ra được" - Ông già thốt nên phản đối và nói tiếp
- "Nhất định phải có một người khác nữa nấp ở đâu đó xung quanh đã bắn chết con gấu".
- Ông đoán rất đúng, đó chính là cái điều mà tôi muốn nói về trường hợp của ông....- Ông bác sỹ kết luận một cách tế nhị.
angry sad angry
 
duyenhanhngo Date: Thứ Năm, 09 Jun 2011, 2:01 AM | Message # 6
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng


Message edited by duyenhanhngo - Thứ Năm, 09 Jun 2011, 2:05 AM
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 10 Jun 2011, 7:01 AM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » CÙNG NHAU GÓP VUI » Vui một tí
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO