Thứ Tư
24 Apr 2024
4:54 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • »
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » DÂN GIAN CƯỜI » CƯỜI TÝ XÍU
CƯỜI TÝ XÍU
atoanmt Date: Thứ Tư, 27 Jun 2012, 4:36 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
À RA THẾ

Một Ông đang lái xe, nhìn thấy 1 Cô lái xe đẹp-đẹp chạy ngược chiều, khi Ông vừa ngoác miệng định cười trêu, thì Cô kia đã thò đầu qua cửa kiếng và hét lên:
-"Dê, Dê, Dê !!!"

Ông ta mất hứng, tức quá, gân Cổ hét trả lại:

-"Ngựa, Ngựa, Ngựa !!!"

Hét xong, Ông ta mỉm cười khoái trí khi nghĩ rằng cái Cô "Chảnh-choẹ" kia sẽ quê lắm khi bị mình mắng là đồ "Ngựa"...

Nhưng vừa nghĩ đến đó, xe ông qua khúc cua quẹo, và Ông đụng thẳng vào một con Dê nằm chết trên đường, khiến xe của Ông lủi vào gốc cây, Mũi Xe thì xẹp lép ! Còn Mũi của Ông thì sưng lên !

Lúc đó Ông mới hiểu "cái Cô kia" chỉ hét báo cho Ông biết là có Con Dê trên đường mà thôi.

_____

LỜI BÀN:


Người Đàn Ông, không bao giờ...
hiểu ngay được Người Đàn Bà nói cái gì !






GIÁO-SƯ TOÁN:

Giáo sư Toán học đã gửi email đến vợ như sau:

"Gởi Em:
Chắc chắn rằng Em hiểu bi giờ Em là 54 tuổi. Anh thì có nhu cầu nhất định mà Em không thể đáp ứng. Ngoài ra, các việc khác giữa Anh và Em trong cuộc sống gia-đình thì tạm ổn.

Anh lúc nào cũng xem Em là một người Vợ và thực-sự chân-thành hy-vọng rằng email này sẽ không làm tổn-thương hay khó chịu cho Em.

Vì sau khi làm việc Anh sẽ đi nhà nghỉ với Cô trợ lý 18 tuổi của Anh, Đến chiều mai anh mới về nhà.

Chồng của Em. "


Khi ông đến khách sạn bên đường, bất ngờ, ông nhận ngay được email hồi âm từ người vợ của mình như sau:

"Ông Xã mến,
Ông nhắc em mới nhớ là Ông cũng bằng tuổi em, 54 tuổi !

Trong khi Ông đọc những dòng này Em đang ở nhà trọ khác với Anh bồi bàn 18 tuổi từ một Nhà hàng gần đó.

Và vì Ông là một nhà toán học thiên-tài, chắc chắn Ông sẽ không mất khó-khăn gì để thấy rằng ra rằng:
18 TRÊN 54 (18/54) thì nhiều hơn hẳn so với
54 TRÊN 18 (54/18 )

Do đó, Ông đừng chờ đợi Em quay về đâu nhé.".


_____

LỜI BÀN:


-"Đến cả Giáo-Sư Toán còn tính hong qua nổi đàn-bà nữa đó các bạn !!!"


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 27 Jun 2012, 5:50 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
hailove Date: Thứ Năm, 28 Jun 2012, 0:48 AM | Message # 3
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
đọc vui quá trời vui bài hay quá

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
Trantrans_68 Date: Thứ Bảy, 30 Jun 2012, 7:14 AM | Message # 4
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
Chí lí chí lí, "Chí ní, chí ní"
thật là Anh đã cho em món quà Tinh Thần cực kì giá trị và hóm hỉnh smile

____
Added:
CAVE: đứng đường -> hú -> lấy tiền

CÔNG AN GIAO THÔNG: đứng đường -> hú -> lấy tiền

=>>>>CAGT và CAVE có gì khác nhau
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 30 Jun 2012, 11:17 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
LÝ DO:

Một Ông lái xe về trễ, nên nhấn ga chạy quá tốc-độ, bất ngờ thấy xe Cảnh-Sát chớp-chớp đèn ở phía sau...

Ông suy-nghĩ:
-"Xe mình mới mua, lại là xe Sport, máy mạnh, có thể xe Cảnh-Sát rượt hổng kịp mình !"

Nghĩ vậy, nên Ông nhấn ga dzọt... té khói !, y như bị..."Tào-Tháo đuổi " !!! Mờ bị đuổi thiệt, và sau cùng Ông thua ! bị Cảnh Sát chận lại !


Anh Cảnh-Sát nói:
-"Cả ngày hôm nay làm việc dưới cái nắng chang-chang ! mệt quá, bi giờ đã đến giờ tôi hết ca trực, muốn về nhà... đi nhậu !

Nên nếu Ông nói cho Tôi biết 1 cái lý-do chánh-đáng nào mà khiến Ông dzọt quá tốc-độ như vậy !
Thì Tôi sẽ tha cho Ông đi, khỏi mất công lập biên-bản, tốn thời giờ."


Ông kia suy-nghĩ 1 chút rồi trả lời:
-" Dạ thưa Xếp !
3 tháng trước, con Vợ tui bỏ nhà ra đi theo 1 Anh Cảnh-Sát !
Hồi nãy, thấy xe Ông sau lưng xe tui !
Tui sợ hết hồn, nên dzọt lẹ... Vì...

VÌ SỢ CẢNH-SÁT ĐEM CON VỢ CỦA TUI
TRẢ LẠI CHO TUI
!!
! "



_____

LỜI BÀN:


ĐÚNG LÀ NGƯỜI...SỢ VỢ !!!







Vì Ông "Tám đại-gia" cứ tối ngày đi công-tác liên-miên, 2 Cô con gái đi học về, thì chui vào phòng đóng cửa lại để... "lên mạng",
nên Bà Tám thấy buồn... tình !
Bèn đi kiếm mua 1 con chim Két biết nói, để ở nhà nói chuyện với nó cho dzui.

Bà đã rất ngạc-nhiên khi thấy ở cửa hàng nọ có duy nhất 1 con Chim biết nói, mà giá lại chỉ có 50 ngàn VN, bà hỏi nàm thao mờ rẻ xế?

Chủ tiệm đáp:
-"Giá rẻ, vì con Chim này trước đây...
cư-trú ở "Dịch-Vụ Mát-Xoa massage, mát-mẻ",
nên Nó... nói tục-tĩu lắm !"


Bà "Tám-Đại-Gia" thầm nghĩ:
-"Nói tục, thì mình dạy Nó nói lại cũng được chứ sao !"

Khi đem con Chim về nhà, Con Chim nhìm quanh phòng khách rồi nói:
-"Đ.M. Nhà mới ! Bà Chủ Mới !"

Bà vội cầm cái Chổi-Lông-Gà, dứ-dứ lên rồi nạt:
-"Ê ê, cấm chửi thề, nói tục trong nhà, nói tục nữa thì Bà vặt Lông nghen !
Mày thấy cái Chổi-Lông-Gà này không? Bà đã vặt Lông cả chục Con Gà láo-lếu dzồi đấy !!!"

Con Chim...lè lưỡi ra:
-"Dạ con hỗng dám nữa !"

Sẵn tay cầm Chổi, nên Bà cúi xuống quét cái ghế Sa-Lông...Con Két bỗng hét lên:

-"Thấy dzồi, thấy hết ráo dzồi !"
Ngạc nhiên, Bà hỏi:
-"Ủa ! mày nhìn thấy cái gì mà hét toáng lên thế?"

Két đáp:
-"Dạ, con thấy hết cái...Dzú của bà rồi ! quả to, quả nhỏ !"

Vừa giận vừa mắc cười, bà lôi con Két ra, và vặt mấy cọng Lông trên đầu của Nó, cho Nó sợ !

Một lúc sau, 2 Cô con Gái tan học về nhà, Con Két nói:
-" Nhà mới, Bà Chủ mới, có 2 con nhỏ massage mới !"

Hai cô con Gái hông hiểu, nên cứ cười nắc-nẻ, khi thấy con Chim biết nói !

Một lát sau nữa thì Ông Tám-đại-gia" về, con Két lại nói:
-" Nhà mới, Bà Chủ mới, 2 con nhỏ massage mới !
Chỉ có Ông này là khách cũ ! chuyên môn đội Nón Nỉ đen !
Dạ chào Ông Tám, Ông khoẻ hông? bữa nay chọn Em nào?"


Ông Tám giật mình, nhủ thầm "Bị lộ ! bị lộ dzồi !"...
Và Ông nhìn quanh xem ai nói, đồng thời lấy Nón treo lên Vách.
Thấy lồng Chim lạ trong nhà, ông tiến lại gần, Con Két bỗng hạ giọng nói nhỏ:

-"Chùi ui, cái đầu Ông hói trọc lóc phía trước, bộ Ông cũng....thường...

-"Thấy dzồi, thấy hết ráo dzồi !"
hả ???
Chắc nhiều lần lắm...Nên mới bị Bà Chủ...vặt Lông Đầu đến Hói lun phải hông ??? !!!"




_____

LỜI BÀN:


Chuyện này chắc là nguồn gốc của câu phát-biểu bất-hủ trước phiên "Họp-Kiểm-Điểm-Nội-Bộ":

-"Kính thưa các Đồng-Chí chưa bị lộ...!"




AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 30 Jun 2012, 5:29 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
LaoDen Date: Chủ Nhật, 01 Jul 2012, 8:34 AM | Message # 7
Private
Group: Users
Messages: 4
Status: Tạm vắng
Hay quá Thầy ui happy happy happy happy
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 04 Aug 2012, 1:59 PM | Message # 8
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
MẤT QUẢ...
Một công-nhân nghèo, đi làm xa, có Vợ dưới quê đã lâu, đang mong đợi Vợ sanh cho đứa con Trai đầu lòng, dặn Bố Vợ:

-"Sau khi Vợ con sanh , lúc Ba gọi điện đến văn phòng của con nhắn lại với cô Thư-Ký thì Ba nhớ là đừng nói rằng con đã làm Bố của một cháu Trai nghen.
Vì nếu cả Phòng làm việc mà biết được, thì họ bắt con phải khao đãi tốn kém lắm.
Ba chỉ cần để lời nhắn lại cho con là:
"Cái Đồng Hồ đã đến"
Như vậy là con hiểu được rồi."


Vài ngày sau, bà Vợ sanh ra một bé Gái !
Ông Bố Vợ nghĩ rằng:
"Nếu mình nhắn cho nó biết là "Cái Đồng-Hồ...chưa đến !" thì sợ nó sẽ hiểu lầm là có gì đó trục-trặc xảy ra khi Vợ nó sinh nở !"

Nên Ông ta đã gọi điện và để lại lời nhắn như sau:

-"Cái Đồng-Hồ đã đến, nhưng...Quả lắc bị thất lạc !"

_______

LỜI BÀN:


Ông Bố thông minh...đúng là thiếu Quả lắc !



ĐI DU LỊCH

Một Cô từ Sài Gòn đi du-lịch ở Hạ Long cùng với gia-đình.
Anh Bạn Trai hong dám điện, nên chỉ biết nhắn tin vào máy
hỏi Cô đang ở đâu?.
Cô đã nhắn lại:
- “Em đang đi chấm Than”

Gần Vịnh Hạ Long có Mỏ Than ở Hòn-Gai, Cẩm-Phả, nên Anh ta ngạc nhiên, nhắn hỏi lại:
-"Ủa, Em đi ra Mỏ Than ở Hòn-Gai hay Cẩm-Phả vậy?"

Và lại được trả lời:
-"Không, Em đang đi chấm Than !"

Chàng ta hong hiểu nên hỏi lại:
-"Em đi du lịch và Em đâu có phải là Cán-Bộ Cán Búa kiểm-tra gì đâu mà lại nói đi "Chấm Than"? Anh không hiểu nổi ! Em đang làm gì vậy ? "

Và lại được trả lời:
-"Không, Em đang đi chấm Than ! mà"

Tức quá, Anh ta nhắn bằng chữ in :
-"CHÙI UI, EM LÀM ƠN NÓI RÕ CHO ANH BIẾT ĐƯỢC HÔNG ??? !!!"

Cô ta reply:
-“Anh biết kí tự “chấm than” không? Nó giống chữ “I” đúng không nào? Bên dưới chữ “i" có dấu “nặng” nữa anh thấy không? Chữ “i" có thêm dấu “nặng” là…
...dấu chấm than đó !!!”.


_______

LỜI BÀN:


Đi Vịnh Hạ Long mà ăn nhiều "Nghiêu, Sò, Ốc, Hến"...
Dĩ nhiên là cứ phải "Đi chấm than" rồi !



Thuật ngữ chuyên ngành

Một anh chàng kinh doanh bất động sản mới có người yêu, viết mail cho người bạn thân tả cô Bồ của mình như sau:

“...Mặt tiền thoáng mát, đẹp, nội thất trang nhã, móng tốt, nở hậu, điện nước đầy đủ, mới xây chưa ở...”.
______

LỜI BÀN:


Nở hậu=
"Đàn Bà thắt đáy lưng Ong,
Vừa khéo chiều Chồng, vừa khéo nuôi Con"


"Điện Nước đầy đủ" =
Điện= Hot Girl
Nước= Nhõng nhẽo (???) (???)



AToanMT
 
ThiệnTâm Date: Chủ Nhật, 05 Aug 2012, 5:16 AM | Message # 9
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 06 Aug 2012, 11:57 AM | Message # 10
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
thanhxuansg Date: Thứ Hai, 06 Aug 2012, 10:38 PM | Message # 11
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
Thầy,
Thầy viết chuyện vui thật là duyên dáng...làm em cười quá đi Thầy ơi


Message edited by thanhxuansg - Thứ Hai, 06 Aug 2012, 10:39 PM
 
Trantrans_68 Date: Thứ Ba, 07 Aug 2012, 7:37 AM | Message # 12
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng

thật là sảng khoái khi được xem những chuyện của Anh viết.
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 12 Aug 2012, 3:04 PM | Message # 13
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
LƯƠNG Y

-" Anh có biết không, mỗi sáng dậy đi đến bệnh viện, nơi mình làm đều nhìn thấy dòng chữ “Lương y như từ mẫu”,
Tui rất xúc động khi nhìn thấy dòng chữ đó".

Anh bạn nói:

- "Ừ! Ai nhìn thấy từ đó cũng rất xúc động và biết ơn các bác sĩ như Anh rất nhiều."

Anh bác sĩ tiếp lời:

- "Có một người không cảm thấy điều đó, đấy chính là vợ Tui ! Lúc nào cô ấy cũng nói: “Lương y như… như… như…”.

Anh kia sốt ruột:

- "Lương y như gì? Anh nói tui nghe đi?"

Buồn rầu anh bác sĩ nói:

- "Vợ Tui lúc nào cũng bảo: “Lương y như… Tháng trước !!!"


_____

LỜI BÀN:

Nếu là "Bà" Bác Sĩ thì phải gọi là:
"LƯƠNG Y NHƯ... KẾ MẪU"




KHÔNG KHÁC

-"Ba ơi, con đọc sách thấy nói hồi xưa, cưới gả do Cha Mẹ định đoạt !
Người Chồng không hề biết Người Vợ, cho đến sau khi cưới...phải hông Ba.?"

-"Hông hẳn vậy ! Trước và nay đâu khác !

-"Ủa? sao lạ vậy Ba?"

-"Như Ba và Má con, tuy cặp bồ 1 thời gian rồi mới cưới, Bả làm dzợ rồi Ba mới hiểu là trước giờ Ba...hổng biết Bả !!!"

_____


LỜI BÀN


"Xưa nay chẳng khác tý nào
Cưới xong mới hiểu rơi vào tay ai "


AToanMT
 
daohoanam Date: Thứ Hai, 13 Aug 2012, 9:47 AM | Message # 14
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
love

Cám ơn Thầy, bài vui quá...
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 16 Aug 2012, 9:45 AM | Message # 15
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CHẬM NHƯ CON RẾT


Hai Cô bạn tâm sự:
-"Sao, lúc này Anh Bồ văn-chương của Em thế nào rồi?"

-"Thì cũng vậy thôi, vẫn cứ mê Em như điên ! tuy rằng cứ cằn nhằn Em khi phải chờ..."

-"Chờ...? chờ gì vậy Em?"

-"Thì mỗi lần Anh ấy đến chở Em đi chơi, phải chờ em sửa soạn cả giờ đồng hồ mới xong đó !"

-"Dzậy sao, chờ lâu, hắn có quạu dữ hông?"

-"Em thấy Ảnh cứ hay lẩm bẩm:
-" Làm gì mà chậm như Rùa"
Nên có lần em làm Mặt giận, nói khiến Ảnh teo luôn !"

-"Vậy à, em đã nói gì thế?"

-"Anh mà cứ nói Em chậm như Rùa, em sẽ không đi chơi với anh nữa !!! Vì em ghét con Rùa, nó nhỏ xíu mà cái Mai Rùa lại đen thui, coi xấu xí quá đi !!!"

-" Em hay quá, thế hắn có dám gọi em là "Chậm như Rùa" nữa hông?"

-"Hết rồi, bi giờ Anh ấy lại nói Em:
-"Chậm như con Rết !" mà em hông hiểu nghĩa là gì đó Chị !"

-"Lạ quá ta... "Chậm như con Rết", cái tên này mún nói gì đây ???
À, Em có nhớ là lần đầu tiên hắn nói là khi nào không ?"

-"...Anh ấy nói em "Chậm như Rùa" mỗi khi em em nói: "Chờ Em 1 tý, em đang chải Đầu"...hoặc "Em đang đánh Phấn..."..."em đang thay Áo..."

A ! Em nhớ rồi lần đó em nói :
-"Chờ em 1 chút, Em đang mang Giầy !"

thì Anh ấy mới nói:
-"Em chậm như con Rết !"

-"Tên này thâm thiệt ! Em cứ tưởng-tượng Em là Con Rết, có nhiều Chân, đang loay-hoay xỏ Giầy dzô từng cái chân đi...



________

LỜI BÀN:

Hay quá, Con Rùa, Con Cua vẫn hong bằng con Rết !
Vừa nhiều Chân mà vừa... uốn-éo !... Ẹo qua, ẹo lại, ẹo tới, ẹo lui !!!








THÀNH-THẬT NHƯ...MA

Anh Tiều-Phu nghèo, đốn củi bên giòng Sông . Bỗng cái Rìu văng xuống Sông chìm mất. Anh ta kêu gào thảm thiết sob và cầu xin Thần Thánh giúp đỡ !

Thần Hà-Bá hiện lên, đưa cho anh cây Rìu bằng Vàng 9999 ,
Anh ta lắc đầu:
-"Cây này hỗng phải của con !"

Hà-Bá lại lặn xuống Sông, trồi lên, với cây Rìu bằng Bạc sáng choang.

Anh ta vưỡn lắc đầu:
-"Cây này cũng hỗng phải của con !"

Đến khi đưa cho Anh ta cây Rìu đen xì cũ kỹ, thì Anh Tiều Phu mới nhận. Cảm động trước tánh thật-thà của hắn, nên Hà Bá cho anh lấy luôn cả 3 cây Rìu đó.

Anh Tiều Phu bán Rìu Bạc, Rìu Vàng và trở nên giàu có, vì giàu có nên Vợ anh hong thèm đi chân đất, hay đi Guốc Mộc nữa, mà bày đặt đi Giày Cao Gót và học nhảy Đầm, New Wave, Dísco lung tung...

Một hôm, hắn cùng Bà Vợ thả bộ ven Sông, vì hong quen đi Guốc cao gót nên bà trợt Chân lăm tủm xuống !
Như lần làm rơi Rìu, Anh ta lại kêu gào thảm thiết sob và cầu xin Thần Thánh giúp đỡ !

Hà Bá lại hiện đến, và dìu 1 Cô trắng trẻo, chân dài...đến Nách, từ dưới Sông lên, và hỏi:
-"Nè, ta vớt Vợ chú mày lên đây, dắt về đi !"

Hắn sững-sờ nhìn Cô kia, rồi không đắn-đo vội nhào đến, vừa cám ơn Hà Bá rốt rít, vừa chộp tay người đẹp lôi đi !

Hà-Bá liền nắm Cổ hắn lại và mắng:
-"Mi thật bậy bạ, ngày trước thành thật bấy nhiêu, bi giờ đổi tánh, người đẹp đó có phải là Vợ của mi đâu mà mi dám nhận bừa ??? Ta phải bắt giao nhà ngươi cho Công An đấm bóp mới được !!!"

Chàng Tiều Phu sợ tái mặt, ngẫm nghĩ 1 lúc, rồi quỳ xuống nói:
-" Xin Thần bớt giận, Ngài hong hiểu con rồi !
Sở dĩ con nhận đại người đẹp này lôi đi, là vì con chỉ muốn có 1 con Vợ mà thôi.

Vì nếu Thần giao Cô Chân Dài này, con từ chối,
Thần sẽ lôi Cô thứ 2 "Mo-Tông, Bứ-Dzụ ", con cũng từ chối,
cho đến khi Thần giao đúng con Dzợ Chân thấp "Xép-Dzụ" của con, con mới nhận !...

Lúc đó, y như lần trước, Thần sẽ thưởng luôn 3 con Dzợ cho con,
thì con chết chắc !!!
cry tongue cry tongue cry tongue


________

LỜI BÀN:

Đúng là người...Sợ Vợ
Thà chịu 3 Búa, còn hơn có 3 Vợ !!!





AToanMT
 
cafesnt Date: Thứ Năm, 16 Aug 2012, 11:28 AM | Message # 16
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Há há... quá đã !


 
LSK Date: Thứ Năm, 16 Aug 2012, 11:56 AM | Message # 17
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
 
daohoanam Date: Thứ Sáu, 17 Aug 2012, 10:47 AM | Message # 18
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng


Cám ơn Thầy! Chuyện tiếu lâm, Nam chưa biết !!! Thầy sáng tác hay dịch từ đâu vậy?


Added (17 Aug 2012, 10:47 AM)
---------------------------------------------
Kính Thầy! Có phải: " THÀNH THẬT NHƯ ĐỜN ÔNG..."
Nam thích nhất truyện nầy... tongue


Message edited by daohoanam - Thứ Sáu, 17 Aug 2012, 10:48 AM
 
Trantrans_68 Date: Chủ Nhật, 19 Aug 2012, 8:18 AM | Message # 19
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 28 Aug 2012, 4:31 PM | Message # 20
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
GIẦU NGHÈO

Nhân lúc nghỉ Hè, Ông "Đại-Gia" gởi cậu Con Trai về Quê, đến ở nhà 1 người bà con xa, với mục đích cho Cậu ta thấy cái Khổ của người Nghèo, để cậu ta sợ mà lo sống theo gương Ông là:
-"Bon chen, lừa lọc, tham nhũng, hối lộ, gian xảo...để làm Giàu !"

Sau 1 tuần ở dưới Quê về, Ông ta hỏi:
-"Sao, con thấy dưới đó họ sống thế nào?"

Cậu Con đáp:
-"Nhà mình có 1 con Chó, họ có 4 Con !

- Nhà mình có cái Hồ Bơi đến nửa sân sau, họ thì có nguyên 1 giòng suối dài thăm thẳm !

-Ba phải mua Đèn chớp nháy Của Mỹ để treo trên Cây trong vườn, còn họ thì có cả một bầu Trời đầy Trăng Sao lấp lánh !

-Leo lên Sân Thượng nhà mình chỉ cho thấy chung quanh toàn nóc nhà rỉ sét, và quần áo lót phơi giăng tứ phía ! Còn nhà Họ, chỉ bước ra khỏi nhà vài bước là tha hồ ngắm đồng ruộng thênh-thang, cây lành Trái ngọt, Biển xanh mênh-mông, Núi đồi hùng-vĩ !

-Bố Mẹ phải thuê "Osin-Người Ở" để giúp việc nhà. Còn họ thì cả hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau ! cấy trồng qua lại, dzui dzẻ hài hoà.

-Mình mua thức ăn hàng ngày ở Chợ, mà cứ lo sợ mua lầm hàng dùng hóa-chất độc hại của Trung Cộng !
Còn họ tự nuôi Gà Vịt, tự trồng Rau quanh nhà, nên ăn cái gì cũng không lo nhiễm-trùng đường ruột rồi bị "Đi chấm Than"

-Nhà mình có 4 bức tường để bảo vệ trộm cướp, còn Họ có cả 1 làng Dân bảo vệ lẫn nhau !

Ông Bố chết lặng trước nhận xét của Cậu con !

Cậu ta bèn tiếp:
-"Cám ơn Bố đã cho con mở rộng tầm mắt, con mới hiểu là nhà mình sống "Nghèo nàn" đến độ nào !


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 28 Aug 2012, 11:35 PM | Message # 21
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
Trantrans_68 Date: Thứ Tư, 29 Aug 2012, 1:29 AM | Message # 22
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
hay hay hay...đâu phải giàu có là....đâu
 
ThiệnTâm Date: Thứ Tư, 29 Aug 2012, 9:27 AM | Message # 23
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
Topic này là "CƯỜI NHIỀU XÍU" hết "CƯỜI TÝ XÍU" rồi.... hihihi
biggrin


Message edited by ThiệnTâm - Thứ Tư, 29 Aug 2012, 9:28 AM
 
Tieuquanhquanh Date: Thứ Sáu, 21 Sep 2012, 8:13 PM | Message # 24
Lieutenant
Group: Users
Messages: 40
Status: Tạm vắng


“Không Thầy đố mày làm nên”

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp:
- Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.
Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"
Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý:
- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"
Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.
- Em cho biết đó là câu gì?
- Thưa Thầy đó là câu "Làm Thầy mày không nên đố"

***
Vợ chồng già

Một cặp vợ chồng đã ngoài 70 tuổi thường hay quên. Họ quyết định đi gặp bác sĩ kiểm tra xem có vấn đề gì không.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng và khuyên 2 vợ chồng có thể viết vào một tờ giấy những việc cần làm để giúp nhớ dễ dàng hơn.

Tối hôm sau, đang xem tivi, thấy ông chồng đứng dậy đi xuống bếp, bà vợ nói:

- Ông lấy cho tôi một ly kem nhé! Nhưng ông có nghĩ là nên viết ra giấy như lời bác sĩ không?

- Yên tâm, tôi có thể nhớ được mà.

- Ông rưới cho tôi một ít dâu lên trên nữa. Mà tốt nhất là ông cứ ghi ra giấy vì tôi nghĩ ông sẽ quên đấy.

- Tôi nhớ được mà, bà muốn một ly kem dâu chứ gì?

- À, ông này, tôi cũng muốn cho thêm một ít kem trứng nữa. Tôi biết là chắc chắn ông sẽ không nhớ được đâu, ông nên ghi ra giấy đi.

Ông già giận dữ:

- Tôi đã bảo là không cần, tôi có thể nhớ được!

Ông già tức tối đi vào nhà bếp. Khoảng 20 phút sau ông đi ra và đưa cho bà một đĩa thịt hun khói và trứng.

Bà già nhìn vào đĩa và cáu kỉnh:

- Tôi đã nói với ông rồi mà, ông nên ghi ra giấy đi. Ông lại quên mất bánh mì nướng của tôi rồi. Đúng thật là...
 
Trantrans_68 Date: Thứ Tư, 26 Sep 2012, 4:25 AM | Message # 25
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 10 Dec 2012, 11:25 PM | Message # 26
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Những động vật nguy hiểm

Cô giáo yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Một học sinh viết gọn lỏn:
"Nhà em có một con mèo".
Khi trả bài, cô giáo hỏi:
- Sao em không tả rõ hơn?
Học sinh đáp:
- Dạ, nhà em có nuôi một con mèo nhưng em chưa được thấy. Vì Mẹ em nói Ba em có Mèo, Ba em ra sức giấu còn Mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!

Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó".
Cô giáo bảo:
- Em nên tả kỹ hơn!
Học sinh:
- Dạ, con chó con ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: -"Hôm qua đi với con Chó nào cả ngày?".

Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.

Tuần thứ ba, cô ra đề tả con Khỉ. Vẫn em học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn:
"Nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngó nhà em, ba em chạy ra và nói với cô ấy:
"Con Khỉ già đang ngồi trong nhà đấy!"


*************
Khoe

Những ngày đầu tiên đến lớp cô giáo ăn mặc rất mốt, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy rất đẹp và trên ngực áo cài một bông hồng rất xinh xắn,nhưng mấy đứa trẻ chẳng đứa nào để ư cả. Hồi lâu cô giáo muốn khoe cái áo đẹp nên đặt ra câu hỏi thế này:
- Các em có thấy bông hồng rất đẹp trên áo cô không, vậy đố mấy em hoa hồng sống bằng gì?

Sau một hồi suy nghĩ (nát óc,vì tụi nhỏ mới học lớp 1 mà!) một bàn tay giơ lên:
- Thưa cô! Nó sống bằng sữa ạ!

Tất nhiên là thằng bé bị đuổi ra khỏi lớp ngay lập tức mà chẳng hiểu chuyện gì cả.
Lát sau thầy hiệu trưởng đi ngang qua, thấy thằng bé như vậy thầy mới hỏi,thằng bé kể nguyên văn. Thầy hiệu trưởng cười và bảo thằng bé:
- Lần sau cô có hỏi như vậy thì cháu phải nói là:
bông hồng sống bằng nước và phân nghe chưa!

Thằng bé làu bàu:
- Con cũng không nghĩ là Rễ của nó lại dài đến như vậy!


*************

Tha cho nó đi

Cô gái nói với cha:
_ Tuần sau con và Anh ấy sẽ kết hôn, Bố ạ
_ ...thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không?
_ Không ạ. Anh ấy ở nhà trọ
...Nó có xe không?
_ Cũng không có. Anh ấy đi xe đạp
_ Bố mẹ nó thế nào?
_ Anh ấy mồ côi ạ

...Ôi! Ở đời phải biết tích phúc, tích đức con ạ, nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa.

*************

Cẩn Thận

- Mẹ ơi! Có phải ngày xưa bố mẹ quen nhau bởi một vụ đụng xe phải không hả mẹ?

- Ừ

- Con cũng đoán vậy, vì bố cứ dặn đi dặn lại rằng con lái xe phải hết sức cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn, nếu không chết, thì cũng khổ cả một đời !!!


AToanMT
 
cafesnt Date: Thứ Ba, 11 Dec 2012, 0:08 AM | Message # 27
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Thầy
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 11 Dec 2012, 0:11 AM | Message # 28
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
Trantrans_68 Date: Thứ Ba, 11 Dec 2012, 4:14 AM | Message # 29
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
thật sảng khoái, sảng khoái.....
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 28 Dec 2012, 11:40 AM | Message # 30
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TÌM NGƯỜI NHÀ

Một cô gái đến tạp chí nọ đăng một đoạn quảng cáo tìm người nhà với nội dung:
" Tôi là Lê Thị Nhỡ Nhàng, ở địa chỉ..., 32 tuổi, dễ coi, hình thức ưa nhìn, muốn tìm người nhà là nam giới, tuổi từ 30 đến 35, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60 ký, hiền lành vui tính, yêu trẻ, có nghề nghiệp ổn định.
Bà con cô bác nào biết hoặc nhìn thấy xin chỉ giúp. Xin cảm ơn và hậu tạ! "

Biên tập viên thắc mắc:
- Hình như cô muốn tìm chồng chứ không phải tìm người nhà?

Cô Nhỡ Nhàng lườm:
- Thì chồng chả là người nhà thì còn là gì?



AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 28 Dec 2012, 3:51 PM | Message # 31
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 12 Jan 2013, 10:24 AM | Message # 32
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 Jan 2013, 1:17 PM | Message # 33
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
Trantrans_68 Date: Thứ Sáu, 18 Jan 2013, 3:02 PM | Message # 34
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 27 Feb 2013, 0:03 AM | Message # 35
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
VỢ MỚI CƯỚI

Tạp chí “Phụ nữ tân thời” phỏng vấn một anh chàng mới cưới vợ, vợ anh ta là một nữ cảnh sát giao thông:
“Xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ như vậy?”.
“Rất không thoải mái!”.
“Anh có thể nói rõ hơn?”.
“Vâng, ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc: Tốc độ quá nhanh, đỗ sai … nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm”!

MÊ CỜ HƠN MÊ VỢ
Ngày 8-3 khi về đến nhà với bó hoa và gói quà trên tay, chồng được vợ chào đón bằng một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm.
“Hãy trói em lại… – Cô vợ kêu lên bằng giọng phấn khích – Và anh làm… bất cứ điều gì anh muốn”.
Thế là anh chồng trói nghiến vợ lại và chạy ra đầu ngõ đánh cờ đến tối mịt mới về.

TÌNH TRONG THANG MÁY
Trong thang máy, khi ấn nút báo tầng thì khuỷu tay của anh chàng nọ vô tình chạm vào “công tắc điện” của cô gái đứng bên cạnh. Anh chàng vội nói:
- Ôi! Tôi rất xin lỗi! Nếu trái tim của cô mềm mại như bộ ngực cô thì hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi.
Cô gái nhìn anh giây lát rồi trả lời:
- Nếu “cái đó” của anh cũng cứng như khuỷu tay của anh thì… tôi ở phòng 301.

LỜI CẦU NGUYỆN LINH ỨNG

Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
-Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu:
“Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không ?”

-Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job
của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc kinh thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.

Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm bầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
-Hi , chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng… Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
-Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!

Đúng là Tào Tháo

Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3. Vua nhà Hán chủ trì.
Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào vú, bắt múa đãi tướng.
Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết.
Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen.
Vua Hán nghĩ bụng: Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô,
Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta.
Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đen thui.


Tiếng Việt tuyệt vời!!!!

Trên đường từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo, một đồng chí lên tiếng :
- Ðất nước mình mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình nên tổ tiên ta đã đặt tên cho nó là Ðèo Ngang. Chính vì vậy nên làm ăn không phất lên được.
Mọi người thắc mắc hỏi tại sao ? Một đồng chí trẻ hăng hái phát biểu:
- Có gì đâu mà không hiểu. Ðèo Ngang là Ðang Nghèo! Nếu bây giờ mình đổi lại là Ðèo Nghếch thì Ðếch Nghèo.
Thế là đồng ý đổi tên thành Ðèo Nghếch. Thật là linh ứng.

Sau vài năm, kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng hơi ấm hơi no.
Nhưng thói đời hể no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức.
Vì vậy họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng
việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bổng một chú già khọm đưa tay xin có ý kiến. Chú nói:
- Trước đây ta đổi Ðèo Ngang thành Ðèo Nghếch thì đúng là có hiệu quả như mong muốn, vậy nay ta lại đổi thêm một lần nữa xem sao vì cái tên nó nói lên cái đặc điểm của vùng đất địa linh nhân kiệt yết hầu của nước ta.
Mọi người nhâu nhâu lên hỏi:
- Nhưng mà ăn nhập gì tới việc kế hoạch hóa gia đình?
Chú kia trả lời:
- Có chứ !
- Thế đồng chí định đổi thành tên gì?
- Ðèo Ðứng !!!!!!!!!

MÁY DÒ NÓI DỐI

Anh chàng John rất chuộng máy móc hàng hóa vừa được tung ra thị trường, nhiều khi chưa biết rõ lợi ích, hiệu quả của món hàng.
Một hôm anh ta vác về nhà một món hàng lạ, có hình dáng như một robot và bảo với vợ con đây là một cái máy dò nói dối.
Sẵn dịp cậu con Tommy vừa đi học về… muộn 2 giờ.
Để biểu diễn máy, John hỏi: "Con đi đâu mà giờ này mới về?"
Cậu con trả lời: "Mấy đứa con đi thư viện làm bài chung."
Người máy bèn đến gần Tommy tát cho nó một cái như trời giáng, làm nó bổ chửng.
“John, robot này là máy dò nói dối đó con à, con nói dối là nó đánh đau lắm. Nói thật đi, con đi đâu?"
Tommy cúi đầu nói: "Con đến nhà bạn coi phim."
"Vậy tụi con xem phim gì?"
Tommy trả lời: Phim “The Ten Commandments".
Người máy đến tát cho Tommy một cái nữa.
Nó vội vàng chữa lại: "Tụi con xem phim “The Sex Queen”. Con xin lỗi đã nói dối."
John nghiêm mặt nhìn con: "Con thật đáng xấu hổ, hồi bằng tuổi con, không bao giờ bố dám nói dối cha mẹ."
Người máy lẳng lặng đến tát cho John một cái đích đáng.
Marie, vợ John, ôm bụng cười ngặt ngoẽo, chảy cả nước mắt nước mũi: "Đáng đời anh chưa? Thằng Tommy thật đúng con anh."
Ngay lập tức người máy cho Marie một cái tát... đo ván!

Bói quẻ đầu xuân

Cúi đầu xuống nhìn vào tờ giấy có ghi năm sanh, tháng đẻ của cô gái, vị thầy bói lừng danh cả nước nghiêm trang bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm:
- Vậy là Bính Tý, mạng thủy, Giang hà Thủy, nước trên sông. Năm nay là Qúy Tỵ thì Tiểu mộc đóng tại cung Cấn. Tuổi chuột mà gặp năm con rắn, ái chà chà, phiền đấy.
Rồi bất chợt, thầy ngẩng đầu lên. Qua lớp kính mát đen ngòm, thầy nhìn thẳng vào mặt cô gái, hỏi giật:
- Cô có 3 nốt ruồi đen ở đùi bên trái, đúng không? Cô gái giật mình cái thót, thảng thốt:
- Thưa, đúng vậy! Thầy nói như thần.
Rồi cô hỏi, giọng âu lo:
- Thưa 3 nốt ruồi đó tốt hay xấu ạ?"
Thầy bói:
- Không tốt lắm nhưng cũng không hại chi. Đó chỉ là dấu hiệu cho biết cô sẽ có ba người tình.
Đào hoa chiếu mạng mà!
Cô gáì trẻ ngượng ngùng cúi đầu.
Thầy hỏi tiếp:
- Trên đùi cô có xâm một chữ K, có phải vậy không?
Cô gái lại giật mình, cúi đầu e thẹn:
- Thưa vâng, ở đùi bên phải ạ. Anh ấy tên Khang, nhưng tụi con chia tay rồi.

Thầy lại lên tiếng, giọng chắc như dao phay chém thớt gỗ mít:
- Bụng cô có một vết sẹo. Nhỏ thôi, dài khoảng 1 phân, đúng không?
Cô gái:
- Vâng, hai năm trước, con phải mổ ruột thừa. !
Rồi cô cầt tiếng hỏi thầy, giọng thán phục:
- Thầy quả là bậc Thánh. Thưa thầy, con xin hỏi trong mấy khoa Tử vi, Tử bình, Chiêm Tinh, Hà Lạc..., vậy chớ thầy áp dụng môn nào mà lại nhìn được mọi sự rõ ràng như vậy?

Nhìn thẳng vào cô gái, thầy cười khằng khặc, thú nhận:
- Đã áp dụng môn nào đâu!
Rồi chỉ tay vào y phục cô gái, thầy tiếp:
- Áo hở rốn, váy hở đùi, cũn cỡn như vậy thì cả đến cái gì gì cũng còn thấy đuợc nữa chứ lị...!
Cần chi phải tử vi với lại tử bình"



AToanMT
 
daohoanam Date: Thứ Năm, 14 Mar 2013, 12:06 PM | Message # 36
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
THẦY !!!

Thầy post truyện hay và vui ghê. Thâm thúy nhất là " Máy dò nói dối" và " Đúng là Tào Tháo"...

 
atoanmt Date: Thứ Hai, 18 Mar 2013, 3:35 PM | Message # 37
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
ĐÀN BÀ - ĐÀN ÔNG

Khi cùng giới tụ tập:
Ðàn bà thường khoe tiền của
Ðàn ông thường khoe tài, tình.

Khi lĩnh lương:

Ðàn bà thường đi siêu thị
Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say).

Khi có tiền:
Ðàn bà thường mua mỹ phẩm
Ðàn ông thường mua... mỹ nhân.

Khi hai người khác giới gặp riêng:
Ðàn bà thường than thiếu tiền
Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa).

Khi đang yêu:
Ðàn bà thường nói nhiều
Ðàn ông thường "hành động" nhiều.

Khi đã thành vợ chồng:
Ðàn bà thường than: "Có chồng như gông đeo cổ"
Ðàn ông thường than: "Có vợ như nợ vào thân".


AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 21 Mar 2013, 11:53 AM | Message # 38
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
HỌC SINH NGOAN

Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên:
- Tên em là gì?

- Tên em xấu lắm!

- Có gì mà ngại em cứ nói đi

- Ko tên em xấu lắm...

- Ko sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi.

- Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cầm ý mà.

- À cô biết rồi.... Em tên là Cu chứ gì ?

.....
.....
.....
- Không, em tên là Phấn


ĐÃ HIỂU RA
Hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau:

- Trước kia mình không hiểu hạnh phúc là gì.

- Thế lấy vợ xong thì hiểu rồi chứ?

- Đã hiểu, đó chính là trước kia

XƯNG TỘI:
Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
- Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.

- Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?

- Dạ, khó nói lắm!

- Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.

- Anh ta van vỉ con:
"Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!".



MẮT THƯỜNG:
Một cô gái đến phòng khám sản, bác sĩ khẳng định cô có bầu, rồi lặng thinh đóng lên bụng cô một con dấu gì đó.
Về nhà cô bảo chồng đọc xem nội dung con dấu trên bụng cô là gì. Phải dùng kính lúp, anh chồng mới đọc được:

"Khi nào có thể đọc được dòng chữ này bằng mắt thường, hãy đưa cô ấy đến nhà hộ sinh


AToanMT
 
tyty Date: Thứ Sáu, 22 Mar 2013, 11:40 PM | Message # 39
Lieutenant
Group: Users
Messages: 75
Status: Tạm vắng
cái này là HỌC SINH NGOAN hay CÔ GIÁO Í Ẹ đây?????? trời để tối nay mình kể cho đám bạn cô giáo của mình nghe chắc là đám bạn này sẽ x.ỉ..u...quá
 
daohoanam Date: Chủ Nhật, 24 Mar 2013, 8:37 PM | Message # 40
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
Thầy !!!
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 07 Apr 2013, 7:38 PM | Message # 41
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Có ông kia tới văn phòng Luật Sư nói với Luật Sư

- Luật Sư à, con tui uống rượu lái xe, hông may gây ra tai nạn, bây giờ Luật Sư ráng cãi làm sao mà con tui chỉ bị đi tù 1 năm thì tui sẽ trả thù lao cho Luật Sư thật hậu hĩnh và tặng thêm cho Luật Sư $50,000

Ông Luật Sư suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đồng ý

Sau phiên tòa, quả nhiên con ông kia chỉ bị đi tù 1 năm. Ông bố mừng rỡ chạy lại bắt tay Luật Sư và trao số tiền như đã hứa.

Ông Luật Sư nói:

- Nể ông lắm tui mới vận động quan tòa để con ông chỉ đi tù 1 năm thôi đó, chứ thật ra nó được tha bỗng kìa!





Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 08 Apr 2013, 1:12 PM | Message # 42
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 08 Apr 2013, 1:31 PM | Message # 43
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
ĐỐI XỨNG

Một Cô có thân hình không được... gọn-gàng, nhẹ nhàng, lại còn thêm ...Tốt Bụng nữa...
Cô ta đi vỗi vã đụng phải anh chàng Ốm nhom ốm nhách, Ốm cà tong cà teo...
Bực mình anh ta la lên:
- "Đi đứng như vậy hả? Cái đồ.... qua Cầu, Cầu sập !!!"

Cô kia đáp lại:
-Tui Lỡ đụng một chút xíu mà đã la lối om sòm !
Thật là cái đồ... qua cầu gió bay !


XIN MỜI BÀ...

- Thưa Bác Sĩ, đêm qua tôi cứ tôi cứ ho như gà, rét run như cầy sấy và nước mắt thì tuôn như cá sấu !

- Vậy thì mời Bà sang bên kia, ở đó có bác sĩ... Thú Y !


ĐÃ LÂU RỒI

Trong một đám cưới, thấy Cậu Trai trẻ cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, Cô mặc áo hở cổ mỉm cười trách :
- Chắc đã lâu Anh chưa có dịp thấy, phải không ?

- Phải ! Lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi .. dứt sữa.



NGUYÊN NHÂN:

Cô y tá :
- Thưa Bác Sĩ, tại sao cứ mỗi lần em cúi xuống nghe Tim bệnh nhân, mạch anh ta lại đập mạnh ?

Bác Sĩ :
- Gài nút áo Cô lại.


ĂN...

Trong tiệm ăn, chàng trai hỏi người yêu :
- Em ăn phở nhé ?

- Ứ !

- Em ăn bún chả ?

- Ứ !

- Ăn bánh tôm vậy ?

- Ứ !

- Thế em thích ăn gì ?

- Ăn .. Hỏi .


CHỈ THỊ

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua kế hoạch hóa gia đình của Hội Phụ Nữ đang ở "đỉnh-điểm" của sự "phấn-khởi-hồ-hởi-sôi-nổi"...
Trên diễn đàn, Đồng-Chí chủ tịt tay vung cao :
-"Các đồng-chí phải cùng Tôi hô to 2 chữ đầu của khẩu-hiệu nhé...123 nào":

"Quyết tâm hòan thành xuất sắc kế họach 6 tháng cuối năm !"

Một rừng tay ở dưới vung lên :
-"Quyết tâm .. . quyết tâm . . . quyết tâm ... "

Chủ Tịt :
-"Phải rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích để phục vụ tốt cho phong trào thi đua !"

Chị em ở dưới (rầm rầm) :
-"Rút ra . . . rút ra . . . rút ra . . .a . . .a . . a... á á á !!!"


AToanMT
 
Trantrans_68 Date: Thứ Bảy, 13 Apr 2013, 9:56 AM | Message # 44
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
 
daohoanam Date: Thứ Bảy, 13 Apr 2013, 11:28 AM | Message # 45
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
 
tyty Date: Thứ Ba, 21 May 2013, 2:26 AM | Message # 46
Lieutenant
Group: Users
Messages: 75
Status: Tạm vắng
TRẢ ĐŨA

Tèo một hôm lên núi Tà Lơn gặp được Thượng đế Tèo ta bèn hỏi:
- Dạ thưa ngài...có phải một thế kỉ ở hạ giới chỉ bằng một phút trên thiên đình không ạ?
- Thượng đế đáp: Đúng vây.
- Tèo lại hỏi: Dạ có phải một triệu đồng ở hạ giới chỉ bằng một xu ở thiên đình không ạ?
- Phải, đúng vậy!
- Hì, Hì, Hì cúi xin Thượng đế cho con xin "một xu" ạ
- Đươc...Hì, Hi..con chờ ta "một phút"...
 
hoami_2013 Date: Chủ Nhật, 26 May 2013, 8:44 PM | Message # 47
Private
Group: Users
Messages: 7
Status: Tạm vắng

mac cuoi
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 25 Oct 2013, 4:12 PM | Message # 48
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
NỘI DUNG CỦA 1 EMAIL:

Tuần trước Em có đến thăm Mẹ của Anh...
Và có chuyện trò với Bà...

Bà đã cho em xem album "Hình Xưa" của Anh
Thời Anh bé tí tỷ tỳ ti...
Anh còn nhỏ xíu xìu xiu ...

Ôi Em thấy Anh dễ thương quá xá đi...

Đến nỗi Em muốn là lúc đó...Em có ở bên Anh...

Để...ẵm bồng, bồng bế Anh...

(Xin kéo xuống dưới xem hình....)



















EM THẤY ANH BI GIỜ VẪN NHƯ XƯA
KHÔNG HỀ THAY ĐỔI





AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 25 Oct 2013, 8:47 PM | Message # 49
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
kathy Date: Thứ Sáu, 25 Oct 2013, 8:57 PM | Message # 50
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » DÂN GIAN CƯỜI » CƯỜI TÝ XÍU
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • »
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO