Thứ Ba
23 Apr 2024
9:40 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » DÂN GIAN CƯỜI » CHUYỆN TẾU VỀ CỤ ĐỒ & KẺ TRỘM
CHUYỆN TẾU VỀ CỤ ĐỒ & KẺ TRỘM
Dragon Date: Chủ Nhật, 15 Aug 2010, 0:46 AM | Message # 1
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng


Vào thời cụ Khổng còn được tôn làm Thánh Sư của đạo học nước Việt, tại một làng nọ, có một tên trộm, lẻn vào nhà của cụ đồ.

Tên này cũng bập bỏm ít nhiều, nhưng vì đói quá, phải làm nghề bất lương.

Lúc ấy cụ đồ đương giảng sách Luận ngữ, tên trộm phải ngồi rình trên gác chứ chưa làm gì được..
Bổng cụ bảo học trò :
- Ngưỡng chi di cao ( Càng trông càng cao )
Tên trộm sợ quá, liền nấp vào xó tường.

Cụ giảng tiếp :
- Toàn chi di kiên ( Càng lùi càng cứng )
Tên trộm liền chạy lẻn ra đằng trước

Thế rồi khi nghe cụ đồ giảng :
- Chiêm chi tại tiền ( Nhìn thấy ở truớc )
Tức thì y ta lại lẻn ra phía sau, và khi cụ giảng đến câu :
- Hốt nhiên tại hậu ( Vụt cái ở sau )
Thì tên trộm chạy ngay ra trước mặt cụ đồ quỳ xuống mà lạy lấy lạy để.

Nguyên về 4 câu này của Nhan Uyên nói về cái đạo của cụ Khổng.
Cụ đồ lần lượt giảng cho học trò nghe, nhưng tên trộm lại tưởng cụ biết được mình, nên thành ra hoảng sợ, phải nhảy ra thú tội.

Còn cụ đồ thì vô tình mà gặp. Nhưng được thế cụ cũng rung đùi cười ha hả, khuyên phải ráng nghe đạo Thánh và tha cho lần này. Tên trộm thoát tội cả mừng và cam đoan không theo nghề nữa.
Các cậu trò ngồi học, chứng kiến câu chuyện, thảy đều lác mắt phục tài đức cụ đồ.

Lời bàn :
Phương ngôn nước ta có câu : Có tật giật mình !
Ấy là chính trường hợp của tên trộm này.
Và có câu : Được thể, dễ nói khoác !
Ấy chính là trường hợp của cụ đồ này.

Cả hai đều là ngẫu nhiên.. tên ăn trộm vì ngẫu nhiên mà thò mặt ra nhìn nhận, còn cụ đồ vì ngẫu nhiên mà đựợc đám tiểu sinh thầm phục là có tài nhận ra tên trộm, và có đức là đã khoan dung cho nó.
Có phải chỉ vì cách nhau gang tấc ở chổ chính cùng bất chính mà ra ???
Đúng vậy !
Cho nên ở đời, hễ đã chính thì không sợ gì ai..dù cả thiên hạ có đặt điều gièm pha, vu khống..Chân lý sẽ mãi là chân lý cho dù có bị cả thiên hạ đả đảo, sự thật sẽ mãi là sự thật cho dù có đựợc cả thế giới tung hô !
Còn như đã ở thế bất chính, thì tinh thần lúc nào cũng thập thò ngay ngáy, hóng hớt tứ phương dòm dỏ mọi đuờng xem có ai ám chỉ đến cái bất chính của mình.
Tuy nhiên bất chính như tên trộm này thì cũng đáng đuợc miễn xá vì tình cảnh của nó và vì đã có can đảm nhận lỗi chứ không đến mức hèn hạ như những tên trôm lì lơm khác.. không thiếu mà vẫn trộm..
Và ai bảo trên cõi đời này chỉ có vật chất tiền tài mới là thứ để trộm được ..bởi lẽ còn có rất nhiều thứ khác cũng có thể trộm đựợc...và cũng chưa hẵn cái mất nào nó ít đáng giá hơn cái mất nào ..trừ phi thứ mà tên trộm đó trộm được là đồ giả !

biggrin


♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.


Message edited by Dragon - Thứ Ba, 17 Aug 2010, 7:45 AM
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » DÂN GIAN CƯỜI » CHUYỆN TẾU VỀ CỤ ĐỒ & KẺ TRỘM
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO