atoanmt |
Date: Thứ Sáu, 19 Nov 2010, 1:13 AM | Message # 1 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
| Xướng:
Thư viện này đây có mấy ... "Già" "Già" nào, "Lão" nấy cũng như ma "Ham vui" lí lắc hay bốc lộn "Lão Tà" xí xọn thích đi xa Atoan vẫn muốn về ... "tu" lọ (AtoanMT= AToàn Mê Tu...Bia !) Còn ai đâu nữa? ... xướng tên ra! Chưa biết các "Già" - ôi, thật uổng! Biết rồi ... tìm lối chạy cho xa!!!
Già Ham Vui
HOẠ:
Tứ Hải tương Phùng
Thư Viện nhẩn nhơ có mấy Già Loanh quanh lẩn quẩn...phá như Ma ! Ai biết "Ham Vui", ham gì nhỉ ? Nào hiểu "Tà Ngông", ngông bao xa ? 'Toàn Em Tê" ...tái, tê gì vậy ? Ba lão Già này...khó nói ra ! Tứ Hải tương phùng...trên lưới nhện ! Giãng sợi tơ lòng...giãng thật xa.... Ha...Ha...Ha....
(...Bịch !...úi cha, cười quá...văng hàm Răng xuống đất rùi...) ATOANMT
Nối:
Ti đây cũng sắp sửa .... soạn già Cho nên Ti sẽ ... tự xướng ra Già rồi ai biết, ai đâu hỏi Chỉ tự trong ta, đã cảm già ... Ti nghe họ nói ... trong tâm trẻ Có phải chăng là ... tư dối gian Trẻ đâu ... thấy mặt ... ôi ... già chát Chỉ dấu ... già non ... chán bỏ .... cha ....
Ti tíu tí nha bác Giahamvui và Bác ATOANMT
Tigon
Đáp:
Mới ... sửa soạn ư? ... ừ, thì già! Dẫu già, dẫu trẻ, cũng ... ca ... va * Ðời đâu có người đòi trẻ mãi? Ðể được ăn ... kẹo, lúc khóc la!!!!
Họ nói trong "tâm" còn trẻ mããããããi? Chính vì chạy trốn cái tiếng "Già" Có sao nói vậy, ừ ... thì ... vậy!!! Sao còn trốn tránh? trốn được a??????
Hoàng Lão Tà
Tiếp:
Có thêm một "Ti" sửa ... soạn Già Dẫu rằng "Ti" bé nhưng cũng ma Cũng thích "Ham Vui", cùng thích "hát" Thích cả đi xa, thích cả "Tà" "Ti" còn thích cả "MT" tái Thích lên trên "NET" tựa người nhà Chào mừng "Ti" đến xin nhập "hội" Cùng trải tấm lòng, ... Răng ...văng ... xa.
Ông bạn Antoanmt ơi, tìền gắn một giàn "đồ nhậu" mắc lắm đấy, cẩn thận, kẽo con "Mèo" nó tha đi thì ... mất cơm, mất cháo đấy nhá.
Kính.
Già Ham Vui
Đáp:
Tặng "Già" Tigon
Bé Tí mà sao lại muốn Già? Lí lắc làm Thơ tự xướng ra Bé tẻo tèo teo...bầy đặt hỏi ! Tự dối lòng Xuân, để nói Già ! ... Ta nghe Tí nói, cười... như Trẻ Rõ ràng Thi-tứ tuổi...mười ba ! Nói Già, thấy mặt còn hôi sữa (!) Ta cười...vỗ bụng....mệt...chít-cha !!! Ha...Ha...Ha....
ATOANMT
Đáp: Dzạ, có Ti đây ạ ...
Giời hỡi làm sao... giấu cái ... già Chưng gì cũng thế ... chỉ chườn ra Già thì ... đầu .. tóc .. da ... cả đám Chúng chỉ ườn ra ... chán ... thí cha ..
Nói cười như trẻ ... vì Tâm trẻ Cái tuổi bi chừ ... chẻ làm tư Cái gì .... ơ nhỉ ... hôi mùi sữa Này này ... vỗ bụng ... Ngũ Tử ư ......
Khà .... khà .... khà
Tigon
Tiếp: Ti(gon) ơi
Muốn giấu ... Già ư? ... dễ lắm mà Thay mặt bà con ... nói hết ra: Bà thì sửa Mũi, xoa mí Mắt Hút mỡ, bơm hơi... rửa sạch ... Da Ông còn nhuộm Tóc, căng ...da Mặt Tỉa Râu ... diện tợn ... bảnh như là ... Già đâu phô diễn qua dung mạo? Già dáng, trẻ Tâm, vui ... xí ... bà.
Mỗi tuổi "Già" mỗi tuổi vui ... hì hì
Già Ham Vui
Đáp: Khà .... khà .... khà
Giữa chốn quần thoa có một Bà (!) Bé Tý mà làm...Điệu...xưng "Già" Tóc thề...đen nhánh mà nói:..."nhuộm !" Mắt huyền, Môi thắm...mới...tô mà !
Tuổi trẻ, lòng son...nên thơ Trẻ Giả vờ cười giọng: "Khà...khà...khà..." Ta nghe hương phấn còn măng sữa.... Thôi nhé, "Bà" ơi ! chớ bảo Già .... Khà...khà....khà....
ATOANMT
Chào Mừng "Già" Tigon
Tam Lão bữa nay cười...hì hì Mừng vui khi thấy có Cô Ti Ở đâu bỗng ghé...xin nhập Hội Cô nói rằng...Cô...Già quá đi !
"Ham-Vui" nghe vậy: cười...hi hí "Lão Tà" nhướng mắt tiếu...hi...hi... "MT" lăn lộn...Tê thành...nhột ! Ôm bụng cười lăn: hì...hì..hì... ..... Ô Ki, Ô Ki... Chào mừng "Bà" Ti !" ”
ATOANMT
AToanMT
|
|
| |
NHIEU |
Date: Thứ Sáu, 19 Nov 2010, 6:54 PM | Message # 2 |
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
| Chối già Mỏi gối múa tay tranh tố nữ Chồn chân nhoẻn miệng mấy thơ Đường Anh hùng xế bóng còn gân chán Bóng hồng lộng lẫy vần vũ quay Đằng ấy trộm thương thì vẫn vậy Cuốn ba hồi ký đã xong đâu Tối ngày tất bật đành lê lết Cười khà –Thơ –Họa ngán chi già
|
|
| |
atoanmt |
Date: Thứ Sáu, 19 Nov 2010, 11:33 PM | Message # 3 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
|
AToanMT
|
|
| |
Dragon |
Date: Thứ Tư, 24 Nov 2010, 1:35 AM | Message # 4 |
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng
| Dragon nể Thầy phục Tỷ thật !! Cứ xuất khẩu là thành thơ..dễ như không.. Còn Dragon cứ ngồi vắt não ..nhăn cả trán mà vẫn không ra 1 tứ nào... có được 4 câu thời sinh viên ..mà khiến Thầy nghe xong thì cười văng cả kính Chỉ thạo cái nghề surfing 24h và xào nấu rùi trút vào đĩa của mình ..nên lại nhớ ra 1 câu chuyện đọc đã lâu, mà câu cú không còn chính xác ( lại cóp ) ( Mong cụ Rossini đại xá cho ) Gioachino Rossini là 1 nhà sọan nhạc Opera lừng danh người Ý.. khoảng thế kỷ 19 ..với nhiều tác phẩm xuất thần..trong đó nổi tiếng nhất là vở Le Barbier de Séville ... Có 1 nhà viết nhạc khác, mang bản thảo đến gặp Rossini ..rồi biểu diễn bản nhạc đó ngay tại chổ. Rossini vừa nghe vừa giở nón chào liên tục ! Nhà viết nhạc kia théc méc và hỏi có phải do nhiệt độ trong phòng quá nóng hay không ? Rossini trả lời : - Oh, không phải, không phải đâu.. Chỉ vì tôi có 1 thói quen.. Hễ mỗi khi gặp 1 người quen là phải ngã nón chào. Trong bài viết của Ngài, tôi gặp được rất nhiều người quen, cho nên không muốn mình thất lễ !
♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.
Message edited by Dragon - Thứ Tư, 29 Dec 2010, 8:40 AM |
|
| |
NHIEU |
Date: Thứ Tư, 24 Nov 2010, 9:33 PM | Message # 5 |
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
| Dragon mến . rồi sẽ đến lúc Dragon tự nhiên cũng làm tương tự thôi , nó tự nhiên chứ ko có gì đặc biệt cả
|
|
| |
|