Thứ Bảy
20 Apr 2024
3:20 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Có phải đã tạo nghiệp
Có phải đã tạo nghiệp
Thanhphong Date: Thứ Tư, 02 May 2012, 7:00 AM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 4
Status: Tạm vắng
Chào thầy Toàn,đầu tiên em xin viết vài dòng giới thiệu về bạn thân em.Em tên là Phong,quê ở nghệ an,năm nay 22 tuổi,từ năm 15 tuổi có theo đạo phật,sau này được một xuất học bổng qua trung quốc để học tâp.
Vấn đề của em là như sau : Em có một người bạn ở Việt nam điện qua bảo có một người em trai tên là C ,bị lừa qua trung quốc để lao đông.Em đã liên lạc với C để tìm cách đưa cậu ấy về.Vào đúng ngày hẹn em gọi điện cho C để xác định địa điểm của C là ở chỗ nào,thì C bảo là đã bắt được xe về thẳng đến cửa khẩu việt nam.Lúc ấy em thấy khá lạ vì theo em biết tại địa điểm đó không có xe nào có thể về được đến cửa khẩu Việt nam,nhưng nghe C bảo là đã lên xe nên em cũng chỉ còn cách bán tính bán nghi.Đúng như em nghĩ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì C gọi lại và bảo là mấy người bên taxi họ không chịu chở nữa,vì từ đó về đến cửa khẩu cũng khá xa,nếu đi thì mất ít nhất 1 ngày thời gian,nên C gọi em xuống để đưa mọi người về.Thú thật với Thầy toàn là lúc đó em rất bực tức,vì nếu theo hẹn của em thì em và C sẽ gặp nhau tại một địa điểm là bến xe là em sẽ dễ dàng tìm thấy C,nhưng C lại bắt xe về trước thành ra mọi người đều lạc mất nhau,trong khi chỉ đủ sức và tài chính đưa 1 đến 3 người về,nhưng khi gặp mặt thì tổng cổng là 17 người. Lúc đò vì giận quá mất khôn nên em có chút không kiềm chế được lời nói và đã chửi thẳng vào mặt mọi người.Đây là lần đầu tiên em mắng người khác một cách độc mồm như thế .Sau đó vì tiền bạc không đủ,một phần vì nhóm người đó chia ra 2 hội nên em đưa hội của C về trước và hứa sẽ quay đón hội kia sau,và cũng không quên dặn họ là bảo người nhà gửi tiền qua cho em để em lo vé tàu xe đi lại (Em bây giờ là sinh viên,chưa có nguồn thu nhập ổn định ).Sau khi đưa nhóm của C về đến quảng châu và bắt xe cho mọi người về cửa khẩu thì em gọi điện lại cho nhóm bên kia,để xem tình hình quay trở lại đón họ thì mới biết họ đã bị công an bắt và ngày hôm sau sẽ đưa về cửa khẩu giao cho chính quyền Việt nam.
Sau ngày hôm ấy,em có cảm giác miệng mình bị khóa lại,muốn nói thành câu thành chữ đều rất khó khặn,nhiều lúc nói được thì lại bị cà lăm,không điều khiển được miệng nói theo ý nghĩ của bản thân.
Xin hỏi Thầy toàn và mọi người,đây có phải là do em đã lỡ mắng mọi người hay là đã thất hứa với hội thứ 2 nên bị phạt.Mong thây và mọi người cho ý kiến.
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 8:02 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn có lòng tốt, nhưng tuổi trẻ dễ nóng giận, hơn nữa, lại đang ở vị thế giúp người nên rất dễ đi đến thái độ tự cao... Từ đó, rút ra 1 bài học là:
"Cho dù mình ở địa vị nào, cách cư xử điềm đạm vẫn là cách hay nhất để đắc nhân tâm và tránh được khẩu nghiệp."
Như bạn đã bị.
Tuy nhiên, bạn yên tâm, chỉ sau vài ngày là bạn sẽ khỏi cái triệu chứng bất thường đó ngay.


AToanMT
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Có phải đã tạo nghiệp
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO