Thứ Sáu
19 Apr 2024
6:03 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Thắc mắc về cửu huyền và học huyền môn.
Thắc mắc về cửu huyền và học huyền môn.
phuongquang17045356 Date: Chủ Nhật, 21 Dec 2014, 8:51 AM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
Cách đây không lâu, mình có bái một vị thầy theo phái Lỗ Ban làm sư phụ. Thầy có dạy mình bùa tổ và chú tổ để luyện. Thầy có về nhà mình trấn bàn tổ và bàn binh cho mình tu luyện. Cách thức tu luyện thì nhìn mặt trời niệm chú hớp nuốt bùa vào bụng ít nhất 49 ngày. Sau khi xong pháp thì thầy cho mình chữ bùa khác để luyện cũng 49 ngày xong pháp nhưng mình khi thử bùa thì bùa không linh ứng mặc dù mình luyện đủ và đúng theo lời dặn của thầy. Sau đó mình có hỏi thầy tại sao thì thầy nói cũng không hiểu tại sao. Mình mới nói thầy có thể thỉnh tổ hỏi dùm con được nguyên nhân tại sao hay không thì thầy bảo là để thầy hỏi. Thầy chọn giờ tý hỏi. Qua ngày sau thầy bảo với mình là do mình mắc 3 lỗi: Do chưa xin phép cửu huyền nên cửu huyền chặn lại không cho học, do mình chưa xin phép các vị ngụ tại bản gia nên các vị không cho học và cái thứ ba là do mình đạo Chúa chưa xin phép bên đạo nên bên Chúa không cho học. Thầy bảo mình cúng ba ngày xin cửu huyền thất tổ và chư vị tôn thần bản gia tha lỗi và cho học. Phải xin keo 3 ngày đó. Sau đó xin phép bên Chúa cho học nữa thì mới học được và học lại từ đầu hết luôn. Phải cấp sắc nữa. Gồm sắc phật tổ lỗ ban, sắc ngọc hoàng, sắc binh tướng, sắc hộ thân.

Mình không biết những điều trên có đúng không? Về cửu huyền về các vị bản trạch và Chúa chặn lại không cho học. Có phải thật không? Hay mình gặp thầy không đoan chính? Được biết diễn đàn có nhiều thầy về huyền môn nên xin mạn phép đăng bài để xin ý kiến. Mong các vị thông cảm cho mình. Mình xin cảm ơn rất nhiều.

Môn phái khi nhập môn thầy chỉ nói: Không phản tổ phản thầy, nếu phản sẽ bị chết vì nạn binh đao. Không ăn trâu, chó, rau diếp cá và tỏi.
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 21 Dec 2014, 12:49 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Bạn phuongquang17045356,

Xin dài dòng với Bạn 1 chút, để xem như lời nhắn-nhủ, chung đến các Bạn Trẻ khác đã có hàng trăm email hoặc tin nhắn riêng hỏi đến tôi với các đề-mục tương-tự:

Khoảng từ 39 đến 40 năm qua ở nước ta, chương-trình giáo-dục Học-Sinh có lẽ đã dạy thiếu bộ môn “căn-bản” là HỌC LÀM NGƯỜI !
Mà “căn-bản” học làm người là gì ?

Như tôi, thuở nhỏ, đã được Quý Thầy Cô dạy 2 điều căn-bản như:

1/- TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN: ( Bậc Tiểu-học: Từ lớp 1 đến lớp 5).

2/- NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN: Bậc Trung và Đại-học: Từ lớp 6 trở lên).

Trong 2 điều trên, ta thấy chữ LỄ xuất hiện đến 2 lần, đủ nói lên LỄ là điều rất quan-trọng trong cuộc sống !

Bất Lễ, không biết lễ-phép, không kính Trên , nhường Dưới, không biết Lớn, Nhỏ, thì tôn-ti trật-tự xã-hội sẽ bị đảo lộn.
Xin nói rộng thêm 1 chút về 3 điểm chánh của “Lễ” :


LỄ - 禮


1/- Thờ Cúng:

Tế lễ là việc Thờ phụng Trời, Phật, Thánh, Thần hoặc với những người đã khuất.
Nhưng không phải chỉ là hình-thức, lấy lệ, mà phải lấy cái Tâm thành thực để dâng đến Tổ-Tiên, Quỷ Thần:

"Phù tế giả phi vật tự ngoại, tự trung xuất sanh ư tâm dã"
符祭者非物自外, 自中出生於心也
“Trong việc cúng tế chẳng phải tại lễ vật ở ngoài,
chỉ tại lòng thành kính mà sanh ra vậy”.


2/- Người khác Thú Vật:

Khồng-Tử dạy:
“Chỉ có con người mới dùng “lễ” để đối đãi với nhau, còn con vật thì không biết đến “Lễ” !”

Nên:
“Người mà không biết phân biệt lễ nghĩa là đạo của cầm thú”.

3/- Trật-tự Xã-Hội:

“Lễ” dùng để quy định trật tự của con người trong xã hội, như phân biệt ranh giới vị trí vua tôi, trên dưới, lớn nhỏ. Phân-biệt các mối quan-hệ như từ trong gia- đình tới ngoài xã-hội, tùy theo thứ cấp: Bà con họ-hàng, Tuổi tác, Chức-vụ, Địa-Vị …v.v…

Ðức Khổng-Tử nói:

"Ðạo-đức nhơn nghĩa phi lễ bất thành,
Gáo hóa chánh tục phi lễ bất bị,
Phân tranh kiện tụng phi lễ bất quyết,
Quân-thần thượng hạ phụ-tử huynh-đệ phi lễ bất định,
Hoạn học sự sư phi lễ bất thân,
Ban triều trị quân tỵ quan hành pháp phi lễ oai-nghiêm bất thành.
Ðảo từ tế-tự cung cấp Thánh-Thần, phi lễ bất thành bất trang,
Thị dĩ quân-tử cung kỉnh tôn tiết thái nhượng dĩ minh lễ".


Có nghĩa là:

Những người đã làm đạo-đức nhơn-nghĩa, mà thiếu Lễ cũng chẳng nên,
Dạy bảo sửa đổi phong-tục mà thiếu Lễ thì cũng chẳng đủ.
Xử việc phân tranh kiện tụng mà thiếu Lễ thì không quyết đoán,
Vua tôi, trên dưới, cha con, anh em, mà không có Lễ thì chẳng định,
Học làm quan thờ Thầy mà không có Lễ thì chẳng thân mật,
Sắp đặt thứ-vị trong triều, cai-trị quân lính, đi làm quan thi-hành pháp lịnh, mà không có Lễ thì chẳng oai nghiêm,
Cầu khẩn, cung cấp, tế-tự Thánh Thần mà chẳng có Lễ thì không trang-nghiêm thành kỉnh.

Cho nên, thời buổi bây giờ, đôi khi tôi gặp những người có bằng-cấp, hoặc có địa-vị, mà tôi phải thầm phán theo 3 đẳng cấp như sau:

1/- “Người có bằng-cấp nhưng … kém hiểu biết hoặc kém Lễ-giáo !”
Loại người có học thực-sự, có bằng cấp thực-sự, tuy nhiên họ lại không biết cách cư-xử với mọi người chung quanh!

Tôi có biết vài vị Bác-Học làm cho Nasa, vài Vị Bác-Sĩ hiện đang làm việc ở Mỹ, Canada và Việt Nam … mà Họ lại đối xử với Vợ Con y chang dưới Quê VN thời … Pháp thuộc !,
Nghĩa là mắng Con, chửi Vợ, bằng những lời lẽ tục-tằn thô-tiện như những thằng bụi đời thất-học ngoài đường phố !

2/- “Người có bằng-cấp nhưng … kém học-thức !”
Loại mua bằng bi giờ ! Học vài buổi trong 1 năm mà được cấp bằng Đại-Học !
Được …"phấn-khởi hồ-hởi” nhận sắc-phong từ nhà nước qua câu “Đại-Học tại chức” !

3/- “Người không có bằng-cấp và không Lễ-giáo”

Miễn-bàn hoặc nói theo từ bây giờ là: “Bó tay chấm cơm” botay.com




Trở lại bài “Thắc mắc về cửu huyền và học huyền môn”

Quote phuongquang
” Cách đây không lâu, mình có bái một vị thầy theo phái Lỗ Ban làm sư phụ. Thầy có dạy mình bùa tổ và chú tổ để luyện. Thầy có về nhà mình trấn bàn tổ và bàn binh cho mình tu luyện.”


Ngay mới vào đầu bài viết, bạn đã thất Lễ !
Vì bất cứ đầu lá thư, bài viết gởi đi, đều phải viết là gởi đến Ai trước !
Bạn dzô nhà ngừi ta, thẩy dzô 1 lá Thư hỏi, mà không để Tên người nhận ngoài bao Thư, như vậy lá Thư của Bạn hỏi Ai ?

Bạn thiếu Lễ như vậy, còn Thầy của Bạn thì thế nào?
Qua đoạn trích dẫn trên, thì Thầy đã:
1/- “Thầy có về nhà mình trấn bàn tổ và bàn binh…”


Sau đó Bạn học không được gì đó, hỏi Thầy thì Thầy của Bạn đã:

2/- ”Thầy chọn giờ tý hỏi. Qua ngày sau thầy bảo với mình là do mình mắc 3 lỗi:
Do chưa xin phép cửu huyền nên cửu huyền chặn lại không cho học, do mình chưa xin phép các vị ngụ tại bản gia nên các vị không cho học và cái thứ ba là do mình đạo Chúa chưa xin phép bên đạo nên bên Chúa không cho học. “


Bạn có thấy 2 điểm tương-đồng giống nhau giữa Thầy của Bạn và Bạn không ?
Thầy đã: “…có về nhà mình trấn bàn tổ và bàn binh”

Vậy lúc đó ở nhà Bạn, Thầy đã KHÔNG xin phép Cửu Huyền Thất Tổ ngụ tại nhà của Bạn hả ?

Nếu đúng vậy, thì Thầy đã VÔ LỄ khi bước vào nhà của người khác !

Theo giáo lý của Đạo Chúa ngày trước, thì Con người sau khi chết, chỉ có 2 đường đi:
Một là lên Thiên-Đàng theo Chúa, 2 là xuống địa ngục theo Quỷ Sa-Tăng !
Do đó giáo hội tòa thánh Vatican không cho giáo dân Thờ cúng Cha Mẹ Ông Bà Tổ Tiên gì cả !
Chỉ Thờ Đức Chúa Jesu và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria mà thôi !

Ở phần trích-dẫn số 2 trên, theo lời Thầy của Bạn thì tại nhà Bạn hiện có đến 3 thành phần “Chống đối” Thầy và Bạn là:
1= Cửu huyền. 2 = các vị ngụ tại bản gia. 3 = chưa xin phép bên đạo nên bên Chúa không cho học .

Vậy sao Bạn không hỏi lại Thầy cho rõ 3 thành phần trên đây là AI ?
Cửu Huyền là Ai, cư-ngụ tại bản gia là Ai, và nhất là BÊN ĐẠO BÊN CHÚA LÀ AI ?

Vì khi mình biết được chính xác là AI thì mình mới nói chuyện được phải không Bạn ?

Để trả lời cho bài hỏi của bạn, đề nghị Bạn nên hỏi 2 người:
1/- Ông Cha hay Ông Linh-Mục “Bên Đạo bên Chúa” của Bạn!
2/- Ông Thầy của Bạn !
3/- Tìm hiểu và tham-khảo chữ “Lễ” trong “Lễ Nghĩa Liêm Sỉ” trên Mạng !
Vì Lễ đây cũng như là 1 trong những viên gạch đầu tiên lót đường cho sự thành công của con người !

Trân-trọng.


AToanMT
 
phuongquang17045356 Date: Chủ Nhật, 21 Dec 2014, 6:43 PM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
Chào thầy atoanmt, khi mới đọc những lời của thầy atoanmt, con cảm thấy rất khó chịu, mình chỉ đặt câu hỏi thôi chớ đâu có làm gì đâu mà sao lại bị chửi như vậy nhưng đọc càng nhiều con mới thấm nhuần đạo lý mà thầy dạy cho con. Cũng là bởi vì do con sai lỗi trước nên con xin cúi đầu tạ lỗi, mong thầy bỏ qua cho ạ. Con sẽ lấy đây làm bài học cho cuộc sống. Về lễ nghĩa giữa thầy trò con, con xin cam đoan chưa bao giờ mang ý bất kính cả. Con chỉ giả định tình huống mà thôi, hoàn toàn không phải vì cảm xúc cá nhân xen vào. Có lẽ do cách viết của con làm cho mọi người hiểu lầm. Con nghĩ là chắc con phải cúng cửu huyền xin phép tạ lỗi thôi.

Con cảm ơn thầy atoanmt đã chỉ dạy.
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 22 Dec 2014, 9:05 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn phuongquang17045356,

Qua bài hồi âm của bạn ở trên, tôi thấy có đến 3 điều làm mình vui, đó là:
Đầu bài bạn đã viết:

"Chào thầy atoanmt."

Cuối bài thì viết:
"Con cảm ơn thầy atoanmt đã chỉ dạy."

Trình bày như vậy là đúng "tiêu-chuẩn" về "Lễ" rồi đó !

Còn ở Thân bài bạn đã tỏ ra rất thành-thật khi viết:

"khi mới đọc những lời của thầy atoanmt, con cảm thấy rất khó chịu..."và:
"Cũng là bởi vì do con sai lỗi trước nên con xin cúi đầu tạ lỗi..."

Như vậy Bạn là người biết "phục thiện", xin cám ơn Bạn !

Nhưng Bạn có hiểu cho tôi khi viết bài trả lời Bạn ở trên không?
Bạn nghĩ là tôi có thấy "sung-sướng" khi viết bài trách người ta không?

Thực-sự là KHÔNG !
Mỗi lần mà phải TRÁCH người, tôi hoàn toàn không thấy thoải-mái chút nào, ngược lại là đằng khác !.


Nhưng tôi bắt-buộc phải viết ra, mà viết với tấm lòng xây-dựng, hướng dẫn cho các em trẻ hơn mình thấy lỗi-lầm để sửa, để họ đỡ gặp phải thêm nhiều khó-khăn sau này với cuộc sống mà thôi !

Thực sự, các Bạn Trẻ bây giờ có nhiều sai lầm, đều không phải do chính họ làm, mà là do Xã-Hội đã trực-tiếp hoặc gián-tiếp khiến họ như thế !


Điều quan-trọng là làm thế nào để Họ thấy được cái sai lầm của bản thân, để tự sửa đổi, tự nâng mình cao hơn và trở thành một người biết "Lễ" biết "Nghĩa" hơn !

Bạn phuongquang17045356,
Tôi phải cám ơn bài viết "hỏi" của Bạn, vì nhờ đó, tôi có thể viết trả lời và nhắn-nhủ chung đến các Bạn ... Trẻ (hoặc ...) khác !

Vì có rất nhiều trường-hợp gọi là "kém tế-nhị" hoặc "vô Lễ" đã xảy ra ở trong "Trang Nhà" hoặc trong các email, trong tin nhắn hỏi Tôi !

* Rất nhiều người, vừa đăng-ký là thành-viên xong, vội đưa ra 1 loạt câu hỏi, hoặc nhờ chuyện này chuyện nọ .

* Rất nhiều người, sau khi đã được trả lời hoặc hướng-dẫn, thì lặng lẽ ra đi không 1 lời cám ơn hoặc từ-giã !

* Rất nhiều người vừa đăng-ký thành-viên xong, là thẩy Quảng-Cáo của họ vào Trang-Nhà một cách xấc láo, vô Lễ !

* Rất nhiều người, dám email nói rằng:
Sau khi đã "theo dõi, đọc tất cả các bài viết" của trang nhà nhiều năm ! Nên bi giờ email nhờ tôi giúp !
(Mà trước đó CHƯA BAO GIỜ THẤY NICK CỦA HỌ BẤM CHO 1 CHỮ CÁM ƠN NÀO TRÊN TRANG NHÀ !!!)

Và đây là chuyện tôi thường gặp nhất !
Nên tôi đã hỏi lại:
-"Bạn nói đã đọc bài trên "Trang Nhà" nhiều năm, vậy có bao giờ bạn đọc được 1 bài hay không ?
Nếu có, thì có bao giờ bạn "bấm cho 1 chữ "Cám Ơn" không ?


Chuyện tôi đã và đang làm, thì người "Cám Ơn" tôi nhiều vô kể, tôi không thiếu-thốn về sự "cám ơn" đó .

Nhưng các Bạn thì cần !
Vì sống ở đời mà mình không biết "Tri-Ân" là gì, không biết Lễ-Phép là gì...

Thì đối với xã-hội, chả trách gì các Bạn là người thất-bại,
khó thành-công !


Đó, Bạn phuongquang17045356 thấy chưa, Tôi không trách gì riêng Bạn cả, mà là luôn tiện, đành phải "nhờ qua Bạn" để trách chung đến những người kể trên !

Như vậy, một lần nữa Bạn !
Và thành-thật xin lỗi Bạn nếu có những gì tôi viết làm Bạn buồn lòng, mong Bạn thông-cảm cho nhé !


AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 22 Dec 2014, 9:44 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Về chuyện xã-giao sơ-đẳng khi VÀO BẤT CỨ NHÀ AI:

1/- Chào hỏi Chủ nhà vì:
"Tiếng Chào cao hơn mâm Cỗ"


2/- Khi là THẦY, thì điều đầu tiên lúc vào Nhà người ta, trước khi làm bất cứ việc gì, Thầy đó phải:

* Một là âm-thầm khấn-vái trình-báo với các Vị đang được chủ nhà Thờ Phượng như: Phật, Đức Chúa, Thần Thánh, Gia-Tiên...
* Hai là thắp Nhang khấn vái trực tiếp !

Nếu Thầy không biết làm như vậy, thì Thầy là người "Bất Lễ" dĩ nhiên là nhiều việc Thầy làm sẽ không có kết-quả tốt !

Như cá-nhân tôi, khi đến bất cứ nhà Ai để trị Bịnh hoặc xem Phong-Thủy, thì ngay lúc mới tới ngoài Cửa, tôi đã âm-thầm niệm chú và trình-báo với các Vị đang được chủ nhà Thờ Phượng trong nhà trước ! Sau đó mới bước vào nhà !


Về việc Học Lỗ-Ban, đa-số là dùng đến Âm-Binh!
Cẩn-thận, cẩn-thận !!!


AToanMT
 
phuongquang17045356 Date: Thứ Hai, 22 Dec 2014, 6:51 PM | Message # 6
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng


Xin gửi lời cảm ơn đến với thầy atoanmt Chúc mọi người ở diễn đàn một mùa giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ. Thân thương.
 
kathy Date: Thứ Ba, 23 Dec 2014, 10:14 AM | Message # 7
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Anh Toàn
 
hailove Date: Thứ Tư, 24 Dec 2014, 0:41 AM | Message # 8
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Đọc xong bài này của thầy Toàn tôi thấy rất hay và tự hỏi bản thân mình nhiều lắm, chắc đó giờ mình nói chuyện hay viết bài cũng có nhiều chỗ vô lễ lắm, vì đó giờ đi học thầy cô dạy nhân lễ nghĩa trí tín thì cũng nói sơ sơ thôi nhiều khi để cái bảng nhân lễ nghĩa trí tín cho vui trong trường lớp vậy thôi chứ ít giảng giải tường tận.
Cám ơn bài viết rất hay của thầy Toàn.


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Message edited by hailove - Thứ Tư, 24 Dec 2014, 0:44 AM
 
DieuLan Date: Thứ Năm, 26 Feb 2015, 8:06 PM | Message # 9
Lieutenant
Group: Users
Messages: 54
Status: Tạm vắng
Anh Toàn
 
Cường Date: Chủ Nhật, 01 Mar 2015, 7:54 AM | Message # 10
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
Tuyệt vời.
 
bluedragon Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 5:45 AM | Message # 11
Major
Group: Users
Messages: 91
Status: Tạm vắng
Cám ơn Thầy đã trải lòng ra bằng bài viết rất hay này,
Em càng đọc càng thấy thấm thía khi bây giờ có rất nhiều người mắc sai lầm trong việc cư xử với nhau !
Từ lâu, trong trang nhà, em vẫn đọc được nhiều bài viết hay, và em vẫn vô tình lo đọc xong mà quên post "cám ơn" ! Em xin thành thực xin lỗi tất cả ạ !
Em sẽ cố gắng sửa lại lỗi này !
Tuy vậy, em vẫn thấy buồn cho Thầy, khi Thầy đã bỏ biết bao nhiêu công sức để trình bày 1 trang nhà đầy những bài viết giáo dục, truyền bá kiến thức trên mọi phương diện, vậy mà người ta vào, lại chỉ lặng lẽ học hỏi mà không có 1 chút ý thức tôn trọng nào với Chủ Web !

Đã vậy, có nhiều người mới vào, lại dùng ngay "Phòng tán dóc trực tuyến" để chat với nhau nhiều chuyện... ngang xương !
Thấy vậy, em càng phục Thầy hơn, khi Thầy đã đặt tên cho đó là "Phòng tán dóc trực tuyến" !

Em hình dung ra như hai người khách lạ gõ cửa nhà Thầy, khi cửa mở, họ vào trong sân trước cửa nhà Thầy rồi...bắt đầu nói chuyện làm quen lẫn nhau... suốt cả buổi mà không cần nghĩ đến chủ nhà ở trong nhà nghĩ gì ! Thật là ấu trĩ và vô phép quá, nhưng thái dộ của họ làm em nghĩ mà buồn cười lắm :
Quote atoanmt
-"Bạn nói đã đọc bài trên "Trang Nhà" nhiều năm, vậy có bao giờ bạn đọc được 1 bài hay không ?
Nếu có, thì có bao giờ bạn "bấm cho 1 chữ "Cám Ơn" không ?

Chuyện tôi đã và đang làm, thì người "Cám Ơn" tôi nhiều vô kể, tôi không thiếu-thốn về sự "cám ơn" đó .

Nhưng các Bạn thì cần !
Vì sống ở đời mà mình không biết "Tri-Ân" là gì, không biết Lễ-Phép là gì...

Thì đối với xã-hội, chả trách gì các Bạn là người thất-bại,
khó thành-công !



Thầy
 
DieuLan Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 8:34 PM | Message # 12
Lieutenant
Group: Users
Messages: 54
Status: Tạm vắng
Thầy dạy rất hay ạ. Mọi người cũng rất dễ thương biết nhận lỗi nữa.
Con thấy bài phát nguyện dưới rất hay nên cũng gửi cho mọi người cùng đọc ạ.
Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện.

Xin cho con mãi mãi
Lòng tôn kính vô biên
Hơn núi biển mông mênh
Dâng lên mười phương Phật.

Xin cho con mãi mãi
Lòng thương yêu không cùng
Trải thế giới tam thiên
Đến chúng sanh vô tận.

Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Không ganh ghét oán thù
Không chiến tranh giết chóc.

Xin cho kẻ bất thiện
Biết tin có luân hồi
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện.

Xin kẻ mù được sáng
Kẻ điếc lại được nghe
Kẻ nghèo được ấm no
Kẻ ốm đau bình phục.

Xin cho loài cầm thú
Thoát được nghiệp ngu si
Tái sanh vào cõi người
Biết tu theo Phật Pháp.

Các vong linh vất vưởng
Trong cõi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên
Quy y và siêu thoát.

Xin cho nơi địa ngục
Chúng sanh đang đoạ đày
Khởi được tâm từ bi
Để xa lìa cảnh khổ.

Cúi lạy Mười phương Phật
Chư Bồ-tát Thánh Hiền
Đem chánh pháp thiêng liêng
Sáng soi nghìn thế giới.

Cho chúng con mãi mãi
Dù sinh về nơi đâu
Đều gặp pháp nhiệm mầu
Để nương theo tu tập.

Cho con biết khiêm hạ
Biết tôn trọng mọi người
Tự thấy mình nhỏ thôi
Việc tu còn kém cỏi.

Cho tay con rộng mở
Biết san sẻ cúng dường
Biết giúp đỡ yêu thương
Đến những người khốn khó.

Xin cho con bình thản
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại.

Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được.

Cho con biết im lặng
Không nói lỗi của người
Chỉ lặng lẽ dùng tâm
Cầu cho người hết lỗi.

Xin vòng dây tham ái
Rời khỏi cuộc đời con
Để cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả.

Cúi lạy Mười phương Phật
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mỏi mệt.

Nay con dâng lời nguyện
Giải thoát, quyết tìm về
Giác ngộ, quyết lìa mê
Độ sinh, đền ơn Phật.

Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông lơi
Không một giờ xao lãng.

Xin vẹn toàn giới hạnh
Với thiền định lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm mầu
Xoá tan dần chấp ngã.

Xin cho con tỉnh táo
Không kiêu mạn tự hào
Dù tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chỗ dở.

Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật.

Rồi trong muôn vạn nẻo
Của sinh tử luân hồi
Con mãi mãi không thôi
Độ sinh không ngừng nghỉ.

Cúi lạy Mười phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời khấn nguyện sắt son
Dâng lên ngôi Tam Bảo.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
LouAnn Date: Thứ Ba, 24 Mar 2015, 5:27 AM | Message # 13
Major
Group: Users
Messages: 86
Status: Tạm vắng
Bài viết của Thầy nêu ra những điều tuy đơn giản, nhưng em thấy đa số người ta thường hay mắc phải !

Và những sai lầm nho nhỏ ấy lại đưa đến cho họ biết bao phiền toái và thất bại trong cuộc sống !

Vào đây, PHẢI ĐỌC KỸ NHỮNG CÂU VĂN CỦA THẦY, ngẫm nghĩ kỹ mới thấy thấm và khi hiểu được thì sẽ biết mình sai chỗ nào để sửa !
Chứ nhiều người chỉ đọc thoáng qua như xem chuyện vui, thì họ cũng chẳng bao giờ TỰ THẤY ĐƯỢC CÁI SAI LẦM CỦA MÌNH !

Cám ơn Thầy.
THẦY
 
Cường Date: Thứ Ba, 24 Mar 2015, 6:48 AM | Message # 14
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng

Đã đọc rồi, giờ đọc nữa, càng đọc càng thấy... phải dùng từ như thế nào cà ! ... "THẬT TUYỆT" vô cùng thắm thía khó tả được ...
Tình cờ gặp được gặp TRANG NHÀ đã là có duyên lành rồi, được nghe Trang Chủ kể chuyện là có phước rồi, được Trang Chủ chỉ bảo dù chỉ là thông qua Trang Nhà thôi là có đức lớn rồi, tôi chưa dám nói là kiếp trước có Tu, nếu được trực tiếp tiếp xúc hay được làm học trò của Thầy Toàn nữa thì không uổng làm người ở kiếp này rồi. Vì vậy ai ơi hãy TRÂN TRỌNG, TRÂN TRỌNG ... đừng gì cớ gì mà phủ nhận, hay cho rằng tôi nịnh nọt, tâng bốc mà phỉ báng hay ... thì thật là tiêu tan duyên lành, phúc đức mà mình đã tạo từ bao nhiêu kiếp ! ...
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
coc Date: Thứ Tư, 15 Apr 2015, 7:52 PM | Message # 15
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng
Lời đầu cho phép con được gửi lời chào, lời kính chúc sức khoẻ đến thầy atoanmt cùng quý thầy, cô trên trang nhà!
Con xin cảm ơn thầy về những điều thầy đã dạy qua những bài viết của thầy! Mỗi lần đọc bài viết của thầy con vỡ ra được nhiều điều về cuộc sống nhân sinh này mà bản thân con trước nay còn thiếu sót.Con xin mạn phép mượn topic này xin có đôi lời gửi tới thầy và quý thầy cô trên trang nhà.
Như thầy " cường" đã nói ở trên cũng trong sự tình cờ và duyên may mà con được đến với trang nhà, hôm nay con mạo muội xin phép được gõ cữa nhà quý thầy.Con có tâm nguyện gửi đến thầy atoanmt cùng quý thầy cô mong được sự quan tâm của quý thầy.
Con có tâm nguyện học huyền thuật từ lâu rồi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu,tìm thầy để học đạo ở phương nào? Nên cứ muốn biết điều gì thì con phải cứ lên mạng tìm. Rồi được gặp trang nhà được đọc những chia sẽ của thầy atoanmt và quý thầy trên diễn đàn và con biết là mình đã may mắn tìm được một nơi để định vị tâm thức mình, có thể soi lại bản thân. Nên hôm nay con mạo muội xin phép viết lên những dòng này kính mong thầy atoanmt có thể cho con được theo học môn phái của thầy. Để con được thực hiện tâm nguyện của con là giúp đỡ những người cần giúp!.
Nếu con có điều gì không đúng thì mong quý thầy bỏ qua cho con.
Lời cuối xin gửi đến thầy atoanmt cùng quý thầy cô trên trang nhà lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc an lành.
kính thư!


Message edited by coc - Thứ Năm, 16 Apr 2015, 3:53 AM
 
HienTao Date: Thứ Ba, 21 Apr 2015, 7:16 AM | Message # 16
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 67
Status: Tạm vắng
Thật sự những câu nói của thầy làm con thấm thía từng điều. Thây đã giảng cho con và mọi người biết thế nào là " lể, nhân, nghĩa, trí, tính, con thật ấu trĩ, lâu lâu về với gia đình toàn hỏi chuyện đang thắc mắc " giống như cần thì đến, cần thì hỏi .... con xin tạ lỗi cùng thầy. mong thầy bỏ qua cho con, con sẽ sửa ngay. và xin thầy đừng buồn, đừng giận con nữa nha.
 
loclv88 Date: Thứ Tư, 13 Jul 2016, 10:52 PM | Message # 17
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Con đã đọc rồi, nay đọc lại, càng đọc càng thấm thía lời dạy của Thầy ! Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy tận tình như thế.


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 01 Aug 2016, 12:20 PM | Message # 18
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
MỘT EMAIL TRẢ LỜI CỦA TÔI


Ngày 1 Tháng 8, 2016

Chào Bạn... "Khiết Bông - Không Biết",

Trong email trước, Bạn đã viết:


"...Em cố gắng liên lạc thêm 1 lần nữa.

Em cảm ơn Thầy đã nhận lời giúp em. Em cũng mong móng Thầy mãi mà không thấy Thầy hồi âm, nên em sẽ cố gắng làm phiền Thầy nốt lần này nữa..."

"
Chiều nay, em đành phải nhờ cô Thầy đó giúp em 1 lần nữa. Như vậy, cũng Trái lời Thầy Toàn đã nói với em. Nhưng thực sự em hết cách, em bế tắc quá sức..."


Nên tôi nghĩ chắc Bạn đã đưọc "Cô Thầy" đó giúp rồi, và cách viết của Bạn, làm như Tôi là người "Có cửa hàng phục vụ, ngồi không, chờ khách như bạn bước vào, rồi lập tức PHẢI PHỤC VỤ cho Bạn ngay vậy, nếu không, Bạn dọa là sẽ đi sang cửa hàng khác !!!"

Vì thế, tôi khỏi bận tâm xem xét việc riêng của Bạn nữa !

Hiện giờ, ngoài email của bạn, trước mắt tôi hiện có 1448 (Một ngàn 4 trăm 48 email cần đọc !!!)

Hơn nữa, nếu Bạn nói đã theo dõi các bài tôi viết, thì chắc Bạn biết là:

1/- Tôi mỗi ngày phải làm việc 9 tiếng, lái xe đi 1 tiếng và về 1 tiếng, coi như mất 11 tiếng.

12 tiếng của Ban Ngày, chỉ còn có 1 tiếng và ngày cuối Tuần (Hoặc ngày nghỉ Lễ) để làm những việc sau đây:

2/- Tôi còn phải làm những việc cá nhân, và gia đình nữa như: lái xe đi chợ, đi mua các vật dụng sửa chữa Vi-tính, tự sửa chữa các việc vặt trong nhà, hoặc thăm viếng bạn bè, hội họp, sinh nhật, đám cưới v.v...

3/- Một người đang "Làm Thầy" như tôi thì chung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người, nhiều bạn bè quen biết cần giúp: Bịnh gần chết, hoặc bịnh nan y, xem phong-thủy .v.v...
Nhiều đêm phải bắt đầu cúng lúc 11:30 khuya cho đến...4 giờ sáng mới được đi ngủ, ngủ đến 7 giờ sáng thức chuẩn bị đi làm !!!

4/- Một mình làm cái Website, chăm sóc bài vở từ hình thức đến nội dung. v.v... (May nhờ có 1 số it ỏi Thành Viên post bài thêm cho Trang Nhà... nếu không, Trang Nhà làm sao có được nhiều bài vở phong phú như hiện nay)

TRẢ LỜI & GIẢI QUYẾT NHỮNG EMAIL, TIN NHẮN NHỜ GIÚP ĐỠ v.v...HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

5/- Viết Hồi ký, đặc biệt là cả 10 năm nay đã và đang biên soạn các quyển sách "lớn" như:

Sách Mật của Môn Phái, Sách Tử-Vi, Sách Phong Thủy và ...Tự Điển Cười !!!

Qua lịch làm việc dày đặc như nêu trên, Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của Tôi, để xem mình nghĩ gì khi có người lạ, không quen biết nhờ mình và hối thúc mình phải làm ngay cho họ ?

Qua lịch làm việc dày đặc như nêu trên, thì chỗ của Bạn ở vị trí nào để có thể đòi tôi phải làm ngay cho Bạn ???

Bạn NHỜ GIÚP, hay RA LỆNH CHO TÔI ? qua câu "Em cố gắng liên lạc thêm 1 lần nữa."

Qua lịch làm việc dày đặc như nêu trên, nên khi tôi nhận đưọc email, tin nhắn nhờ vả của Bạn, Tôi phải có thời giờ để xem-xét sự việc + thời gian và không gian + quá khứ & hiện tại CỦA BẠN (trong khoảng cách từ Canada - Việt Nam - hoặc các Nước khác)

Khi đã thấy rõ thì mới có thể giúp đưọc ! Như bác-sĩ trước khi cho Thuốc, phải chẩn-đoán kỹ xong mới ra Toa.

Tôi đã nói bạn cho biết "Hướng" cũng như sơ đồ nơi Bạn ở, làm việc, Bạn vửa gởi mà, nhận được Tôi còn phải nghiên cứu nữa chứ !!!

Nên nhớ: Tôi không phải là cửa hàng bán Tạp-Hóa, ai vào hỏi mua gì, thì lập tức lôi hàng ra bán đưọc ngay !!!

Qua lịch làm việc dày đặc như nêu trên, Tôi chưa có đủ thời gian nghiên cứu tìm cách giúp Bạn, thì Bạn đã thẩy lá thư mà tôi trích dẫn các đoạn nêu trên, xem như là Bạn tự kết thúc việc nhờ vả tôi rồi.

Dĩ nhiên thấy vậy, tôi đã xếp việc Bạn nhờ vào 1 góc, và lo cho nhiều người khác cũng trong các hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm hơn đã và đang sắp hàng nhờ tôi giúp.

Mong Bạn hiểu cho.

Đa Tạ

Thầy Toàn


AToanMT
 
loclv88 Date: Thứ Hai, 01 Aug 2016, 9:50 PM | Message # 19
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Cảm ơn những lời dạy chân thành của Thầy !!!

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 01 Aug 2016, 10:24 PM | Message # 20
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Có lẽ một số ít bạn ở Việt Nam chưa hiểu rõ cuộc sống ở nước ngoài rất bận rộn, thời gian trôi qua nhanh như... tên lửa. Cho nên, nếu Thầy atoanmt có chậm trả lời một chút cũng là điều đương nhiên! Hi vọng các bạn... thông cảm nha!
Người muốn hỏi đường đi còn phải tỏ ra nhún nhường, huống chi là việc quan trọng, có khi liên quan tới tánh mạng, thì lời viết không thể đại khái được.
Mong rằng Thầy atoanmt bảo trọng sức khoẻ để có thể giúp được nhiều bạn đang trông ngóng. Mình hong giỏi về số học, chỉ thấy 4 số 1448 là mình chóng mặt lun


Đại Bi Chú
 
hailove Date: Thứ Ba, 02 Aug 2016, 10:29 AM | Message # 21
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Đọc xong cái email trả lời của thầy xong mình cũng thấy sợ các bạn thật, các bạn nhờ vả người khác mà giống như sếp ra lệnh cho nhân viên phải làm cho các bạn liền, không làm là các bạn giận hờn, dù biết các bạn cần giúp đỡ nhưng các bạn có cần gấp hơn những người đang hấp hối mà thầy Toàn phải giúp trước các bạn không ?.

Tôi cũng là 1 người hay nhờ vả sự giúp đỡ của thầy khi thầy chưa trả lời tôi thì tôi biết thầy đang bận việc nhà, việc cơ quan, việc của những người khác như tôi mà cần sự giúp đỡ của thầy nhiều hơn tôi, dù thầy hoàn toàn chẳng biết những người đó là ai và làm hoàn toàn miễn phí.

Vì vậy tôi thấy vui chứ không giận hờn tào lao như mấy bạn vì tôi biết trong thời gian thầy chậm trả lời có thể là có 10, 20 người hay nhiều hơn con số đó đã được thầy giúp đỡ qua cơn nguy kịch.

Tôi nói thật lòng ngay từ ban đầu các bạn đã thể hiện sự thiếu kiên nhẫn khi thầy chưa kịp giúp các bạn thì các bạn tự mình giải quyết công việc của mình đừng mong cầu đến người khác angry angry angry


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
hocdao01 Date: Thứ Ba, 04 Apr 2017, 2:53 PM | Message # 22
Private
Group: Users
Messages: 2
Status: Tạm vắng
Con xin cám ơn những lời chỉ dạy chân thành của thầy atoanmt. Đọc xong những lời dạy của Thầy con cảm thấy rất xúc động và vỡ ra nhiều điều khi Thầy nói đến Lễ ( điều mà trước đây con chỉ nghe qua chứ không biết rõ). Xin chúc Thầy cùng gia đình thân tâm an lạc và hạnh phúc. biggrin

Message edited by hocdao01 - Thứ Ba, 04 Apr 2017, 3:10 PM
 
Bongchibongem Date: Thứ Bảy, 03 Nov 2018, 8:22 PM | Message # 23
Sergeant
Group: Users
Messages: 22
Status: Tạm vắng
 
champiqn Date: Thứ Hai, 05 Nov 2018, 10:13 PM | Message # 24
Lieutenant
Group: Users
Messages: 45
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Thắc mắc về cửu huyền và học huyền môn.
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO