chuyện kể về năm 2100
Trong 1 đoàn khảo cổ nọ có 3 chuyên gia là = Mỹ, Nga và Việt Nam
Sau khi đào sâu được 1 thước thì họ tìm thấy 1 đoạn dây điện thoại,sau khi đem đi kiểm nghiệm ,kết quả cho thấy ,đây là 1 đoạn dây điện thoại đươc nước Nga sản xuất
Vị chuyên gia nga vênh mặt - Cách nay 150 năm người Nga đã chế ra điện thoại
Tiếp tục đào sâu xuống khoảng 1,5 mét. Họ tìm thấy 1 đoạn dây đồng,sau khi kiểm nghiệm người Mỹ hớn hở khoe
- Cách nay 200 năm người Mỹ đã phát minh ra điện .Đây là 1 băng chứng.
Lại đào xuống tiếp tới 03 mét vẫn chưa thấy gì . Mọi người ai cũng chê nước VN chẳng phát minh được cái gì.
Vị chuyên gia Vn đứng cười mỉm chi nói.
- Các ông sẽ chẳng tìm được gì đâu, vì vào thời đó ,chúng tôi đã tiến bộ rất xa rồi.
- Thế các ông đã chế được thứ gì? . Vị chuyên gia MỸ hỏi
- À ,đất nước Vn tiến bộ,anh hùng. Đã chế ra điện thoại không dây cách nay 300 năm