Cô gia sư chưa biết đẻ !?
Đây là truyện vui khi 1 gia sư cho 1 trẻ nhỏ của Trung tâm gia sư hà nội - đến nhà dạy học cho 1 cháu học sinh nhỏ tuổi tên Nguyệt Anh được lan truyền trong giới gia sư và cũng là câu truyện cười đau bụng .
Trong một buổi gia sư tại nhà cho 1 bé gái, trong lúc rảnh 2 cô trò thủ thỉ với nhau.
Trò: Cô ơi, cô biết đẻ chưa ạ cô ?
Gia sư: ??? ( Đỏ mặt)
Nhưng theo bản năng của gia sư cô vẫn cố giữ bình tình trước câu hỏi của bé và trả lời:
Cô còn đi học, vẫn còn nhỏ chưa “đẻ” được con ạ, phải là người lớn như mẹ của con mới “đẻ” được cơ.
Trò: Ủa, thế hóa ra cô vẫn còn là trẻ con à, thế mà con là người lớn rồi đó cô ơi.
Gia sư: ??? (Đỏ mặt tiếp và có phần hơi giận nhưng vẫn thủ thỉ..)
Sao em lại bảo vậy nè, sao con lại là người lớn được rồi mà cô thì là trẻ con nè.?
Trò: Vì con đã biết “đẻ” mà không những con biết “đẻ” mà còn “đẻ” được nhiều lần rồi cô ạ.
Gia sư..??? ( Lần này sock thật sự..hỏi lại)
Con..đẻ..khi nào..?
Trò: Dạ, nhiều lần lắm rồi cô ạ, từ hồi bé tí cơ..Chiều qua con cũng “đẻ” tiếp đó.
Gia sư: Hả..???
Trò thấy cô la lên bèn vội giải thích :
Thì đúng thế mà cô, bà con chiều qua chẳng bảo con rằng ” Bà đã vội mà cháu còn “đẻ” cả đống việc cho bà nữa” còn gì, nếu không tin cô thử hỏi bà cháu thì biết..
Cô gia sư lần này mới té ngửa ra..!!!
Nguồn : trungtamgiasuhanoi.